Dân Việt

Hai chàng trai nói lời cầu hôn bạn gái trong concert của Bức Tường

Ma Khánh Yến 28/10/2024 13:00 GMT+7
Bên cạnh chất lượng âm nhạc, concert "Cơn mưa tháng năm" còn đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả tham dự, khi có tới hai màn cầu hôn diễn ra tại phần cuối chương trình.

Tối 27/10, Hà Nội đổ mưa lớn ngay trước live concert Cơn mưa tháng năm của ban nhạc Bức Tường. Dù vậy, Nhà hát Hồ Gươm (Hàng Bài, Hà Nội) – nơi diễn ra đêm nhạc vẫn chật kín khán giả. Họ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, có người đã "gặp gỡ", gắn bó với Bức Tường hàng chục năm, cũng có người thuộc thế hệ gen Z, biết tới "ban nhạc già nhất Việt Nam" qua những sản phẩm âm nhạc họ ra mắt gần đây.

Cơn mưa tháng năm – bài hát chung duy nhất của Trần Lập và Trần Tuấn Hùng cũng là câu chuyện về một hành trình dài của Bức Tường với đầy những thăng trầm, có không ít mất mát và thay đổi. 29 năm về trước, những chàng trai trẻ yêu nhạc bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình tại Đại học Xây dựng, sau đó thăng hoa với màn trình diễn tại gameshow SV 96. Họ dần trở thành biểu tượng tuổi thanh xuân với hàng loạt ca khúc bất hủ như: Đường tới đỉnh vinh quang, Mắt đen, Bông hồng thủy tinh, tạo nên những đêm diễn xuyên Việt lớn bậc nhất

Thế nhưng, như rất nhiều ban nhạc tại Việt Nam khác, do những thay đổi của cuộc sống, Bức Tường từng quyết định dừng lại. Năm 2006, tại liveshow Ngày thứ bảy cuối cùng, dưới cái lạnh 15 độ C, họ ngậm ngùi nói lời chia tay người hâm mộ.

Hai chàng trai nói lời cầu hôn bạn gái trong concert của Bức Tường- Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa cùng Bức Tường thể hiện ca khúc "Hoàng hôn" trong concert "Cơn mưa tháng năm". (Ảnh: Nam Nguyễn, Du Nguyễn, Quang Khải)

Tái hợp vào năm 2010, Bức Tường tiếp tục một chặng đường đầy vinh quang, dẫu theo guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ - chưa bao giờ âm nhạc có thể nuôi sống họ. Tuy vậy, chỉ 6 năm sau, biến cố lại xảy ra. Trần Lập - thủ lĩnh đồng thời cũng là ca sĩ chính của ban nhạc qua đời. Tại thời điểm đó, rất ít người hâm mộ nghĩ Bức Tường sẽ còn tồn tại.

Tuy nhiên, đúng như tên gọi, Bức Tường vẫn đứng ở đây, với concert kỷ niệm 29 năm ra đời - sau nhiều  thay đổi. Tối 27/10, tại chương trình, Trần Tuấn Hùng nhắc lại chặng đường đã qua với những lời chia sẻ ngắn gọn: "Những tháng ngày qua, cùng với khán giả, chúng tôi đã làm nên lịch sử. Sau nhiều khám phá, trải nghiệm, thăng trầm, tất cả chúng ta đều mạnh mẽ và trưởng thành hơn".

Đêm nhạc Cơn mưa tháng năm gồm 29 ca khúc của Bức Tường trải dài theo thời gian, được phối hoàn toàn mới theo phong cách acoustic. Tạm rời xa những cây đàn điện thân thiết để sử dụng guitar mộc trong từng màn biểu diễn, các tiết mục của concert mang tới cho khán giả cảm quan mới lạ, tại đó sự mạnh mẽ, mộc mạc của Rock vẫn được giữ nguyên, nhưng phần nào thêm sâu lắng, ấm cúng và dễ tiếp cận.

Hai chàng trai nói lời cầu hôn bạn gái trong concert của Bức Tường- Ảnh 2.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang đàn đá lên sân khấu trong tiết mục "Vô hình". (Ảnh: Nam Nguyễn, Du Nguyễn, Quang Khải)

Lần đầu tiên Bức Tường mời tới 5 giọng ca thể hiện những ca khúc của mình. Đó là những ca sĩ đã hợp tác với họ nhiều năm qua như: Việt Lâm (ca khúc Khám phá, Ngày hôm qua, Tâm hồn của đá…); Phạm Anh Khoa (Hoàng hôn, Nơi đó có chúng ta thuộc về nhau…); Dương Trần Nghĩa (Vô hình, Men say, Dế Mèn…), Nhật Minh (Khoảng trống, Tiếng gọi…). Bên cạnh đó, đội ngũ sản xuất mời thêm giọng ca thuộc thế hệ gen Z Vũ Thanh Vân. Cô thể hiện Người đàn bà hóa đá, Cơn mưa tháng năm với cách truyền tải mới lạ, khác hẳn cách những nữ rocker từng trình bày trước đó. Trên sân khấu, cô kiệm lời, có phần vụng về, tuy nhiên điều đó phần nào tạo nên nét hồn nhiên, trong trẻo, đậm chất indie.

Tại concert, Bức Tường chú trọng đưa những vẻ đẹp của văn hóa Việt như thường lệ, khi phối hợp cùng nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh trong tiết mục Dế Mèn, nhạc trưởng Đồng Quang Binh trong Men say. Tại ca khúc Vô hình, Đồng Quang Vinh mang đàn đá lên sân khấu, tạo nên những thanh âm trong trẻo, vang vọng, gắn kết với thông điệp ca khúc gửi gắm: Thứ giá trị nhất trong cuộc sống vẫn là những cảm xúc nguyên sơ, chân thành, không phải bề ngoài và vật chất.

Hai chàng trai nói lời cầu hôn bạn gái trong concert của Bức Tường- Ảnh 3.

Nhật Minh cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu concert "Cơn mưa tháng năm". (Ảnh: Nam Nguyễn, Du Nguyễn, Quang Khải)

Điểm nhấn của đêm nhạc là hai màn cầu hôn diễn ra cả ở trên sân khấu và dưới khán đài. Sau khi một người hâm mộ của Bức Tường cầu hôn bạn gái, Nhật Minh - ca sĩ trong concert cũng bày tỏ tình cảm với "một nửa" của mình: "Trang à, anh không chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng có lẽ cũng đã tới lúc để mình làm điều này. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên anh. Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?". 

Sau đó, cô gái nhanh chóng nhận lời anh, cặp đôi trao nhau cái ôm ấm áp trong không gian vang vọng những câu hát của Bông hồng thủy tinh - như lời chúc phúc của khán giả, vang lên từ khắp khán đài.

Hai chàng trai nói lời cầu hôn bạn gái trong concert của Bức Tường- Ảnh 4.

Một cặp khán giả cũng có màn bày tỏ tình cảm phía dưới khán đài khi ca khúc "Bông hồng thủy tinh" vang lên. (Ảnh: Nam Nguyễn, Du Nguyễn, Quang Khải)

Concert Cơn mưa tháng năm kết thúc sau gần 3 giờ đồng hồ, tuy nhiên đa phần khán giả đều nán lại cho tới khi toàn bộ ê-kíp sản xuất rời sân khấu.

Nguyễn Huyền Trang (38 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, cô như được trở lại thời thanh xuân, khi tới xem đêm nhạc cùng chồng: "Chúng tôi đã trưởng thành cùng với âm nhạc của Bức Tường. Tại đó, những giai điệu mạnh mẽ, giàu nội lực, ca từ chứa thông điệp tích cực đã nâng đỡ giấc mơ tuổi thanh xuân, động viên chúng tôi qua nhiều khó khăn, đổ vỡ. Sau hơn 2 thập kỷ, Bức Tường vẫn ở đây với khán giả, và tôi tin hành trình này chưa dừng lại".