Chị họ Công Phượng gọi điện “kêu cứu” vụ HAGL nợ lương

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 22/03/2016 11:40 AM (GMT+7)
Trước thông tin cho rằng mình đã nộp đơn xin nghỉ việc vì bị HAGL nợ lương được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, sáng 22.3, chị Đặng Thị Hoa – chị họ Công Phượng đã chủ động gọi điện cho Dân Việt bày tỏ: “Tôi không hiểu sao lại có những thông tin thất thiệt như vậy. Tôi vẫn đang làm việc bình thường ở Học viện HAGL-Arsenal JMG đây”…
Bình luận 0

Xung quanh câu chuyện HAGL nợ lương cầu thủ, cán bộ công nhân viên, trả lời báo chí, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL đã lên tiếng thừa nhận và khẳng định chiều 21.3, bộ phận tài vụ của CLB đã chuyển tiền lương tháng 1 và 2 qua tài khoản của tất cả mọi người và không còn nợ gì.

img

Chị Đặng Thị Hoa cho rằng thông tin mình xin nghỉ việc vì bị HAGL nợ lương là thông tin thất thiệt. Ảnh: facebook nhân vật.

Những tưởng câu chuyện này đã tạm khép lại, nhưng sáng 22.3, người viết bỗng nhận được một số điện thoại lạ, giới thiệu là Hoa, chị họ Công Phượng – người được đưa tin là đã nộp đơn xin nghỉ việc do bị nợ lương. Chị Hoa nói: “Em cảm thấy rất bức xúc vì không hiểu từ đâu lại có tin như vậy. Em có nói gì về chuyện nợ nần đâu cơ chứ, làm cả cơ quan em cứ xôn xao, điều tiếng này nọ không hay. May có người quen cho số điện thoại gọi cho anh nhờ nói lại giúp. Em cũng không biết tác giả bài báo nói em xin nghỉ việc là ai nữa!”.

>> XEM THÊM: Vì sao bầu Đức giải thể CLB Hoàng Anh Attapeu tại Lào?

Trong khi đó, trao đổi với Dân Việt sáng 22.3, ông Lê Ngọc Lân – người được coi là “tổng quản” của bầu Đức cho biết: “Chuyện nợ lương nếu có cũng là bình thường thôi mà. Tôi nghĩ HAGL chẳng có gì khó khăn đâu. Giờ đã được trả đủ hết rồi, sáng 22.3, một số anh chị em rất phấn khởi đi rút tiền về”.

>> XEM THÊM: Bầu Đức và bầu Hiển “tháo chạy” khỏi bóng đá Lào

Gắn bó với Học viện HAGL-Arsenal JMG từ buổi đầu “khai cơ lập nghiệp”, thoáng chốc, ông Lân đã làm việc ở đây được 10 năm và được bầu Đức tín nhiệm giao cho quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Học viện HAGL-Arsenal JMG gồm cụm 5 sân tập chính, 1 sân phụ, dãy nhà ở, nhà ăn, thư viện, hồ bơi, phòng tập thể hình, xông hơi… Đến Học viện HAGL-Arsenal JMG mà chưa gặp ông Lân thì coi như chưa tới. Thói quen, giờ giấc, cách sinh hoạt của từng cầu thủ đều được ông nắm trong lòng bàn tay: “Hầu hết các nhân viên cắt cỏ, nấu ăn… đều gắn bó với HAGL nhiêu năm rồi nên niềm hạnh phúc của họ là chuyện được chứng kiến HAGL chơi khởi sắc ở V.League, nhìn lứa những cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… trưởng thành, có đóng góp cho bóng đá nước nhà. Vì thế, chậm lương một chút đâu có gì đáng kể!”, ông Lân chốt lại.

Đặng Thị Hoa: "Tôi thấy lạ lùng là tôi mới vào làm việc ở Học viện HAGL-Arsenal JMG ngày 6.5.2014. Vậy mà bài báo đó lại nói tôi đã gắn bó với HAGL được 5 năm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem