Dân Việt

Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình

Mai Bùi 26/06/2024 06:05 GMT+7
Cha bỏ đi, mẹ vì những biến cố đau thương dồn dập ập đến khiến thần trí thiếu tỉnh táo. Nhưng bằng nghị lực phi thường, bé Mao đã vượt qua nghịch cảnh, vừa chăm mẹ, vừa nuôi hoài bão theo đuổi con đường học tập.

Cha bỏ đi, mẹ thần trí thiếu tỉnh táo

Trên chiếc xe máy nhỏ, chúng tôi lao lên những con dốc có lúc cao tưởng chạm trời, có lúc lại sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Sau 1 tiếng lái xe thấm mệt và người lã chã mồ hôi, chúng tôi đến được nhà hai mẹ con em Sùng Thị Mao (SN 2010), học sinh lớp 8B, Trường THCS Trung Minh (xã Trung Minh). Đó là một căn nhà nhỏ xập xệ ở thôn Bản Khẻ, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Không may mắn như những đứa trẻ khác, Mao là cô bé có tuổi thơ đầy bất hạnh. Cha mẹ ly hôn từ khi Mao còn chưa đầy 5 tuổi. Em và mẹ chuyển về sống cùng bà ngoại trong căn nhà tạm lụp xụp đã được dựng mấy chục năm nay.

Cứ ngỡ đến đây cuộc sống của hai mẹ con đã chính thức bước sang một trang mới. Thế nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, bà ngoại em vì tuổi cao sức yếu mà qua đời.

Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 1.

Nỗi đau tinh thần quá lớn khiến thần trí chị Vàng Thị Mai - mẹ em Mao không còn tỉnh táo như ngày trước.

Trong căn nhà đơn sơ được dựng bằng những tấm liếp tre, giờ đây chỉ có Mao và mẹ nương tựa vào nhau. Căn nhà dưới cái nắng chói chang của ngày hè chẳng khác nào cái lò than. Mùa đông, gió lùa qua khe cửa lạnh “cắt da cắt thịt” khiến hai mẹ con phải thường xuyên đốt lửa để sưởi ấm.

Mẹ em - chị Vàng Thị Mai (SN 1976), vì cú sốc đổ vỡ trong hôn nhân mà tâm lý bị ảnh hưởng ít nhiều, dẫn đến thần trí không ổn định, đôi lúc thiếu tỉnh táo. Từ ngày chồng dứt áo ra đi, sức khoẻ của chị Mai ngày một giảm sút. Chị không làm được việc nặng, có tháng còn đau ốm liên miên thuốc thang mãi không khỏi.

Thấy mẹ ngày một tiều tuỵ, Mao đau lòng. Là người con hiếu thảo, một mình em vừa lo học hành, vừa xoay xở để chăm mẹ. Ngoài giờ học trên lớp, những lúc rảnh rỗi Mao tranh thủ lên nương cùng cậu. Ai thuê gì em sẽ làm nấy. Với cô bé, dù chỉ kiếm được vài nghìn cũng vô cùng quý giá.

Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 2.
Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 3.
Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 4.

Ở nhà, Mao thường xuyên giúp mẹ xay ngô, quét nhà, thổi cơm.

Nhà vốn thuộc hộ nghèo, lại không có trụ cột trong gia đình, hai mẹ con chỉ biết trông chờ phần nào vào những hỗ trợ từ chính quyền địa phương và anh em họ hàng.

Hàng ngày, bữa ăn của mẹ con Mao chỉ là cơm trắng với rau rừng. Tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng Mao chưa một lần than vãn hay trách móc mẹ. Ngược lại, cô bé thầm cảm ơn vì vẫn có mẹ ở bên.

Có đôi lúc nhớ lại những tháng ngày còn đủ cả cha lẫn mẹ, Mao nước mắt lưng tròng: “Mặc dù trước đó không được ông bà nội yêu thương nhưng vẫn còn được bên bố mẹ. Giờ bố bỏ đi, mẹ bệnh liên miên, em không biết tương lai của mình sẽ ra sao”.

Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 5.
Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 6.
Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 7.

Căn nhà nhỏ lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ, được bao quanh bằng những tấm liếp là nơi ở của Mao và mẹ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em Mao, bà Lý Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết: “Gia đình em Mao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ em ly hôn từ khi Mao còn rất nhỏ. Mẹ em thần trí không được tỉnh táo. Hiện tại, hai mẹ con đang sống trong căn nhà tạm chật hẹp, lụp xụp. Kính mong các mạnh thường quân dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ cho hai mẹ con em Mao có một căn nhà kiên cố để trú nắng trú mưa. Hy vọng mọi người sẽ tạo động lực, tiếp sức cho Mao tiếp tục con đường học tập của mình”.

“Con sẽ học thật giỏi để kiếm tiền xây nhà cho mẹ”

Từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng bố bỏ mẹ mà đi, thấy rõ được những đau đớn mà mẹ phải gánh chịu, Mao thương mẹ khôn xiết. Bởi vậy, dù không có được một gia đình trọn vẹn, nhưng với Mao, chỉ cần được ở với mẹ đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Ngồi trước hiên nhà, vuốt ve mái tóc đã điểm những sợi bạc của mẹ, Mao thủ thỉ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ đã phải vất vả và hy sinh quá nhiều cho con. Vì mẹ, con nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Con sẽ học thật giỏi để kiếm tiền xây nhà cho mẹ”.

Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 8.
Cha bỏ đi, cô bé 14 tuổi phải gánh vác gia đình- Ảnh 9.

Với Mao, mẹ chính là động lực để em kiên trì với con đường học tập đầy gian nan của mình.

Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, Mao nghẹn ngào nói tiếp: “Từ lúc bố bỏ đi, mẹ con em nương tựa nhau mà sống. Với em, mẹ chính là nguồn động lực to lớn để em cố gắng học tập và rèn luyện. Em tin những nỗ lực của em sẽ được đền đáp xứng đáng. Khi ấy em có thể báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ”.

Vì lời hứa với mẹ, Mao quyết tâm theo đuổi con đường học tập và vẫn luôn nỗ lực từng ngày. Em tự dặn lòng phải học thật giỏi. Em có niềm tin mãnh liệt rằng học tập là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công và cũng là con đường duy nhất giúp mẹ con em sớm thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Suốt 8 năm liền, Mao luôn tích cực phát huy tinh thần vượt khó trong học tập và đạt học sinh khá. Em luôn giữ cho mình một ý thức học tập tốt. Trên lớp, em tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. Về nhà, em dành thời gian hoàn thành các bài tập giáo viên giao và chuẩn bị trước bài vở cho ngày hôm sau.

Thế nhưng, con đường đến trường của Mao vẫn còn rất nhiều gian nan trước cảnh thiếu thốn, túng quẫn của gia đình. “Em muốn được đi học nhưng em không biết mình có thể tiếp tục được cắp sách đến trường nữa không vì gia đình không có đủ tiền để nuôi em học cao” - Mao ngậm ngùi chia sẻ.

Chia sẻ về cô học trò nhỏ, cô Ma Thị Nguyệt - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, trường THCS Trung Minh cho biết: “Điều kiện gia đình em Mao thuộc dạng đặc biệt khó khăn, bố mẹ không còn ở với nhau, nhưng em luôn rất cố gắng trong học tập. Mao có ưu điểm là rất ngoan, rất lễ phép và có tinh thần tập thể rất cao. Nhiều năm liền em đạt thành tích cao trong các kỳ thi, được thầy cô và các bạn yêu mến”.

Khát vọng được cắp sách đến trường theo đuổi con chữ của Mao đang ngày một lớn lên. Kính mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước chung tay ủng hộ, tiếp sức cho Mao để cô bé có được một tương lai tươi sáng và cho mẹ con em có được cuộc sống tốt đẹp hơn.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Bà Lý Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0342. 309.152

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 26624