Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc

Bảo Yến Thứ hai, ngày 17/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Nén nỗi đau do bệnh tim đang dày vò mình, mỗi tháng một lần, chị Thắm lại đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và điều trị căn bệnh ung thư não.
Bình luận 0

Nỗi đau bệnh tật đè nặng lên gia đình nhỏ

Năm 2016, chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1996) kết hôn cùng anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1992) ở thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Niềm vui được về chung một nhà chưa được bao lâu thì chị Thắm bị phát hiện mắc bệnh tim. Để duy trì sự sống, chị phải đặt máy trợ tim tạo nhịp đập. Vì vậy, số tiền mừng cưới và khoản tiền anh chị tích góp bao lâu đã "đội nón ra đi" theo những lần chị chữa bệnh.

Khi tình trạng sức khỏe dần ổn định, niềm khát khao được làm mẹ càng trở nên mãnh liệt. Năm 2018, chị đón nhận niềm hạnh phúc vỡ oà khi hạ sinh người con đầu lòng là bé Nguyễn Quốc Bảo. Sau đó một năm, chị Thắm sinh người con thứ 2 là bé Nguyễn Trúc Linh (SN 2019). Gia đình "đủ nếp, đủ tẻ", vợ chồng yêu thương nhau, đối với chị Thắm, đó là những tháng ngày trọn vẹn hạnh phúc.

Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 1.

Quốc Bảo là một cậu bé thông minh, ham học. Dù nghỉ hè nhưng cậu bé vẫn luôn học bài.

Tuy nhiên, sóng gió cuộc đời một lần nữa thử thách gia đình nhỏ. Năm 2020, Quốc Bảo thường xuyên bị mệt, tim đập nhanh, thở gấp, chị đưa con đi khám các bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau đó, Quốc Bảo được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, chị Thắm nhận được kết luận con bị u nguyên bào thần kinh nằm ở trung thất (ung thư não). Cầm hồ sơ bệnh án của con trên tay, chị suy sụp, bước đi như người vô hồn.

"Tôi bị bệnh tim đã khổ rồi, giờ con lại mang bệnh ung thư não. Tôi đã rất bất lực, tưởng chừng như không còn tìm thấy niềm hy vọng sống" – giọng chị Thắm nghẹn lại vì xúc động.

Ngày Quốc Bảo nhập viện, không có một đồng nào trong tay, anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Không chỉ vậy, chị phải gửi người con thứ 2 khi mới được 4 tháng tuổi cho ông bà nội để ra Hà Nội điều trị cho Quốc Bảo. Nhìn con trai mới 2 tuổi với đủ thứ dây truyền, ống tiêm,... cùng lúc đó nghĩ đến cảnh Trúc Linh chưa đầy 1 tuổi phải thiếu hơi mẹ, khóc vì đói sữa, lòng chị Thắm đau như cắt.

Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 2.
Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 3.

Vì bệnh tật nên chị Thắm chỉ có thể làm những công việc nhẹ.

Mong con vẫn được đi học

Dù mới 5 tuổi nhưng Quốc Bảo đã phải trải qua một lần phẫu thuật và 5 lần truyền hóa chất. Những ngày em ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Giờ đây, căn bệnh của em đã tạm ổn định nhưng hàng tháng, nhưng mẹ vẫn phải cùng em ra Hà Nội để khám và lấy thuốc. Mỗi lần đi khám cả chi phí đi lại và tiền thuốc tiêu tốn hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, kinh tế của gia đình chỉ phụ thuộc vào mớ tôm, mớ cá mà chồng chị bắt được và mấy sào ruộng cằn cỗi.

Về căn bệnh của mình, cứ 6 tháng chị Thắm phải tái khám một lần. Nhưng để lo cho con chị Thắm cũng bỏ qua những đợt điều trị của mình.

"Hiện nay, gia đình tôi đang phải vay mượn bên ngoài 160 triệu đồng, vay ngân hàng 50 triệu đồng. Hàng tháng tôi phải đưa con đi khám, lấy thuốc cũng tốn kém hơn 10 triệu đồng. Những nơi vay được tôi cũng đã vay hết rồi, giờ không biết phải xoay xở ra sao nữa" – chị Thắm nói trong bất lực.

Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 4.

Hai anh em Quốc Bảo - Trúc Linh vui đùa cùng nhau bên món đồ chơi cũ, hỏng.

Nhắc đến gia đình chị Thắm, bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng thôn Đất đỏ (xã Kỳ Trung) cho hay: "Gia đình chị Thắm là vợ chồng trẻ nhưng vợ bệnh tim, con bệnh ung thư não nên chi phí điều trị rất lớn. Chị Thắm không thể lao động nặng, chồng làm nghề đánh bắt cá nên kinh tế gia đình khó khăn".

Giờ đây, hai người con của chị đang trong độ tuổi đến trường nên dù gánh nặng về kinh tế nhưng anh chị vẫn cố gắng để lo cho con ăn học. Nghĩ về tương lai của 2 người con, chị Thắm trăn trở: "Tôi chỉ sợ rằng, một ngày nào đó, căn bệnh của tôi trở nặng không lo được cho các con thì con không biết sẽ thế nào. Cầu mong các mạnh thường quân giúp đỡ để con tôi tiếp tục được đi học".

Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 5.

Quốc Bảo (đứng bậc thứ 2 bên phải) đoạt giải 2 chương trình “Rung chuông vàng” cấp trường.

Mẹ bệnh tim, con bị ung thư não, gia đình lâm vào bế tắc- Ảnh 6.

Năm học 2023-2024, Quốc Bảo đạt danh hiệu "Bé khỏe - Bé ngoan".

Năm học 2023-2024, Quốc Bảo kết thúc học lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non Kỳ Trung (xã Kỳ Trung). Nhắc đến cậu học trò nhỏ của mình, cô Võ Thị Hà Vinh – giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Kỳ Trung cho hay: "Quốc Bảo là cậu bé thông minh, năng động, trong các hoạt động ở lớp bé nắm bắt rất nhanh . Dù sức khỏe không tốt nhưng bé vẫn luôn ngoan ngoãn, thích đến trường. Năm học vừa qua, Gia Bảo đạt giải 2 chương trình "Rung chuông vàng" cấp trường".

Chặng đường tương lai của 2 em Quốc Bảo, Trúc Linh vẫn còn rất dài, nhưng sức lực của vợ chồng chị Thắm đang cạn dần theo những lần đi viện của 2 mẹ con. Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi sự đồng hành, giúp đỡ của quý bạn đọc, các nhà hảo tâm tiếp sức cho gia đình chị Thắm vượt qua khó khăn.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ

Nguyễn Thị Thắm (SN 1996) ở Thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

SĐT chị Thắm: 039.664.0746

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 17624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem