Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông

Bùi Mai - Trọng Tuấn Thứ ba, ngày 18/06/2024 11:27 AM (GMT+7)
Ngày ngày phải lội qua suối, băng qua dốc núi, sườn đồi để đến trường tìm con chữ, nhưng cậu học trò Lý Tuấn Kiệt chưa một lần nản chí.
Bình luận 0

Gian nhà nghèo trên đồi cao

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm lọt thỏm trên đồi cao thuộc thôn Toạt, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang là nơi ở của gia đình em Lý Tuấn Kiệt (SN 2014), học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Hùng Lợi 2.

12 năm trước, anh Lý Ngọc Giang (SN 1993) nên nghĩa vợ chồng với chị Hầu Thị Mai (SN 1995). Món quà cưới duy nhất bố mẹ để lại cho hai vợ chồng chính là ngôi nhà tạm đã xây cách đây 20 năm. Căn nhà đơn sơ, thiếu thốn đủ thứ ấy là nơi anh chị vun đắp hạnh phúc gia đình cùng hai đứa con nhỏ.

Cái nắng mùa hè chói gắt rọi thẳng xuống khiến gian nhà nhỏ nóng hầm hập như lò than. Đông đến, gió luồn qua những lỗ hổng trên tường đem theo cái rét buốt thấu da thịt khiến cả nhà phải vào bếp đốt củi để sưởi ấm. Thậm chí, có những ngày mưa, nước hắt thẳng vào trong nhà khiến anh chị phải thức trắng để canh cho con ngủ.

Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 1.

Ôm đứa con nhỏ trên tay, chị Mai ngậm ngùi nghĩ về gia cảnh túng thiếu của mình. Ảnh: Trọng Tuấn

Gia đình Kiệt vốn thuộc hộ cận nghèo của thôn, mọi nguồn thu nhập đều do bố mẹ em đi làm nương để duy trì cuộc sống cho 4 miệng ăn. Thường ngày cả nhà chỉ ăn cơm trắng với rau rừng, hiếm lắm mới có được một bữa thịt.

Nghĩ đến cảnh cùng cực của gia đình, chị Mai không nén nổi nỗi xúc động: “Ở đây chỉ có làm ruộng nương để có lúa gạo ăn, nên kinh tế của gia đình cũng rất bếp bênh. Chẳng may mất mùa thì cả nhà sẽ phải chịu cảnh đói, nhìn con đói nheo nhóc mà vợ chồng tôi xót xa, bất lực”.

Trong căn nhà nhỏ của gia đình Kiệt, dường như người ta chẳng thể tìm thấy bất kỳ một món đồ nào có giá trị. Có lẽ, tài sản quý giá nhất của gia đình, chính là những tấm giấy khen của Kiệt trong những năm học vừa qua.

Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 2.

Những tờ giấy khen của Kiệt chính là món đồ giá trị nhất trong nhà. Ảnh: Trọng Tuấn

Trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, anh Triệu Văn Giáp (SN 1984) - Trưởng thôn Toạt, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Gia đình em Kiệt thuộc diện khó khăn trong thôn. Cả nhà 4 người vẫn đang sống trong căn nhà tạm trên đồi cao. Thay mặt gia đình, mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên cả nước giúp đỡ gia đình, để Kiệt được tiếp tục đi học”.

Nghị lực của cậu học trò nghèo

Là cậu bé kiên cường, có ý chí sắt đá, đều đặn mỗi ngày Kiệt thức dậy từ 5 giờ 30 sáng cho kịp giờ học. Hàng ngày, Kiệt phải đi bộ hơn 3km đường đồi để đến lớp. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, em vẫn luôn đến lớp đúng giờ, chưa từng nghỉ học. Tuy vất vả nhưng với Kiệt, không điều gì có thể ngăn cản được niềm say mê học tập của em.

Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 3.

Dù phải đi học xa, đường đi gập ghềnh, khó khăn nhưng cậu học trò nhỏ vẫn luôn tươi cười. Ảnh: Trọng Tuấn

Nhiều năm liên tiếp, Kiệt đạt thành tích Xuất sắc, nhận được lời khen, động viên từ thầy cô. Là cậu học trò chăm ngoan, Kiệt có ý thức tự học rất tốt. Những lúc rảnh rỗi em đều lấy sách vở ra xem lại bài cũ và chuẩn bị bài mới. Niềm khát khao học tập của em chính là hy vọng để cả gia đình thoát nghèo.

Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 4.
Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 5.

Sáng đi học trên trường, tối đến Kiệt lại miệt mài ôn lại bài cũ. Ảnh: Trọng Tuấn

Giọng nói đầy quả quyết, Kiệt giãi bày: “Em rất thích đi học. Mỗi ngày đến lớp em đều thấy rất vui. Em sẽ cố gắng học giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền phụ giúp bố mẹ”.

Không chỉ là cậu học trò ngoan ngoãn, em còn là người con hiếu thảo. Sau những giờ học trên lớp, Kiệt tranh thủ trông em rồi lại dọn dẹp, quét nhà, thổi cơm đợi bố mẹ về.

Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 6.
Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 7.
Con đường đến trường nhiều gian nan của cậu học trò người Mông- Ảnh 8.

Là người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, những lúc bố mẹ bận, Kiệt sẽ trông em, quét dọn nhà cửa, thổi cơm. Ảnh: Trọng Tuấn

Thương mẹ mới sinh em, sức khoẻ còn yếu, bố cũng hay đi làm sớm nên Kiệt tự đi học, không để bố mẹ phải nhắc nhở. Nhìn con trai lặn lội đường xa đến lớp, chị Mai dù tự hào về con nhưng không khỏi xót xa, bất lực.

“Kiệt là hy vọng, là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Nhìn con vất vả đi học một mình, thực lòng tôi xót lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. May mắn thay con ngoan ngoãn, lại học rất tốt nên vợ chồng chúng tôi cũng thấy an ủi phần nào. Tuy gia đình thiếu thốn nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức để thằng bé được học hành đến nơi đến chốn” - chị Mai bùi ngùi chia sẻ.

Chia sẻ về cậu học trò nhỏ, cô Ngô Thị Kia - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C, Trường Tiểu học Hùng Lợi 2 cho biết: “Nhà Kiệt cách trường khá xa, dọc đường còn có những con suối, sườn đồi, ngày mưa với người lớn còn là cả một thử thách khi di chuyển, vậy mà em chưa một lần đến muộn hay nghỉ học. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi rất mong em nhận được sự quan tâm từ các mạnh thường quân để tiếp tục con đường học tập”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Lý Ngọc Giang (SN 1993) ở thôn Toạt, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

SĐT: 0393.288.430.

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS18624

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem