“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”

Phạm Linh - Trọng Tuấn Thứ bảy, ngày 15/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Vợ đau ốm triền miên, con trai phải nghỉ học, 3 cô con gái cũng đứng trước nguy cơ dang dở việc học vì kinh tế gia đình đã túng quẫn, anh Lò Seo Páo bật khóc trong bất lực.
Bình luận 0

“Số tôi đủ khổ rồi, tôi không muốn con tôi cũng phải khổ”

Ăn vội bát cơm trưa cùng các con, anh Lò Seo Páo ( SN 1989), ở thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lại lên rẫy cho kịp giờ làm. Dù bữa cơm cùng gia đình có phần vội vàng nhưng với anh Páo, đây là niềm vui nhỏ mỗi ngày trong cả cuộc đời khốn khó mà anh đang trải qua.

16 năm trước, anh Páo nên nghĩa vợ chồng với chị Giàng Thị Mú (SN 1987) và sinh được 4 người con. Trong tay chỉ có “tấc đất cắm dùi” mà bố mẹ để lại, vợ chồng anh phải tự trang trải để nuôi 4 đứa con ăn học.

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 1.

Bữa cơm ngon lành của bố con anh Páo chỉ có dưa muối và canh rau ngót. Ảnh: Trọng Tuấn

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 2.

Dù vất vả nhưng anh Páo luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho con. Ảnh: Trọng Tuấn

Gia đình anh Páo vốn thuộc hộ nghèo, quanh năm chỉ quẩn quanh với sào ruộng, thỉnh thoảng ai thuê gì thì anh chị làm nấy, không nề hà vất vả. Mỗi tháng, anh chị kiếm được hơn 1 triệu đồng, toàn bộ tiền bạc đều để lo cho các chi phí sinh hoạt và đóng học cho các con.

Thu nhập vốn đã ít ỏi, anh Páo còn phải dành một khoản lo thuốc thang cho vợ. Mấy năm trước, chị Mú thường xuyên đau bụng, ốm triền miên, có những hôm đau quằn quại, chị không làm gì được. Lo lắng cho vợ nhưng anh cũng chỉ biết mua mấy thang thuốc nam để vợ uống tạm vì nhà không còn tiền đi bệnh viện.

Từ ngày đau bệnh, sức khỏe chị Mú cũng yếu dần đi. Đến hiện tại, chị vẫn đang cầm cự với số thuốc chồng mua về, không biết bệnh tình sẽ ra sao. Mọi gánh nặng lại dồn hết lên vai người chồng. Một mình anh vừa lo kiếm tiền nuôi gia đình, vừa lo chạy chữa, thuốc men cho vợ. Cơm ăn bữa thiếu bữa no, nghĩ đến vợ con, anh Páo lòng quặn thắt.

Vốn đã nghèo khó, nay lại phải lo học phí cho 4 con nhỏ, có nhiều lúc anh Páo tưởng như mình sắp gục ngã. Lau vội đi những giọt nước mắt, anh Páo ngậm ngùi: “Cô giáo thông báo đóng học phí, tôi không biết xoay xở như nào. Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học chỉ vì nghèo. Số tôi đã khổ rồi, tôi không muốn con tôi cũng phải khổ”.

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 3.

Nhắc đến vợ con, anh Páo không giấu được những giọt nước mắt. Ảnh: Trọng Tuấn

Vì muốn cho ba em gái tiếp tục được đến trường, em Lò Văn Tuyên (SN 2008) phải nghỉ học ở nhà đỡ đần bố mẹ. “Bố mẹ không có tiền nữa, em là anh trai, em nghỉ học sớm hơn một chút. Không học nữa, em đi rẫy, làm thuê với bố, kiếm thêm tiền cho các em ăn học” - Tuyên rầu rĩ nói.

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 4.

Thương bố mẹ, Tuyên đành nghỉ học để đỡ đần gia đình. Ảnh: Trọng Tuấn

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình anh Páo, ông Giàng Seo Sính - Trưởng thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Nhà anh Páo thuộc hộ nghèo trong xã, gia đình rất khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định. Nhà nuôi 4 con nhỏ, chị Mú lại hay ốm nên rất vất vả. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên hỏi thăm, giúp đỡ nhưng cũng chỉ được một phần. Tôi rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ cho gia đình anh Páo”.

Vững tin vào tương lai

Hiểu được những hy sinh của anh trai và tình yêu thương của bố mẹ, em Lò Thị Xua (SN 2009) bảo ban hai em nhỏ là Lò Thị Minh Hằng (SN 2015) và Lò Thúy Kiều (SN 2017) chăm chỉ học hành, làm việc nhà giúp bố mẹ. Hiện tại, Xua đang học lớp 8B, Hằng đang học lớp 3A trường PTDTBT TH & THCS Trung Minh, còn Kiều đang học lớp 1 - 2, điểm trường Đèo Ải của thôn Vàng On, xã Trung Minh.

Để làm gương cho các em, trên lớp Xua luôn chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. Về nhà, Xua cùng anh trai dạy hai em học, uốn nắn từng con chữ. Cô học trò nhỏ chia sẻ: “Anh hai đã nghỉ học sớm để có tiền cho 3 chị em được đi học, em sẽ cố gắng học thật giỏi, dạy cho các em học”.

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 5.

Là chị lớn, Xua luôn cố gắng làm gương cho các em. Ảnh: Trọng Tuấn

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 6.

Tranh thủ ngoài giờ học, Kiều giúp bố mẹ các công việc nhà. Ảnh: Trọng Tuấn

Nhờ vào quyết tâm đó, suốt mấy năm qua, 3 chị em đều đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Chăm chú nhìn từng tấm giấy khen của cô con gái, anh Páo giọng đầy tự hào: “Thấy con học giỏi, được thầy cô khen, vợ chồng tôi vui lắm. Các con tôi đều là những đứa con tuyệt vời”.

Với cô bé Thúy Kiều, em ao ước cả 4 anh em đều được đi học, học thật giỏi để sau này phụng dưỡng bố mẹ. “Em muốn anh hai đi học trở lại. Bố bảo nếu chúng em học giỏi thì bố sẽ rất vui”.

“Đến con gà, con lợn tôi cũng bán sạch, không thể để con nghỉ học”- Ảnh 7.

Thuý Kiều mong ước học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Ảnh: Trọng Tuấn

Chia sẻ về cô học trò nhỏ đầy nghị lực, thầy Vũ Tiến Hậu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 1- 2, điểm trường Đèo Ải cho biết: “Thúy Kiều là một học sinh chăm ngoan, mặc dù gia cảnh còn khó khăn nhưng em vẫn luôn giữ được tinh thần học tập tốt. Em ấy là một tấm gương vượt khó đáng được ghi nhận”.

Chứng kiến các con lớn lên từng ngày, anh Páo không khỏi xúc động. Giờ đây, mong ước lớn nhất của anh là được cho các con ăn học đàng hoàng. “Tôi mong sau này các con sẽ học tốt, có công ăn việc làm ổn định để lo cho bản thân và gia đình. Nghĩ đến là tôi thấy trong lòng vơi hết mệt mỏi, lại tràn đầy động lực tiếp tục cố gắng vì các con” - anh Páo hy vọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Lò Seo Páo, ở thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 039.762.8578

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 15624


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem