Dân Việt

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ

Trọng Tuấn 13/08/2024 08:50 GMT+7
Từ khi chồng bỏ đi, chị Thêu phải một mình gồng gánh nuôi con. Nhìn các con sống chen chúc trong căn nhà xiêu vẹo, thiếu thốn, chị không giấu nổi những giọt nước mắt.

Mái ấm không “lành lặn”

Trong căn nhà xiêu vẹo tại thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái, chị Nguyễn Thị Thêu (SN 1983) cùng 4 đứa con và người thân đang phải sống trong căn nhà tạm. Mái nhà lợp bằng cọ, thủng lỗ chỗ, trần nhà phải căng bạt để chống dột và bụi.

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 1.

Căn nhà xập xệ là nơi trú ngụ của gia đình chị Thêu hơn 17 năm nay.

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 2.

Trần nhà phải che tạm bằng những tấm bạt để tránh không bị dột.

Căn nhà chật chội chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc giường là nơi sinh hoạt của gia đình 11 thành viên. Mỗi đêm, các thành viên trong gia đình phải nằm chen chúc nhau trên những chiếc giường cũ. Chị Thêu tâm sự: “Nhiều hôm không đủ chỗ nằm, tôi phải trải chiếu ra nền nhà để ngủ. Nằm đất nhiều, thỉnh thoảng cũng đau lưng nhưng tôi thà chịu khổ một chút, để các con được ngủ thoải mái hơn”.

Chị Thêu có 4 người con: Trần Văn Anh (SN 2002), Hoàng Văn Hùng (SN 2006), Hoàng Văn Mạnh (SN 2008) và Nguyễn Thanh Dịu (SN 2018). Cuộc đời chị đầy bi kịch khi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cả hai người chồng đều phụ bạc. Không một lời từ biệt cũng chẳng có lấy một đồng chu cấp.

Một tay chị nuôi nấng các con bằng đồng tiền làm thuê, làm mướn. Khi thì đi cạo vỏ quế, khi thì nấu cơm cho công nhân. Dù khó khăn, vất vả đến đâu, ai thuê gì chị cũng làm chỉ mong các con được ăn học đàng hoàng, gia đình có cái để ăn qua ngày.

“Năm nay bé út lên lớp 1, bé thứ ba thì lên lớp 11 mà vẫn chưa có tiền để mua sách vở cho các cháu. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, tôi vẫn phải cố đi làm kiếm tiền để lo cho các cháu ăn học đàng hoàng” - Chị Thêu nghẹn ngào chia sẻ.

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 3.

Chị Thêu khóc nghẹn khi nghĩ về những đứa con thơ và hoàn cảnh cơ cực của gia đình.

Cuộc đời đã không ưu ái với chị, kể cả đứa con trai lớn của chị cũng phải chịu đủ thiệt thòi. Dù học rất giỏi và nhận giấy báo đỗ đại học nhưng Trần Văn Anh - cậu con trai cả của chị Thêu chỉ đành gác lại ước mơ học tập. Em phải nghỉ học, đi làm sớm để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em ăn học. Chị Thêu nhìn các con, vừa tự hào vừa đau lòng: “Các con của tôi đều ngoan và hiểu chuyện lắm. Chúng hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng học tập và làm việc. Tôi chỉ ước có thể cho con một cuộc sống đủ đầy hơn”.

Tia sáng hy vọng sau bức màn khó khăn

Hoàn cảnh cơ cực của gia đình, tình yêu thương, đoàn kết của các con chính là niềm động viên an ủi lớn nhất của chị Thêu. Em Hoàng Văn Mạnh - cậu con trai thứ ba của chị, học lớp 11 nhưng đã biết đỡ đần cho mẹ. Mạnh chia sẻ: “Em biết mẹ vất vả, nên em muốn đi làm để giúp đỡ cho mẹ phần nào. Em làm đủ nghề, em đi lăn sơn thuê, đi phục vụ quán cơm, phụ vữa. Tiền em kiếm được em hy vọng đủ tiền mua đồ dùng học tập và mua quần áo cho em gái. Em Dịu lớn nhanh lắm, quần áo cũ chật hết rồi. Em muốn Dịu có đồ mới để mặc đi học”. Có lẽ hoàn cảnh vừa là rào cản, vừa là động lực giúp Mạnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Mặc dù việc làm thêm khá mệt nhưng Mạnh vẫn không quên việc học của mình. Mỗi tối, sau khi đi làm về, em đều dành thời gian để ôn bài và làm bài tập. Mạnh còn đảm đương việc dạy học cho em gái Dịu. Với cậu bé, học tập chính là con đường tốt nhất cho gia đình em có cuộc sống tốt hơn.

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 4.

Dù bận bịu công việc, học tập Mạnh vẫn luôn dành thời gian để kèm em gái học bài.

Dịu là em út trong nhà nhưng em đã quen với các công việc dọn dẹp để phụ giúp mẹ và các anh. Dịu cũng rất ngoan ngoãn và chăm chỉ  học tập. "Con thích học lắm. Con muốn học giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền, cùng các anh xây nhà mới cho mẹ", Dịu nói với giọng đầy quyết tâm.

Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 5.
Chồng bỏ đi, vợ gánh gồng nuôi 4 con thơ- Ảnh 6.

Tuổi còn nhỏ nhưng Dịu đã biết phụ giúp mẹ và các anh dọn dẹp nhà cửa.

“Gia đình nhà chị Thêu thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị bỏ đi để lại chị một mình chăm sóc bốn người con. Thu nhập gia đình cũng không được ổn định. Hiện tại, mẹ con chị đang ở chung với gia đình các anh chị em, căn nhà đã dột nát, xiêu vẹo. Rất mong qua Báo NTNN/Dân Việt, kết nối được tới quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cho gia đình chị có một tương lai tươi sáng hơn” Ông Nguyễn Văn Chi - Phó Chủ tịch UBND xã An Thịnh chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Thêu, ở thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại chị Thêu: 0335.875.291

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS13824