Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo

Thùy Linh - Trọng Tuấn Thứ hai, ngày 12/08/2024 06:52 AM (GMT+7)
“Tôi mong có tiền, sửa lại mái nhà tranh, xây vách tường mới để con trai không còn lo sợ mỗi khi trời mưa bão” - ông Điền chia sẻ.
Bình luận 0

Video: Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo.

“Nhà dột, sách vở con tôi cũng ướt cả”

Đã quá giờ trưa, ông Lê Văn Điền (SN 1970) ở thôn Nhẻo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bước chân khập khiễng, tay vẫn cố ôm bó quế vừa hái từ trên đồi về căn nhà nhỏ.

Ông Điền và các con sống dưới mái nhà tranh mục nát, xiêu vẹo. Những vách tường được đắp bởi rơm rạ trộn với bùn đất đã nứt toác. Một cơn mưa rào, hay thậm chí chỉ là một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để làm bức tường ấy vỡ ra từng mảng.

“Tường nứt chỗ nào tôi lại vá chỗ đó. Nói là vá nhưng thật ra tôi cũng chỉ biết che chắn lại bằng mấy tấm bạt rách chứ làm gì có tiền để sửa lại cho đẹp” - ông Điền cười chua chát chỉ tay vào từng mảng tường.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 1.

Khi nhắc đến gia cảnh của mình, ông Điền không giấu nổi nỗi buồn.

Nhìn quanh nhà, ông Điền chỉ biết thở dài, bởi căn nhà bố con ông đang ở chẳng có nổi móng. Mấy cây cột trụ cách đây 30 năm đã bị mối mọt ăn đến rỗng tuếch, tấm mái cọ cũng đã mục, chỉ cần động vào sẽ rơi ra từng mảnh. Thứ duy nhất có giá trị trong căn nhà chỉ là hai chiếc giường cũ với vài ba bộ quần áo đã sờn, cùng tập sách vở của cậu con trai út.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 2.
Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 3.

Căn nhà xiêu vẹo là nơi gắn bó với gia đình ông Điền suốt bao năm qua.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 4.
Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 5.

Bên trong căn nhà, mọi đồ đạc đã rệu rã theo mưa nắng của cuộc đời.

“Tháng 8 năm ngoái, mưa to, gió lớn mấy cái cột nhà lắc lư muốn đổ. Bố con tôi chỉ biết ôm nhau cầu trời mau sáng. Mưa to quá, dột ướt hết giường, tôi phải kéo giường đi khắp nhà, nhưng chẳng có nổi một chỗ khô ráo để con ngủ” - ông Điền kể.

Cũng sau đợt đó, mái nhà tranh của ông bị gió bão bốc đi hết, đến cả mấy quyển vở của con trai cũng ướt nhẹp. Nhìn đống đổ nát trong căn nhà, ông Điền lặng người đi, lén lau nước mắt trực trào. Ông thương đứa con trai nhỏ đêm đêm mất ngủ, phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm cùng với ông. Ông thương cho chính số phận của mình, tự trách bản thân vì không lo nổi cho con một mái nhà kiên cố.

Người đàn ông với số phận nghiệt ngã

Trong một lần mưa gió, đá đè vào khiến chân của ông dường như không còn cảm giác. Khi tỉnh lại, ông Điền mới biết mình bị mất một chân, cuộc đời còn lại sẽ gắn với chiếc chân giả mãi mãi.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 6.

Cuộc sống của ông Điền gắn liền với chiếc chân giả.

Hơn 20 năm trước, ông Điền lập gia đình và sinh được hai người con trai. Dù chỉ còn một chân nhưng ông vẫn cố gắng làm lụng, lo cho vợ con từng bữa cơm, giấc ngủ. Những tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ vẫn êm đềm, nào ngờ, khi con trai út mới tròn 1 tuổi, vợ ông đã bỏ đi, để lại ông một mình nuôi hai con nhỏ.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 7.

Với ông Điền, 2 con trai là động lực để ông cố gắng.

“Số tôi nó thế, bao nhiêu cái khổ cứ ập hết vào người. Vợ bỏ đi, tôi phải gánh trách nhiệm vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi hai con. Giờ tôi cũng chẳng còn sức để than thân trách phận nữa. Tôi chỉ muốn khỏe đi làm kiếm tiền nuôi con học mà thôi” - ông Điền nghẹn ngào.

Gia đình ông thuộc hộ nghèo, quanh năm chỉ quẩn quanh ở nhà, ai thuê gì thì ông làm nấy. Dù chân đau nhưng ông Điền vẫn cố gắng đi lên đồi, lấy cành quế về tuốt lá để bán. Ông cho biết, mỗi cân lá quế được tuốt sạch, ông sẽ bán được 1.000 đồng, còn mấy cành quế thì bán được 2.000 đồng. Một mình nuôi con nhỏ, ông Điền luôn cố gắng, chắt bóp từng đồng. Nhiều hôm chân đau nhưng ông không dám nghỉ vì nghỉ lấy tiền đâu đong cho con cân gạo.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 8.
Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 9.

Dù chân không lành lặn nhưng ông vẫn luôn chịu khó làm lụng để lo cho con cái.

Hiện tại, sức khỏe đã yếu, đôi chân cũng không còn đủ sức để trụ vững, cuộc sống của bố con ông Điền chỉ biết bám víu vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Bữa cơm hằng ngày của bố con ông chỉ có rau rừng với muối, thi thoảng lại có thêm mớ cá lẹp nấu mặn ăn dần. Nhìn con nhỏ ăn cơm trắng ngon lành, ông Điền không khỏi chạnh lòng xót xa.

Hiểu được tấm lòng của bố, hai anh em Lê Hồng Phong (SN 2002), Lê Hồng Hải ( SN 2011) luôn ngoan ngoãn, chịu khó giúp bố những công việc nặng. Là anh lớn, Phong gác lại ước mơ học tập từ sớm để đi làm kiếm tiền lo cho bố và em. Còn với Hải, ngoài giờ học, em tranh thủ làm việc nhà đỡ đần cho bố. “Em chỉ mong bố luôn khỏe mạnh để sống với hai anh em. Em sẽ học thật giỏi rồi đi làm kiếm tiền, cùng anh trai xây nhà mới cho bố” - Hải giọng đầy quả quyết.

Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 10.
Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 11.
Người đàn ông cụt chân "gà trống nuôi con” trong căn nhà xiêu vẹo - Ảnh 12.

Là con út, Hải luôn phụ giúp việc nhà để bố đỡ vất vả.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình ông Điền, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Châu Quế Hạ cho biết: “Gia đình ông Điền thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ bỏ đi để lại ông một mình gà trống nuôi hai con trai. Hiện tại, gia đình ông đang sống trong một căn nhà xiêu vẹo, có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm, động viên đến gia đình nhưng chỉ được một phần. Rất mong Báo Dân Việt và quý mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình ông sớm có được một căn nhà kiên cố”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Lê Văn Điền, ở thôn Nhẻo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS12824

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem