Nhờ bạn đọc Báo Dân Việt 3 bé mồ côi bữa cơm đã có thịt

Bảo Yến Thứ năm, ngày 08/08/2024 06:02 AM (GMT+7)
“Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, cuộc sống của 3 chị em Hiệp được ổn định, bớt vất vả hơn. Sự ủng hộ, giúp đỡ đó giúp cho các cháu không phải lo gạo ăn từng bữa” – ông Phạm Hữu Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) chia sẻ.
Bình luận 0

Chúng tôi trở về xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) thăm lại 3 chị em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010), Hoàng Hùng Vương (SN 2011), Hoàng Thị Hiền (SN 2013) - nhân vật trong bài viết "Nỗi đau xé lòng của 3 đứa trẻ, bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích" đăng tải trên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt.

Trước đây, cuộc sống của 3 chị em Hiệp giống như cây cỏ giữa núi rừng, bởi bố mất sớm do tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi. Từ đó, Hiệp trở thành "mẹ" bất đắc dĩ, một mình chăm sóc các em từng bữa ăn, giấc ngủ, đến việc học. Ba chị em nương tựa vào nhau sống qua ngày. Bữa ăn của 3 chị em từ cây rau dại ngoài vườn hoặc cô bác hàng xóm thương tình cho gì ăn nấy.

Sau khi bài viết bài kêu gọi được đăng tải trên Báo NTNN/Dân Việt, hoàn cảnh của 3 chị em Hiệp đã nhận được sự thương cảm, sẻ chia từ phía bạn đọc và các nhà hảo tâm. Trong đó, từ tháng 6/2024, các em nhận được hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và bạn đọc hơn 35 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà giang: Nhờ bạn đọc Báo Dân Việt 3 bé mồ côi bữa cơm đã có thịt- Ảnh 1.
Hoàn cảnh khó khăn ở hà giang: Nhờ bạn đọc Báo Dân Việt 3 bé mồ côi bữa cơm đã có thịt- Ảnh 2.

Thay mặt các nhà hảo tâm, anh Phạm Hữu Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) và cô Phí Thị Tố Loan - Giáo viên Trường TH & THCS Tân Thành trao tặng các món quà tới 3 chị em nhà Hiệp.

Khác với 4 tháng trước, giờ đây, 3 chị em Hiệp nhanh nhẹn, vui tươi hơn. Ngôi nhà của 3 chị em Hiệp cũng bừng lên sức sống khi được dọn dẹp gọn gàng và có thêm những đồ dùng mới.

Không còn bẽn lẽn như lần đầu gặp gỡ, khi được hỏi về tình hình học tập của 3 chị em, Hiệp khoe: "Năm học vừa qua, em và Vương được học sinh tiên tiến, còn em Hiền được học sinh xuất sắc. Năm học mới, em Hiền lên cấp 2 rồi, em ấy đỗ vào Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Quang. Chúng em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng yêu thương của các cô bác nhà hảo tâm".

Hoàn cảnh khó khăn ở hà giang: Nhờ bạn đọc Báo Dân Việt 3 bé mồ côi bữa cơm đã có thịt- Ảnh 3.

Dù thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ nhưng 3 chị em Hiệp luôn ngoan ngoãn, bảo ban nhau học tập.

Là giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng Thị Hiền trong năm học 2023 -2024, cô Phí Thị Tố Loan - Giáo viên Trường TH & THCS Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) không giấu nổi niềm vui và sự xúc động khi học sinh của mình nhận được sự quan tâm, yêu thương của mọi người. Cô Loan được gửi gắm là người chăm lo cho 3 chị em, tiếp thêm những bữa cơm có thịt cho các em từ hỗ trợ của bạn đọc của Báo.

"Thông qua bài viết kêu gọi của Báo NTNN/Dân Việt, các con có những bữa ăn đầy đủ hơn. Thầy cô cũng chia sẻ bài viết kêu gọi và mua sắm thêm được cho các con cái giường, bàn học, tủ, bếp ga... Trung bình khoảng 1 tuần, tôi lại mua thêm thức ăn cho các con có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng" – cô Loan chia sẻ.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà giang: Nhờ bạn đọc Báo Dân Việt 3 bé mồ côi bữa cơm đã có thịt- Ảnh 4.

Bữa cơm của 3 chị em Hiệp có thêm thịt cá.

Trước sự quan tâm, hỗ trợ từ phía bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, ông Phạm Hữu Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang) chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt, cuộc sống của 3 chị em Hiệp được ổn định, bớt vất vả hơn. Sự ủng hộ, giúp đỡ đó giúp cho các cháu không phải lo lắng từng cân gạo nữa, bữa cơm nay có thêm thịt, cá. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã kết nối sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã".

Giờ đây, bữa ăn cho 3 chị em Hiệp cũng đang dần được đảm bảo khi có sự hỗ trợ thường xuyên. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim của người giáo viên, cô Loan cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những học trò của mình thiếu chỗ ngủ.

"Ngày bé thì không sao, giờ các con cũng lớn, đang ở tuổi dậy thì, nhưng 3 anh chị em vẫn phải ngủ chung 1 phòng nhỏ. Mình mong rằng quý nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho các con có thể sửa sang lại được căn phòng để có chỗ sinh hoạt" – cô Loan bày tỏ.

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và quý bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước đã sẻ chia với hoàn cảnh của 3 chị em Hiệp.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Giáo viên chủ nhiệm: Cô Phí Thị Tố Loan - Giáo viên Trường TH & THCS Tân Thành (Bắc Quang, Hà Giang)

Số điện thoại: 0977162590

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 10424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem