Mang tiếng hát xoa dịu nỗi đau bệnh tật tại “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 69

Bảo Yến - Trọng Tuấn - Diệu Thu Thứ bảy, ngày 10/08/2024 19:26 PM (GMT+7)
Những lời ca tiếng hát được cất lên giữa Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 69 như xoa dịu đi bao nỗi vất vả, nhọc nhằn, lo lắng của bệnh nhân và người nhà trong những ngày tháng chữa bệnh nhiều gian nan.
Bình luận 0

Mang tiếng hát xoa dịu nỗi đau bệnh tật tại “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 69

10h sáng 10/8/2024, ông Trần Thanh Lừng (1964, Thái Bình) đã có mặt tại “Bữa Cơm Yêu Thương” cùng với những chiếc cặp lồng trên tay. Dù chưa tới giờ trao tặng cơm nhưng ông Lừng đã có mặt sớm để có thể cùng mọi người tham gia tiết mục văn nghệ trong lúc chờ đợi.

Ông Lừng cho biết, trước đây, ông từng làm ở đoàn văn công khi đang ở trong quân ngũ. Vì vậy, những bài hát từ chèo, cải lương đến các ca khúc quê hương ông đều thể hiện tốt. Thế nhưng, những ngày tháng chăm vợ bị bệnh đa u tủy xương đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Viện Huyết học) với bộn bề lo lắng nên ông đành cất đi niềm đam mê của mình.

Giờ đây, trong những giây phút đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” niềm đam mê một thời tuổi trẻ như sống lại khi ông được góp tiếng hát của mình như một lời sẻ chia với bệnh nhân, người nhà cùng cảnh ngộ.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 1.

Ông Lừng lan tỏa niềm vui, tình yêu thương qua lời ca tiếng hát tại Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 69.

Nói về Bữa Cơm Yêu Thương, ông Lừng vui vẻ chia sẻ: "Chương trình không chỉ dành tặng cho bệnh nhân và người nhà những bữa cơm ngon, mà còn giúp cho chúng tôi có được khoảnh khắc vui vẻ khi đến nhận cơm bằng sự tiếp đón chu đáo, nhiệt tình. Tuần này, tôi gửi tặng tới chương trình ca khúc "Mời trầu" – quan họ Bắc Ninh. Tuần sau, tôi sẽ gửi tới mọi người bài hát về quê hương tôi Thái Bình".

Cùng niềm mong mỏi mang “món ăn tinh thần” làm vơi bớt những nỗi đau bệnh tật cho bà con, chị Vũ Phương Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tạo nên một không khí vui vẻ, náo nhiệt cho chương trình. Với chị Dung, Bữa Cơm Yêu Thương không chỉ là địa chỉ tặng cơm miễn phí, giúp đỡ bệnh nhân, người nhà mà còn là nơi kết nối và lan tỏa niềm vui đến cộng đồng. Mỗi giai điệu được cất lên bằng tất cả lòng nhiệt huyết khiến mọi người cùng hòa mình vào bầu không khí ấm áp và đầy tình cảm của chương trình.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 2.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 3.

Với chị Dung, ngày cuối tuần trở nên ý nghĩa hơn khi được cùng các thành viên Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương nấu từng bữa cơm ngon tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Thay vì ở nhà vào cuối tuần mình muốn dành thời gian đến với Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”. Tới đây, mình được tham gia rất nhiều các hoạt động như: Sơ chế thức ăn; chia cơm; tặng cơm cho người nhà bệnh nhân và nhiều khi góp vui bằng tiết mục văn nghệ... khiến cho ngày thứ Bảy của mình trở nên rất ý nghĩa" – chị Dung chia sẻ.

Chứng kiến những khoảnh khắc tất cả mọi người hòa chung niềm vui, say sưa theo những điệu nhạc và tạm quên đi bộn bề cuộc sống, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Phiên Chợ Trái Tim không khỏi xúc động: "Những lời ca tiếng hát từ những tình nguyện viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chính là lời động viên tinh thần vô cùng to lớn dành cho những người làm chương trình. Tôi rất xúc động khi chứng kiến những tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho chương trình. Tôi mong rằng Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" sẽ tiếp tục góp phần giúp lan tỏa tình yêu thương đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn".

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ về chương trình Bữa Cơm Yêu Thương trước giờ trao tặng cơm.


Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 5.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 6.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 7.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 8.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 9.

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 69 chính thức được diễn ra bằng bữa sáng miễn phí. Từng suất xôi chả nóng hổi, dẻo thơm được đơm đầy từng cặp lồng, trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ 6h sáng.

img
img
img
img
img
img
img

Không ngơi tay, ngay sau khi tặng bữa sáng miễn phí, các thành viên, cộng tác viên của chương trình nhanh chóng chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí vào buổi trưa.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 18.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 19.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 20.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 21.

Dù thời tiết nóng nực nhưng trong gian bếp nhỏ của chương trình các tình nguyện viên vẫn nhịp nhàng chuẩn bị cho bữa trưa tặng bệnh nhân và người nhà.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 22.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 23.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 24.

Song song với đó, “Chợ Quê” cũng mang đến cho mọi người một không gian vui vẻ, thoải mái mua sắm, ăn uống.

img
img
img
img

“Chợ Quê” là địa chỉ mua sắm tin cậy với những mặt hàng nông sản rõ nguồn gốc, xuất xứ để góp quỹ làm thiện nguyện.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 30.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 31.

Mỗi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đang góp thêm bữa cơm ngọt lành dành tặng bệnh nhân và người nhà.

img
img
img
img

Những công đoạn chuẩn bị cuối cùng dần hoàn thiện để chào đón hàng trăm “người nhà” thân yêu của chương trình.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 37.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 38.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 39.

Các thành viên chương trình và người nhà bệnh nhân cùng cất cao tiếng hát như một lời động viên, sẻ chia gửi tới mọi người.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 40.

Những nụ cười, niềm vui tại chương trình như xua tan đi bao nỗi lo lắng của bệnh nhân và người nhà.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 41.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 42.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 43.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 44.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 45.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 46.

Các thành viên, cộng tác viên tại chương trình tất bật đơm đầy từng phần cơm. Ai cũng quen tay nên công việc diễn ra nhanh chóng, kịp thời phục vụ những suất ăn đến với mọi người.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 47.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 48.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 49.

Những chiếc cặp lồng được đơm đầy thức ăn như chính tình cảm của đội ngũ thực hiện chương trình dành tặng cho bệnh nhân và người nhà.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 50.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 51.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 52.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 53.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 54.

Tại khu vực dùng bữa tại chỗ, các thành viên cũng tất bật phục vụ bệnh nhân cùng người thân.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 55.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 56.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 57.

Khi chương trình gần kết thúc, cộng tác viên cũng tất bật dọn dẹp.

Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 58.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 59.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 60.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 61.
Mang tiếng hát át nỗi đau bệnh tật tại Bữa Cơm Yêu Thương lần thứ 69 - Ảnh 62.

Khoảnh khắc nhìn mọi người thưởng thức những suất cơm ngon lành và ra về với nụ cười hạnh phúc là động lực to lớn đối với đội ngũ thực hiện chương trình.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 69, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng và tôm, ngao nấu bữa trưa

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Việt Cường ủng hộ 1.000 quả trứng

Công ty TNHH Đại Anh ủng hộ 3.000.000 đồng

Công ty TNHH thực phẩm Dfood ủng hộ 20 kg thịt lợn

Bạn đọc Lò Thị Thu ủng hộ 40kg đu đủ xanh

Hội Chữ Thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 13kg lạc

Công an phường Mỹ Đình 20kg gạo nếp

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Chu Thị Ngọc Anh ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Mai Hương ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Phương Thảo ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Chu Phương Nhi ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Hà Thị Minh ủng hộ 50.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Tuệ Chi ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hà ủng hộ 300.000 đồng

Bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà ủng hộ 1.000.000 đồng

Gia đình ông bà Hà Đức ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Thoa ủng hộ 100.000 đồng

Bạn đọc Dương Thị Hiệp ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Bảo Yến ủng hộ 552.000 đồng

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 100 quả trứng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem