Dân Việt

Sự thật bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán ở Nghệ An bị nghi do ngược đãi

Thắng Tình 22/08/2024 20:05 GMT+7
Cơ quan chức năng Nghệ An đang vào cuộc và làm rõ thông tin “bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán tạm nghi do bị người thân ngược đãi”.

Liên quan tới câu chuyện đang lan truyền trên mạng về thông tin “bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán tạm nghi do bị người thân ngược đãi”, chiều 22/8, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cho biết, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của cháu Lê Đức H (5 tuổi, trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã ổn định sức khỏe và tâm lý.

Sự thật bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán ở Nghệ An bị nghi do ngược đãi- Ảnh 1.

Bé trai thời điểm ở trong căn lán tạm với nhiều vết thương đã lở loét. Ảnh: Đ.Th

2 ngày trước, cháu H. được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị trong tình trạng sức khỏe khá yếu, có dấu hiệu trầm cảm. Trên chân, vùng mông xuất hiện nhiều vết lở loét, vết thương có dòi. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được hỗ trợ, chăm sóc và xử lý vết thương hở.

Chính quyền địa phương cũng đã có mặt tại bệnh viện để xác minh thông tin cháu bé có bị ngược đãi hay không. Tuy nhiên, sau khi xác minh thì cháu bé không bị ngược đãi.

Sự thật bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán ở Nghệ An bị nghi do ngược đãi- Ảnh 2.

Cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị. Ảnh: Đ.Th

Theo người thân, bố mẹ H đã ly hôn nên gửi H. về cho ông bà nội ở xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn) chăm sóc.

Ít tháng trước, H. không may bị tai nạn dẫn tới gãy chân. Cháu bé được đưa đi chữa trị khoảng 1 tháng rồi về nhà. Tuy nhiên, tình trạng của H sau đó không được cải thiện.

Vì không thể đi lại, vết thương lại ngày một bị lở loét nên thời gian gần đây, H. được người thân đưa ra ở trong một chiếc lán tạm thưng bằng gỗ cạnh nhà ông bà nội.

Sự thật bé trai 5 tuổi bị gãy chân, sống trong lán ở Nghệ An bị nghi do ngược đãi- Ảnh 3.

Hiện, sức khỏe, tinh thần của cháu bé đã dần ổn định. Ảnh: Đ.Th

Bà Lê Thị Vinh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Đàn - cho biết, sau khi phát hiện sự việc, chính quyền xã Nghĩa Lâm đã đến làm việc, yêu cầu gia đình đưa cháu H đến bệnh viện chữa trị.

Theo bà Vinh, ông bà nội cháu H là người dân tộc Thổ, thiếu kiến thức chăm sóc và xử lý vết thương cho cháu nhỏ nên dẫn đến tình trạng trên, không có chuyện cháu bé bị ngược đãi.

Sau khi nắm bắt được thông tin, nhiều cơ quan đoàn thể cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà động viên cháu H.