Dân Việt

Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học

Diệu Thu 30/08/2024 06:12 GMT+7
Tổng điểm gần 24, em Quyên đã xuất sắc trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế. Nhưng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ước mơ vào giảng đường đại học của cô học trò nghèo có nguy cơ dang dở.

Đã từng nghĩ đến việc từ bỏ đam mê

Mùa hè này, em Trần Thị Quyên (SN 2006, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) liên tục đón tin vui khi một nhà hảo tâm đã hứa sẽ hỗ trợ làm nhà kiên cố cho gia đình. Cùng với đó là giấy báo trúng tuyển hệ chính quy năm 2024 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được gửi về.

Nhưng với Quyên niềm vui dường như chỉ thoáng qua, cô học trò nhỏ lại quay về với hiện thực nghiệt ngã của bản thân, em không biết lấy tiền đâu để tiếp tục con đường học tập.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà tĩnh: Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học- Ảnh 1.

Vui mừng cầm trên tay giấy báo nhập học, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt Quyên là vô vàn nỗi lo âu

Câu chuyện cuộc đời Quyên là một chuỗi ngày bi đát, khi sinh ra và lớn lên không biết mặt cha; còn mẹ - chị Trần Thị Phương (SN 1982) vì di chứng chất độc màu da cam mà tâm trí không ổn định, thường xuyên đau ốm và cũng mất đi khả năng lao động. Điều ám ảnh lớn nhất với em là những lần mẹ lên cơn đập phá đồ đạc, la hét rồi tự làm hại mình. Có những hôm đang đi học Quyên phải chạy về tìm mẹ khi mẹ lên cơn bỏ đi lang thang.

Hàng ngày, 2 mẹ con nương tựa vào nhau trong ngôi nhà xiêu vẹo, một mình Quyên vừa lo học hành, vừa xoay xở để chăm mẹ bệnh tật. Gia đình em vốn thuộc hộ nghèo, chỉ quanh quẩn với “mảnh đất cắm dùi” của ông bà ngoại cho. Thỉnh thoảng bà cũng phụ giúp, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên cũng chỉ đỡ được phần nào. Hai năm trước ông ngoại qua đời vì bệnh ung thư.

Gia đình chẳng có trụ cột, cô học trò nhỏ cùng mẹ sống phụ thuộc vào bà ngoại đã gần 70 tuổi và số tiền trợ cấp ít ỏi của mẹ. Bữa cơm hằng ngày của 3 người cũng chỉ là chút rau quanh vườn.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà tĩnh: Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học- Ảnh 2.

Hằng ngày, Quyên luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ bệnh tật

“Vì gia cảnh khó khăn, em đã từng có ý định đi xuất khẩu lao động hoặc đi làm công nhân. Tuy nhiên, Quyên biết học Đại học có lẽ là con đường duy nhất để tìm kiếm công việc nuôi sống bản thân, chăm sóc mẹ bệnh tật và bà đã già yếu. Khao khát của em luôn là giảng đường đại học, em không muốn từ bỏ giấc mơ của mình” - Quyên chia sẻ.

Cảm động trước hoàn cảnh và nghị lực kiên cường của Quyên, ông Thái Bá Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh (Hương Khê, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gia đình không có thu nhập nhưng Quyên luôn nỗ lực học tập, thi đậu vào Đại học Kinh tế (ĐH Huế). Chúng tôi rất thương cảm với hoàn cảnh éo le của em. Con đường tới giảng đường đại học của Quyên vừa mới hé mở lại sớm phải đối diện với nhiều gập ghềnh. Mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để Quyên tiếp tục thực hiện ước mơ”.

Mơ về ước mơ giảng đường Đại học

Với tinh thần hiếu học, luôn hăng say đèn sách, trong suốt những năm đi học Quyên luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đạt 23.59 điểm khối C00. Biết gia đình khó khăn, Quyên đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường sư phạm với mong muốn được hưởng chính sách hỗ trợ học phí, nhưng kết quả của em vẫn còn thiếu 2 điểm trong tiếc nuối.

Mới đây, Quyên nhận được giấy báo trúng tuyển hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, chuyên ngành Thương mại điện tử. Niềm vui vừa đến, nỗi lo học phí và hoàn cảnh gia đình một lần nữa trở thành rào cản trên con đường Quyên chạm tới ước mơ.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà tĩnh: Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học- Ảnh 3.

Người mẹ bị bệnh và người bà đã già là nỗi lo lắng thường trực của Quyên khi đi học xa nhà

Ngày nhập học cận kề, trong khi các bạn cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị hành trang đến giảng đường, Quyên vẫn phải đi nhặt ve chai, phế liệu, đi đào măng tre để bán, hi vọng kiếm chút tiền trang trải cho những ngày tháng sắp tới.

Mong cháu gái tiếp tục theo đuổi con chữ để có một cuộc sống tốt hơn sau này, bà của Quyên đã đi vay mượn được 10 triệu đồng để cháu đóng học và lo chi phí ăn ở. Toàn bộ 10 triệu vay được dã dành nộp học phí kỳ 1, ngày đi vào Huế, Quyên chỉ có vỏn vẹn 500 ngàn đồng để chi trả tiền đi lại, ăn uống và thuê trọ.

Hoàn cảnh khó khăn ở hà tĩnh: Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học- Ảnh 4.
Hoàn cảnh khó khăn ở hà tĩnh: Cô học trò nghèo nguy cơ dang dở giấc mơ giảng đường Đại học- Ảnh 5.

Trước thềm năm học, quyên vẫn miệt mài từng ngày kiếm kế sinh nhai

Quyên chia sẻ: “Bà của em đã già, không kiếm được số tiền lớn để em có thể nộp học nên đã đi vay. Bà luôn thương và cố gắng để em được đi học, mong tương lai em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Sau này ngoài đi học, em sẽ cố gắng dành thời gian đi làm thêm để phụ vào chi phí ăn học”.

Ngày chạm tới ước mơ, Quyên lại phải đối mặt với vô vàn nỗi trăn trở. Từ lắng lo cho mẹ bệnh tật và bà đã già yếu nơi quê nhà cho đến việc xoay xở các khoản học phí và trang trải việc ăn ở. Những điều đó chẳng dễ dàng với cô bé vừa mới 18 tuổi. Hy vọng rằng, các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để Quyên vững bước viết tiếp giấc mơ giảng đường và hoài bão về tương lai tươi sáng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em: Trần Thị Quyên, ở thôn Vĩnh Hương, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0366.436.088

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS20624