Xót xa người đàn ông cụt tay cưu mang người cháu ruột mồ côi bố mẹ

Kim Khánh Thứ năm, ngày 22/08/2024 06:02 AM (GMT+7)
Từ ngày anh trai ruột đột ngột qua đời, ông Thuận gánh thêm trên vai trọng trách nuôi dạy người cháu nhỏ với đồng trợ cấp ít ỏi.
Bình luận 0

Người cháu bất hạnh

Từ khi sinh ra, em Trần Lưu Hải Sơn (SN 2012, Liêm Minh, Vụ Bản, Nam Định) đã thiếu hơi ấm tình mẫu tử. Mẹ bỏ đi biệt tích kể từ ngày em vẫn còn đỏ hỏn, đứa trẻ khát sữa do một mình bố chăm sóc, dù thiếu thốn đủ đường, bố em - ông Trần Xuân Hòa cũng cố gắng lo cho con, hai bố con còm cõi nương tựa vào nhau sống qua ngày.

Những tưởng nỗi đau không có mẹ sẽ dần được xoa dịu bằng tình thương của bố, thế nhưng khi chỉ mới 5 tuổi, Sơn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ khi ông Hòa mất do bị tai biến năm 2017. Không có cha mẹ chăm sóc, cậu bé với thân hình vốn đã nhỏ bé, nay càng thêm yếu ớt, còi cọc.

Thương xót người cháu tội nghiệp, chú thím của em, ông Trần Văn Thuận (SN 1958) và bà Triệu Thị Tuyết (SN 1958) ở xóm Nhì Giáp, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã dang rộng vòng tay đón em về nuôi. Mặc cho hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, nhưng ông Thuận bà Tuyết không đành lòng nhìn cháu mình chịu cảnh bơ vơ, không gia đình.

Xót xa người đàn ông cụt tay cưu mang người cháu ruột mồ côi bố mẹ- Ảnh 1.

Ông Thuận cùng người cháu nhỏ bên chiếc bàn học cũ kỹ nhuốm màu thời gian.

Ông Thuận xoa đầu đứa cháu nhỏ nhớ lại 7 năm về trước, ngậm ngùi chia sẻ: “Thương lắm, một mình nó côi cút, không mẹ, mất cha, Dù khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ nuôi nấng cháu Sơn, để anh trai tôi yên lòng mà nhắm mắt”.

Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình chú thím cũng khó khăn, ông Thuận bị cụt mất cánh tay trái khi làm thanh niên xung phong ở Thái Nguyên, không thể lao động nặng, mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đều đặt lên vai bà Tuyết. Kinh tế trong gia đình đều trông chờ vào mấy sào ruộng, được mùa thì đủ ăn, năm nào mất mùa cả nhà lại rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.

Mặc cho hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, cậu bé mang thân hình nhỏ bé Hải Sơn có một tinh thần học tập rất tốt. Năm lớp 6 vừa rồi em vinh dự đạt học sinh xuất sắc của trường.

Xót xa người đàn ông cụt tay cưu mang người cháu ruột mồ côi bố mẹ- Ảnh 2.

Trần Lưu Hải Sơn (đứng thứ 2 từ phải qua) luôn là học sinh đứng tốp đầu trong lớp.

Cô Phạm Lệ Quyên - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6C Trường THCS Nguyễn Phúc chia sẻ: “Hải Sơn là một học sinh ngoan, luôn cố gắng phấn đấu, có tinh thần học tập rất tốt, cậu bé hồn nhiên, vô tư luôn được bạn bè trong lớp yêu quý. Biết được hoàn cảnh thiệt thòi của Sơn, tôi cũng đề xuất với nhà trường miễn giảm những chi phí như: Thầy cô dạy thêm miễn phí cho em, tặng sách vở… để em có thể yên tâm đến trường”.

Người đàn ông với số phận nghiệt ngã

Ông Thuận vừa là chú vừa là cha, dù cơ thể khuyết tật, ông vẫn gắng gượng từng ngày để nuôi dưỡng, dạy dỗ Sơn nên người.

Bốn sào ruộng khoán, từng là nguồn sống duy nhất của gia đình, nay bỏ không mọc cỏ xanh rì vì bà Tuyết, vợ ông Thuận, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Nỗi tuyệt vọng hằn trên gương mặt cả hai vợ chồng. Gia đình nhỏ giờ đây chỉ trông cậy vào khoản trợ cấp xã hội 720.000 VNĐ/tháng, chế độ dành cho người tàn tật của ông Thuận, số tiền ít ỏi không thể đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và điều trị bệnh.

Không thể làm gì hơn, ông chỉ biết chạy đôn chạy đáo vay mượn lo thuốc men, các con thay phiên nhau chăm sóc bà Tuyết trên viện. Các con của ông Thuận làm công nhân với đồng lương ít ỏi, nên cũng chỉ góp được một phần với bố lo tiền viện phí cho mẹ. Những ngày này, ông Thuận như ngồi trên đống lửa, vừa lo cho vợ, vừa lo cho tương lai của đứa cháu nhỏ côi cút. Tương lai của Hải Sơn đang mờ mịt hơn bao giờ hết, và chính ông Thuận cũng không biết sẽ còn có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm này trong bao lâu.

Ông Thuận bùi ngùi tâm sự: “Không biết sức già tôi còn lo được đến bao lâu, mấy tháng nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc, nghĩ đến cái cảnh bà nhà tôi bệnh mất, tôi giờ già yếu, không may mất sớm cháu Sơn biết nương nhờ ai. Nó còn nhỏ, còn hồn nhiên vô tư lắm”.

Xót xa người đàn ông cụt tay cưu mang người cháu ruột mồ côi bố mẹ- Ảnh 3.
Xót xa người đàn ông cụt tay cưu mang người cháu ruột mồ côi bố mẹ- Ảnh 4.

Tranh thủ những lúc đi học về Hải Sơn cặm cụi làm những công việc nhà thay thế đôi tay của người chú.

Thương chú thím vất vả, cậu bé Hải Sơn ngoài những thời gian lên lớp, khi về nhà, em như thay thế cánh tay khuyết của chú làm những công việc nhà như: Nấu cơm, quét nhà… phụ giúp phần nào cho gia đình.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình ông Thuận, ông Vũ Đình Xuân - Phó chủ tịch UBND xã Liên Minh cho biết: “Gia đình ông Thuận thuộc diện hộ cận nghèo của xã, tay trái bị mất khiến không có khả năng lao động sức khỏe già yếu, nhà khó khăn lại phải cưu mang thêm người cháu ruột mồ côi cha mẹ. Vài tháng gần đây vợ ông phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối. Chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm, động viên đến gia đình nhưng chỉ được một phần. Rất mong Báo Dân Việt và quý mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình ông sớm vượt qua khó khăn, Sơn có thể được tiếp bước đến trường”.

Trước hoàn cảnh khó khăn chồng chất, ông Thuận vẫn không từ bỏ hy vọng. Với tình yêu thương vô bờ bến dành cho cháu, ông đang cố gắng từng ngày. Sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để ông Trần Văn Thuận có thể tiếp tục làm chỗ dựa cho đứa cháu mồ côi và chiến đấu chống lại căn bệnh hiểm nghèo của vợ. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, cũng là nguồn động viên vô giá, giúp ông Thuận vững tin vào những ngày mai tươi sáng hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Ông Trần Văn Thuận (SN 1958) ở xóm Nhì Giáp, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 22824

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem