Chủ nhật, ngày 04/01/2026 16:26 GMT+7

"Tay xách nách mang" cả quê hương lên phố: Bến xe Hà Nội hối hả chiều cuối kỳ nghỉ

Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 04/01/2026 16:26 GMT+7
Kết thúc 4 ngày xả hơi, người dân ồ ạt trở lại Hà Nội mang theo cả những gói ghém yêu thương từ gia đình. Hình ảnh những bao gạo, thùng rau, can rượu nếp... được người dân khệ nệ xách theo khiến bến xe chiều nay không chỉ hối hả mà còn đậm đà tình quê.

Bến xe Hà Nội hối hả chiều cuối kỳ nghỉ

Video: Người dân hối hả trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Ghi nhận lúc 15h chiều ngày 4/1, các bến xe tại Hà Nội bắt đầu "nóng" trở lại sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.
Tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách từ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La... đổ về chật kín khu vực trả khách. 
Điểm đặc biệt nhất trong dòng người trở lại Hà Nội chiều nay chính là những món hành lý "đậm chất quê". 
Bạn Minh (sinh viên, quê Hòa Bình) vừa khệ nệ xách bao gạo nếp vừa chia sẻ: "Nghỉ 4 ngày về nhà 'nạp năng lượng' thích lắm. Lúc đi thì nhẹ tênh, lúc lên thì mẹ bắt mang đủ thứ. Đây là bao gạo tám thơm, còn kia là can rượu nếp bố mình tự ngâm để biếu chủ nhà trọ. Nặng thì có nặng nhưng là đồ sạch ở quê nên mình cố gắng mang lên."
Để không phải bê vác hành lý cồng kềnh, nhiều người lựa chọn phương án thuê cửu vạn chuyển đồ với giá từ 50.000 - 100.000 đồng.
Tương tự tại Bến xe Giáp Bát, các xe từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... liên tục cập bến. 
Chiều ngày 4/1, lượng người dân từ các tỉnh, thành sẽ quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ gia tăng nhanh chóng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.