dd/mm/yyyy

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đòi tiền đền bù đất

Để đòi tiền đền bù đất đã giải phóng xây điểm bưu điện, 4 hộ dân ở xóm Đễnh, xã Dân Hòa, huyện Kì Sơn cũ (nay sáp nhập vào xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã phải mất 17 năm vác đơn đòi quyền lợi. Nhưng đến nay, các hộ gia đình này vẫn dài cổ chờ đền bù... !

Clip: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất.


17 năm vác đơn đòi quyền lợi

Do chưa nhận được tiền đền bù, các gia đình ông bà Đinh Văn Hương, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thận, Nguyễn Văn Dung đã 17 năm vác đơn đòi quyền lợi khắp nơi. Họ từng ngày ngóng chờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, giải quyết thấu tình đạt lý. Bởi họ đã quá mệt mỏi, vì 17 năm vác đơn đòi quyền lợi nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đinh Văn Hương, xóm Đễnh (xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) buồn rầu bộc bạch: "Tôi có đất ở lô 144/102 1lúa. Lúc xây bưu điện tôi không đồng ý giao đất nhưng họ cứ vẫn lấy đất. Tiền đền bù thì chưa cho 1 đồng nào. Chúng tôi đã 17 năm vác đơn gửi tới 4 đời chủ tịch xã đòi quyền lợi, nhưng đều nhận được cái hứa hẹn suông. Gia đình tôi hoàn cảnh, chỉ mong muốn có số vốn để trả nợ và trang trải cuộc sống. 17 năm vác đơn đi kêu cứu, nhưng chẳng có ai giải quyết thấu đáo cho tôi cả".

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất - Ảnh 1.

Người dân đã 17 năm vác đơn đi đòi quyền lợi sau khi Điểm bưu điện xã Dân Hòa cũ (nay sáp nhập vào xã Mông Hóa) được xây dựng.

Còn bà Nguyễn Thị Thận, xóm Đễnh, xã Mông Hóa bức xúc nói: "Nhà nước giao đất gieo mạ cho gia đình tôi từ năm 1994. Đất của tôi ở lô 143/112 1lúa. Năm 2003 xã cho bưu điện xây lên đất của gia đình tôi. Tuy nhiên, không nói là đền bù bao nhiêu tiền. Xã cũng không có văn bản gì gửi cho chúng tôi cả. Xã chỉ hứa hẹn khi nào có nguồn ngân sách thì sẽ chi trả tiền. Trước đây tôi hiến hơn 300m2 đất làm đường nông thôn, khu tái định cư. Tôi không đòi hỏi gì rồi. Giờ có 1 chút đất đó thôi cũng không đền bù cho gia đình tôi. Qúa bức xúc nên tôi và các hộ khác đã mất 17 năm vác đơn khiếu nại".

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất - Ảnh 2.

Các lô đất của 4 hộ dân nằm trên bản đồ địa chính của xã Dân Hòa cũ.

Sự lơ là và tắc trách của cán bộ địa chính, lãnh đạo UBND xã Dân Hòa cũ (nay sáp nhập vào xã Mông Hóa) đã làm 4 hộ gia đình bị mất quyền lợi chính đáng. Bà Nguyễn Thị Thanh, xóm Đễnh kể: "Tôi được phân chia đất làm ruộng từ lâu rồi, đến năm 2000 gia đình tôi được cấp bìa đỏ. Sau đó đến năm 2002 thì xã không cho cấy nữa, bảo giao đất xây bưu điện. Năm 2003, xã chính thức lấy đất của gia đình tôi giao cho bưu điện tiến hành xây dựng. Thời điểm đó tôi không nhất trí vì chưa nhận được tiền đền bù. Xong xã nói khi nào có tiền đền bù từ ngân sách thì sẽ chi trả cho chúng tôi. Từ đó đến nay đã 17 năm vác đơn đi đòi quyền lợi rồi, tôi vẫn chưa nhận được 1 đồng tiền đền bù nào cả".

"Cách thời điểm xã lấy đất của tôi khoảng 2 năm sau (tức 2005). Các hộ gia đình khác trong xóm có đất ruộng gần lô đất của gia đình tôi, lại được chi trả tiền đền bù xây trạm y tế. Trong khi đó tôi có 90m2 trong bìa đỏ mà không được đền bù. Thấy quá bất công, tôi và các hộ gia đình khác cùng làm đơn khiếu nại lên xã 17 năm nay, nhưng chẳng thấy ai giải quyết"- bà Nguyễn Thị Thanh, xóm Đễnh bức xúc nói.

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất - Ảnh 2.

Bà Thanh cho biết: "Trạm y tế xã xây sau nhà bưu điện 2 năm lại được đền bù. Còn chúng tôi có đất nằm trên lô đất xây nhà bưu điện lại không được".

Bìa đỏ chồng bìa đỏ

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, xóm Đễnh: "Thấy người dân chúng tôi phản ánh nhiều năm nay về chi trả tiền đền bù đất. Ngày 28/5/2020 xã tổ chức họp, lần đâu tiên chúng tôi gặp được đại diện bưu điện. Tại cuộc họp này, tôi mới biết phía bưu điện tỉnh Hòa Bình cũng được cấp bìa đỏ năm 2008. Gia đình tôi cũng được cấp bìa đỏ, nhưng được cấp trước bưu điện (năm 2000). Thấy lạ tôi mới nói, thế là cấp bìa đỏ chồng lên bìa đỏ của gia đình tôi à. Nhưng phía đại diện bưu điện tỉnh nói không cấp chồng".

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất - Ảnh 3.

Người dân mất 17 năm vác đơn khiếu nại lên xã, đã qua 4 đời chủ tịch xã nhưng không được giải quyết.

Trước tình trạng người dân bức xúc và mất 17 năm vác đơn thư khiếu kiện về chi trả tiền đền bù đất xây bưu điện tại xã Dân Hòa cũ (nay được sáp nhập vào xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Muôn, Phó chủ tịch UBND xã Mông Hóa (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Ông Muôn cho biết: "Sự việc người dân làm đơn thư phản ánh 17 năm qua là có. Tuy nhiên, đây là sự việc tồn tại từ xã Dân Hòa cũ. Sau khi sáp nhập, chúng tôi đã làm việc với 4 hộ Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Dung, Đinh Văn Hương, Nguyễn Thị Thận có đất xây nhà bưu điện. Trong 4 hộ này có hộ bà Thanh và ông Dung có bìa đỏ, 2 hộ kia là đất 5%. Phía bưu điện cũng có bìa đỏ, theo chúng tôi thấy là chồng lên nhau.

Theo quy định phải thu hồi đất, xong chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi mới cấp bìa. Không hiểu tại sao phía bưu điện lại có bìa. Sự việc này rất phức tạp, kéo dài 17 năm qua nên xã chỉ hòa giải là chính. Còn việc giải quyết phải là cơ quan cấp trên. Hiện chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ gửi Tòa án nhân dân TP. Hòa Bình và cơ quan chức năng giải quyết".

Hòa Bình: 17 năm vác đơn đi đòi tiền đền bù đất - Ảnh 5.

Bìa đỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (có chồng là Nguyễn Văn Thiệu đứng tên bìa đỏ).

Để tìm hiểu rõ hơn PV báo Nông thôn ngay nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, tiếp tục làm việc với ông Bùi Văn Hùng, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình. Ông Hùng cho hay: "Các điểm bưu điện ở xã, bao giờ cũng cấp đất sạch cho chúng tôi. Đất này là Nhà nước giao cho ngành bưu điện sử dụng để phục vụ. Do vậy, giao đất là không thu tiền sử dụng đất. Ngành chúng tôi là Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Khi nghe việc bìa đỏ của người dân chồng bìa đỏ của chúng tôi, chúng tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi chưa nhận được đơn của người dân, cũng chưa nghe nói gì về đền bù bao giờ. Đất của người dân thì chúng tôi lấn làm gì. Việc này là do chính quyền địa phương bố chí sắp xếp. Quan điểm của chúng tôi là giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".

Hiện nay 4 hộ dân ở xóm Đễnh khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, để họ sớm ổn định cuộc sống. Có phương án bồi thường, hỗ trợ trên tinh thần đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho công dân. Bởi 17 năm qua họ đã mất bao thời gian, công sức đi đòi quyền lợi cho mình. Tuy nhiên, đến nay vẫn bật vô âm tín...!

Báo Nông thôn ngay nay/Dân Việt/Trang Trại Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này !

Hà Hoàng