Về xã Quế Hiệp (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) những ngày cuối tháng 5, chúng tôi cảm nhận rõ sự phấn khởi trên nét mặt của người dân nơi đây. Những tuyến đường giao thông, trường học, trạm y tế xã đã được đầu tư cải tạo, xây mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống của người dân.
Một bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cạnh bãi rác của xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, được người dân phát hiện và đưa đến viện theo dõi sức khỏe.
Nửa buổi chiều, nhà trường chia làm 2 nhóm trẻ có chế độ ăn khác nhau. Sau bữa ăn, 76 cháu nhập viện. Đây đều là những trẻ nằm trong nhóm đã ăn món sữa chua do các cô nuôi tại trường tự làm.
Có tất cả 55 trẻ mầm non ở địa bàn xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, nghi bị ngộ độc nhập viện cấp cứu trong đêm. Lãnh đạo bệnh viện đã thông tin về tình trạng sức khỏe các cháu hiện nay.
Ngoài vai trò nhân viên ở Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chị Wa Hi Da Bi Vi (dân tộc Chăm) còn được biết đến qua công tác thiện nguyện, bảo tồn văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vừa thông tin chính thức về vụ học sinh lớp 3 tử vong tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Liên tục từ 5 giờ sáng đến lúc trời tối mịt, trong cái rét ngọt đầu đông ở vùng núi Lạng Sơn, những chiến sĩ "áo vàng" căng mình chạy đua với thời gian, cố gắng khám được hết số người dân đến với mình.