Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 1.

Bóng đá Brazil không chỉ nổi tiếng với 5 chức vô địch World Cup mà nơi đây còn sản sinh ra cho thế giới những nghệ sĩ sân cỏ tài ba. Đó là một Ronaldo de Lima nổi tiếng với những cú lắc hông, là Romario tốc độ và dứt khoát trong các pha đột phá hay là “ảo thuật gia" Ronaldinho - người mang cả bóng đá đường phố vào sân cỏ.

Họ đều là các ngôi sao với kĩ thuật bậc thầy nhưng ngoài tài năng, có một điểm chung khác giữa tất cả các cầu thủ ấy, đó là lối ăn chơi phóng khoáng, đam mê tiệc tùng, đặc biệt là những bóng hồng. Thực tế, đây là điểm nổi bật của đại đa phần ngôi sao lớn lên từ xứ sở Samba.

Nhưng cũng ở quốc gia Nam Mỹ này, có một cầu thủ dù tài năng xuất chúng cộng thêm gương mặt hiền lành và thánh thiện song chưa bao giờ khiến fan hâm mộ hoặc các HLV đau đầu vì những vấn đề ngoài sân cỏ. Anh là Kaka.

Kaka là cầu thủ có cơ may được chơi với thế hệ vàng cuối cùng mà bóng đá Brazil từng sản sinh ra với những Adriano, Ronaldo hay Ronaldinho. Ở World Cup 2006, bốn người họ kết hợp lại bên nhau và được gọi bằng biệt danh mỹ miều là “Một hình vuông huyền ảo".

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 2.

3 huyền thoại bóng đá Brazil: Ronaldo - Rimario - Ronaldinho.

Nhưng ở một góc của chiếc hình vuông ấy, Kaka gần như khác xa so với những gương mặt còn lại cũng như đại đa số các ngôi sao xuất thân từ bóng đá xứ Samba. Năm 2007, sau khi giành QBV thế giới, thay vì đắm mình trong rượu champagne hay gái gú, bao cả một quán bar theo phong cách thường thấy của các cầu thủ Brazil, Kaka lên chuyến bay sớm nhất để trở về Sao Paulo, nơi những người dân đang chờ đợi và tôn vinh anh như niềm tự hào của thành phố.

Tại quảng trường trung tâm, Kaka chào họ và không quên lời cảm ơn chúa. Phần thưởng có được từ giải thưởng danh giá ấy cũng như nhiều thu nhập trước và sau cột mốc đó được anh quyên góp cho nhà thờ cũng như các tổ chức từ thiện.

Kaka rõ ràng là một người Brazil rất khác lạ so với hầu hết các cầu thủ đồng hương, những người ngoài khả năng tung hoành với trái bóng trên sân cỏ cũng đam mê với biết bao bóng hồng ở phía ngoài hậu trường.

Nói về các ngôi sao Brazil như thế không thể bỏ qua Romario. Chân sút xứ Samba là tiền đạo xuất sắc bậc nhất trong đội hình của Barcelona dưới thời Johan Cruyff. Dù là tiền đạo không thể ngăn cản song cầu thủ này cũng không ít lần khiến ban lãnh đạo cảm thấy tức giận vì thói ăn chơi quá mức của mình.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 3.

Kaka khác lạ so với các cầu thủ Brazil.

Thánh Johan từng kể lại câu chuyện cách đây gần 30 năm khi ông dẫn dắt gã khổng lồ xứ Catalan. Một ngày nọ, Romario tiến tới phòng ông và xin được nghỉ phép 2 ngày chỉ để trở về Brazil tham dự lễ hội Carnival. Biết thói ăn chơi đã ngấm vào máu của cậu học trò, Cruyff khẳng định ông sẽ cho Romario nghỉ tới 4 ngày nếu ngày mai anh ghi 2 bàn.

Và thực tế, tiền đạo có biệt danh “Quỷ lùn” làm điều đó chỉ trong vỏn vẹn 20 phút. Sau khi lập cú đúp Romario chạy đến bên Cruyff và nói: “Sếp ơi, tôi đi luôn được không? Máy bay sẽ cất cánh sau 1h đồng hồ nữa". Tất nhiên, vị chiến lược gia người Hà Lan không đồng ý. Ông khẳng định vẫn sẽ cho Romario đi như lời hứa nhưng anh phải đá hết trận. 

Rốt cuộc, trong quãng thời gian còn lại, tiền đạo xứ Samba ghi thêm 1 bàn để hoàn tất cú hat-trick. Barcelona thắng 5-0 và đối thủ khi ấy không ai khác chính là đại kình địch Real Madrid.

Một người Brazil khác cũng nổi tiếng ham chơi là Ronaldo “béo". Giữa dàn sao đắt giá của dải ngân hà Real Madrid, tiền đạo có biệt danh “người ngoài hành tinh" vẫn có chỗ đứng cho riêng mình. Vậy nhưng, đã có thời điểm. Ronaldo khiến nhiều đồng đội phải cảm thấy ghen tị.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 4.

Kaka là số 10 huyền thoại của bóng đá Brazil...

Khi cả đội đang tập luyện nghiêm túc, tiền đạo này tới bên HLV Fabio Capello và nói: “Thưa sếp, hãy cho tôi về sớm, rồi mai tôi sẽ ghi 2 bàn". Kết quả thì đúng là như vậy. Ronaldo dễ dàng lập công, thậm chí còn solo qua cả hàng thủ rồi ghi bàn. 

Ví dụ khác là Ronaldinho. Với trái bóng trong chân, nghệ sĩ sinh ra ở xứ sở Samba có thể làm được mọi điều, từ sút xa, ta-lông, Rabona hay cả Trivela. Nhưng ngoài bóng đá, thói ăn chơi của Rô “vẩu" cũng khiến các fan hâm mộ e dè. Anh thậm chí còn sex ở khoảng thời gian giữa 2 hiệp, và mới nhất, vừa vướng vào vòng lao lý tại Paraguay vì những vấn đề liên quan tới luật pháp.

Kaka ngưỡng mộ Romario, thần thượng Ronaldo hay Ronaldinho nhưng không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ ai trong số họ. Anh đơn giản là đi một con đường riêng biệt, một con đường mà người ta gọi là “được Chúa dẫn lối".

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 5.

Kaka có niềm tin tuyệt đối vào chúa vì anh tin phúc âm là chuyện phải làm với mọi con chiên. Mọi sự bắt đầu khi tiền vệ này 18 tuổi. Thời điểm đó, anh ngã xuống một cái hồ bơi cạn và ngỡ như sẽ phải ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời. 

Ấy vậy nhưng, Kaka đã hồi sinh ngoạn mục, khoẻ mạnh trở lại trước khi khuynh đảo châu Âu và thế giới đồng thời giành mọi danh hiệu cao quý nhất có thể trong đời cầu thủ: Từ Scudetto (Italia) tới La Liga (TBN), từ Cúp C1 tới World Cup hay QBV thế giới, Kaka đều có đủ cả.

Người cứu sống anh năm đó theo Kaka không phải là các bác sĩ mà chính là chúa. Bởi vì chúa đã cho anh cơ hội làm lại và theo đuổi đam mê nên tiền vệ này không bao giờ đi chệch ra con đường mà chúa đã chọn.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 6.

...Và AC Milan.

Kaka có mọi lý do để sa ngã, anh giàu có, đẹp trai lại hiền lành và là cầu thủ đầu tiên trên thế giới đạt 10 triệu follow trên Twitter. Nhưng Kaka lại hoàn toàn miễn nhiễm với scandal, không gái gú và cũng chẳng bia rượu hay tiệc tùng. Anh đơn giản là sống một cuộc đời âm thầm, làm theo những gì mà chúa cho phép, đặc biệt là từ thiện với thiện nguyện. Kaka dành cả thanh xuân để làm 2 công việc ấy. Năm 2004, anh trở thành đại sứ trẻ tuổi nhất của “Quỹ lương thực liên hợp quốc" .

Kaka tôn thờ chúa, cho nên dù đọc rất nhiều sách song tác phẩm anh thích nhất vẫn là Kinh Thánh, ban nhạc anh thần tượng là Resgate, chuyên hát rock thánh ca. Cứ sau mỗi chức vô địch hay từng pha lập công, Kaka lại chỉ tay lên trời như một cách để tri ân chúa. Và sau khi giải nghệ, anh cũng không quên cởi ra chiếc áo đấu để lộ dòng chữ “I Belong to Jesus" (Tôi thuộc về chúa).

Kaka có niềm tin lớn vào chúa trời nhưng anh cũng đồng thời là người con của gia đình. Ngoài việc được chúa dẫn lối không sa ngã vào những mảng đen phía sau sân cỏ, tiền vệ tài hoa này cũng tiếp thu đầy đủ lối giáo dục tiên tiến từ cha mẹ mình. Không giống như nhiều cầu thủ khác tại xứ sở Samba lớn lên trong khu ổ chuột, Kaka chính là một người con của gia đình khá giả tại thủ đô Brasilia có bố là kỹ sư và mẹ là giáo viên tiểu học.

Nhận thức đầy đủ về mọi mặt cuộc sống, chơi bóng cũng vì đam mê chứ không đặt nặng vấn đề mưu sinh nên Kaka hoàn toàn thoải mái để theo đuổi ước mơ cháy bỏng của bản thân mình và chẳng bao giờ vướng vào những lùm xùm đằng sau hậu trường. Kaka rất yêu gia đình, đặc biệt là cậu em trai Digao.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 7.

Cái tên Kaka mà chúng ta vẫn hay gọi chàng cầu thủ lãng tử ấy bắt nguồn từ chính Digao. Thật ra, tên chính xác của Kaka trong giấy khai sinh là Ricardo Izecson dos Santos Leite nhưng do cậu em trong lúc phát âm đã không đọc được chữ Ricardo mà cứ luôn miệng gọi Kaka nên Kaka có biệt danh như hiện tại chúng ta vẫn thường nhắc về anh, dù cho trong một vài ngữ nghĩa, Kaka cũng có thể hiểu là...phân.

Và Kaka đã mang cái biệt danh có phần bốc mùi ấy đi khắp toàn cầu. Sang châu Âu, anh chinh phục mọi khán giả cùng hàng loạt các danh hiệu cao quý. Anh không thay đổi biệt danh bởi anh tin rằng mọi sự trong cuộc đời, ngay cả cái tên cũng là ý của chúa. Thực tế, chúa đã giúp Kaka rực sáng tại Italia, nơi mà anh là cầu thủ hay nhất ở màu áo AC Milan trước khi một quyết định có phần sai lầm khiến tiền vệ người Brazil mãi chẳng thể tìm thấy bản ngã của chính mình.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 8.

Thanh xuân của Kaka, những gì hay nhất mà tiền vệ xứ Samba thể hiện là trong màu áo AC Milan, quãng thời gian mà đội bóng Serie A 2/3 năm vào chung kết cúp C1. Năm 2007, cùng với nhiều đồng đội tài năng khác như Pirlo, Inzaghi,... Kaka giành ngôi vô địch tại giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB. 

Trong màu áo Milan, Kaka đơn giản là không thể ngăn cản. Anh kĩ thuật trong từng pha xử lý, chính xác ở từng đường chuyền và kết liễu đối phương bằng những cú ra chân sắc lẹm. Nói về quãng thời gian hoàng kim ấy, có lẽ nhiều người vẫn chưa quên, khoảnh khắc Kaka bùng nổ trước MU ngay tại Old Trafford ở bán kết cúp C1 mùa giải 2006/07. 

Milan thua 2-3 trước khi thắng 3-0 tại lượt về nhưng màn trình diễn đó chính là trận đấu nâng tầm tiền vệ người Brazil. Cũng sau cuộc so tài năm ấy, mà Sir Alex Ferguson sau này đã phải thốt lên: “Cậu ấy là 1 trong 2 cầu thủ hay nhất thế giới mà tôi từng được chứng kiến, bên cạnh Cristiano Ronaldo".

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 9.

Kaka từng giúp AC Milan thống trị Serie A.

Toả sáng rực rỡ ở San Siro, không bất ngờ khi Kaka là mục tiêu chuyển nhượng của hàng loạt các CLB. Khước từ Man City, ngôi sao người Brazil gia nhập dải ngân hà Galaticos 2.0 tại Real Madrid. Đó có thể là quyết định khiến anh cảm thấy nuối tiếc nhất sự nghiệp.

Dù là một trong các ngôi sao đắt giá bậc nhất thế giới năm 2009 song tại đội bóng hoàng gia, Kaka không còn chứng minh được những gì hay nhất của mình. Trong một tập thể đầy rẫy các ngôi sao và hơn thế là chiến thuật không phù hợp mà Jose Mourinho tạo ra, cầu thủ xứ Samba gặp khó ở việc bắt nhịp với môi trường bóng đá mới.

Thi thoảng, Kaka vẫn toả sáng nhưng những khoảnh khắc như thế xuất hiện quá ít ỏi để khiến ban lãnh đạo cùng các fan hâm mộ Real hài lòng. Những chấn thương dai dẳng cộng thêm mối quan hệ có phần bất đồng với Mourinho chính là thứ khiến Kaka dù nỗ lực song chẳng bao giờ có thể trở lại với đúng đẳng cấp khi xưa. 

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 10.

Kaka và hành trình tại Real Madrid.

Nhìn Ronaldo toả sáng ngày một rực rỡ trong khi cứ mỗi mùa giải trôi qua, Real lại mang về các tân binh sáng giá, Kaka rốt cuộc cũng phải ngậm ngùi ra đi vào năm 2013 để trở về với mái nhà xưa Milan. Đáng tiếc, khi thời kỳ đỉnh cao đã trôi vào dĩ vàng, lần tái hợp này thực tế chẳng thể đủ giúp Kaka tìm về được bản ngã chính mình. 

Chia tay bóng đá châu Âu sau hành trình “thất bại" tại mảnh đất hoàng gia cũng như là khi trở về với bóng đá Italia, Kaka hồi hương thi đấu cho Sau Paulo và rồi giải nghệ vào tháng 12 năm 2017 trong màu áo Orlando City (Mỹ).

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 11.

Dù thời kì đỉnh cao của Kaka trôi đi có phần vội vàng nhưng anh cũng kịp cho mình một QBV và là người cuối cùng làm điều đó trước khi cuộc thư hùng vĩ đại giữa Ronaldo với Messi diễn ra suốt một thập kỷ kể từ thời điểm ấy.

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 12.

Kaka đoạt Quả bóng vàng 2007.

Năm 2018, người ta đã thấy Modric đánh bại 2 siêu sao này để giành danh hiệu cao quý nhất của đời cầu thủ nhưng nói về cái tầm cùng khả năng thực sự, Kaka chính là đối thủ khiến Ronaldo và Messi e ngại hơn cả. 

Trong sự nghiệp bản thân đã trải qua với đầy rẫy những thăng trầm, đã có lúc, ngôi sao lớn lên từ xứ sở Samba khiến bộ đôi ấy phải câm lặng để nhìn mình toả sáng. Khi Milan hạ MU tại bán kết cúp C1 2006/07 hay khi Brazil đánh bại Argentina tới 3-0 vào năm 2006, Kaka đều là nhân vật chính để biến Ronaldo và Messi thành những khán giả bất đắc dĩ trong show diễn của riêng mình. 

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 13.

Sir Alex Ferguson đánh giá rất cao Kaka.

Kaka có thể không duy trì được sự ổn định kéo dài như 2 siêu sao tầm cỡ ấy nhưng trong khoảng trời của riêng anh những năm 2007, tiền vệ người Brazil đơn giản là không thể ngăn cản bởi kĩ thuật và tốc độ. Nói về cậu học trò năm nào, HLV Carlo Ancelotti từng thốt lên: “Cậu ta luôn hướng trái bóng lên trên thay vì nghĩ cách chuyền nó về cho các đồng đội. Đó là một cầu thủ rất điềm tĩnh, không bao giờ chịu tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Với cá nhân tôi, cậu ấy là nhà vô địch không chỉ bởi tài năng mà còn cả nhân cách sống".

Kaka đã giải nghệ, sự nghiệp thực tế đã rất huy hoàng nhưng trong phút giây anh nói lời chia tay, đâu đó vẫn có nhiều sự tiếc nuối cho thiên thần vì quãng thời gian đỉnh cao của chàng cầu thủ này lại có phần ngắn ngủi. Bỏ lại sau lưng Messi trước khi ghi bàn vào lưới Argentina năm 2006, bỏ lại Ronaldo với MU trên hành trình đến với Athens, bỏ lại tất cả những gì hay nhất tại lục địa già, Kaka nói lời chia tay với bóng đá sau khi đã đi một con đường tuyệt vời để khẳng định tên tuổi và nhân cách vĩ đại. 

Kaka: Một người Brazil "dị biệt" và tình yêu dành cho Chúa - Ảnh 14.

HLV Ancelotti luôn dành những lời có cánh cho Kaka.

Anh chính là thiên thần được chúa ban xuống trần thế để dạy cho tất cả cách sống tốt và có ích cho đời. Chúng ta cảm ơn chúa vì ông đã tạo ra một “kỳ quan thứ 8 trong thế giới bóng đá", người nói không với mọi scandal và khiến tất cả thán phục bởi nụ cười hiền lành cùng con đường thánh thiện mà mình tạo ra... 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem