Tối 27/8, khi ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát để thắp sáng Đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam bừng sáng, cũng là lúc cuộc sơ duyệt bắt đầu.

Đúng 20 giờ, các khối tiến vào Lễ đài quảng trường Ba Đình trong không khí nghiêm trang, hào hùng. Đêm Hà Nội gần cuối tháng Tám, nơi đây khoác lên mình vẻ uy nghi và thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Cuộc sơ duyệt gồm 2 phần, thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành…

… với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Trong ánh đèn rực sáng, từng bước chân rầm rập của các khối diễu binh đồng loạt cất lên, hòa nhịp thành bản hùng ca vang vọng. Mỗi bước chân như nhịp trống dồn dập, mạnh mẽ, khẳng định khí phách và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Khi tiếng hô khẩu lệnh vang lên, hàng ngàn bước chân đồng loạt dội xuống nền gạch, tạo thành âm thanh rền vang, trầm hùng. Đó không chỉ là nhịp bước của luyện tập, mà là nhịp bước của lòng tự hào, của niềm tin bất diệt và cũng trong hàng ngũ thẳng tắp, ta thấy ánh mắt kiên định của những người lính trẻ. Họ bước đi không chỉ với kỷ luật thép, mà còn bằng trái tim chan chứa tình yêu Tổ quốc.

Quảng trường Ba Đình trong đêm sơ duyệt không chỉ choáng ngợp bởi sự xuất hiện của hàng vạn người mà còn hào hùng, xúc động.

Trong đêm sơ duyệt, mỗi ánh mắt, mỗi bước chân của chiến sĩ đều như hướng về lịch sử, đối thoại với hồn thiêng sông núi. Họ không chỉ tập luyện cho một ngày lễ, mà đang bước đi trong hào khí của cả dân tộc, đang tái hiện và tiếp nối bản anh hùng ca của cha ông.

Từng bước chân hôm nay như vọng lại tiếng quân reo trong chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếng hành quân dọc Trường Sơn, tiếng hò xung trận trên thành cổ Quảng Trị. Những ký ức ấy, qua năm tháng, vẫn sống dậy trong đêm Ba Đình, như nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình.

26 khối Quân đội, 17 khối Công an cùng tiến bước qua Lễ đài quảng trường Ba Đình lịch sử.

Trong đêm sơ duyệt, có 3 khối quân đội nước ngoài tham gia, gồm quân đội Liên Bang Nga (ảnh), quân đội Nhân dân Lào, quân đội Hoàng gia Campuchia. Theo lãnh đạo Cục tuyên huấn (Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) Quân đội Trung Quốc cũng sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tháng 8.

Sau khoảng chừng 30 phút khối đi lực lượng Quân đội tiến vào Ba Đình, các khối xe pháo của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng cũng bắt đầu diễu binh.

Giữa không gian linh thiêng, từng tiếng động cơ khí tài hiện đại, có sức chiến đấu cao, hoả lực mạnh đã làm “rung chuyển” quảng trường Ba Đình, gợi nhắc quá khứ hào hùng và khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai.

Trong số các khí tài quân binh chủng, có rất nhiều sản phẩm do nền Quốc phòng Việt Nam sản xuất như tổ hợp tên lửa Trường Sơn, UAV cảm tử, xe thiết giáp bộ binh XCB-01…

Từng đoàn xe cơ giới nối đuôi nhau tiến qua quảng trường, tiếng động cơ gầm vang như sấm dội. Mỗi chiếc xe tăng, mỗi dàn pháo, mỗi tổ hợp tên lửa… đều là minh chứng cho sức mạnh phòng thủ, là thông điệp về sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hàng loạt tên lửa bờ của lực lượng Hải quân Việt Nam diễu qua quảng trường. Trong số này có nhiều loại cực kỳ hiện đại, đủ sức phòng thủ và răn đe.

Hơn 21 giờ, không khí tại Ba Đình vẫn rất trang nghiêm, hào hùng. Mỗi lần ngước nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Lăng Bác, toà nhà Quốc hội mỗi người lại thấy lòng mình dâng trào cảm xúc.

Từng đợt xe tiến vào quảng trường, âm thanh kim loại va chạm, tiếng bánh xích lăn trên mặt đường, hòa cùng nhịp bước chân, tạo thành khúc nhạc hùng thiêng. Đó không chỉ là thanh âm cơ học, mà là tiếng vọng từ lịch sử, là nhịp đập sục sôi của một dân tộc luôn sẵn sàng bảo vệ hòa bình.

Hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, ngày nay lực lượng Công an ngày càng hiện đại hoá, nhiều xe đặc chủng hiện đại, có tính chiến đấu cao, hoả lực mạnh.

Diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình có ý nghĩa rất lớn. Trước đây gần 80 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ khoảnh khắc ấy, Ba Đình trở thành không gian thiêng liêng, là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng bất diệt của tinh thần độc lập, tự do.

Sức mạnh của đại đoàn kết trong buổi sơ duyệt là sự hội tụ của nhiều lực lượng, nhiều thành phần xã hội. Từ quân đội, công an, dân quân đến công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên – tất cả đều góp mặt trong đội hình diễu hành. Điều đó khẳng định một chân lý - sức mạnh Việt Nam không chỉ đến từ quân sự, mà còn từ khối đại đoàn kết toàn dân.