Thứ sáu, ngày 20/02/2026 19:00 GMT+7

Mãn nhãn màn bứt tốc nghẹt thở tại Hội đua thuyền sông Lô Tuyên Quang

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 20/02/2026 19:00 GMT+7
Trong không khí tưng bừng của Lễ hội mùa Xuân, Hội đua thuyền sông Lô năm 2026 đã khép lại với những ấn tượng khó phai trong lòng hàng ngàn khán giả. Các đội đua đã cống hiến một giải đấu kịch tính, phô diễn sức mạnh tập thể cùng những màn bứt tốc xé sóng đầy ngoạn mục.

Hội đua thuyền sông Lô Tuyên Quang

Video: Hội đua thuyền sông Lô Tuyên Quang.
Chiều nay 20/2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán), bên dòng Lô giang lịch sử, Hội đua thuyền sông Lô năm 2026 đã chính thức diễn ra, mang đến một bầu không khí lễ hội rực lửa. Hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt từ rất sớm, đứng kín hai bên bờ sông để chứng kiến những màn rẽ sóng ngoạn mục, những pha bứt tốc nghẹt thở của các chàng trai miền sơn cước xứ Tuyên.

Đây là năm đầu tiên Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân vinh dự được giao trọng trách đăng cai tổ chức. Đến dự Hội đua thuyền sông Lô 2026 có sự hiện diện của các đồng chí Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Minh Xuân; Đinh Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Phạm Quốc Chương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.
Lễ hội đua thuyền sông Lô năm 2026 thu hút sự tham gia tranh tài của 08 đội đua xuất sắc đến từ các phường: Minh Xuân, Nông Tiến, Bình Thuận và An Tường. Mỗi đội hình ra sân gồm 30 vận động viên (bao gồm 26 tay chèo chính và 4 vận động viên dự bị).
Họ không chỉ là những thanh niên trai tráng có sức khỏe dẻo dai, quen thuộc với con nước sông Lô, mà còn trải qua quá trình tập luyện gắt gao. Ông Khúc Văn Bắc (đội đua phường Tân Hà) chia sẻ: "Đây là lần thứ 6 tôi tham gia đua thuyền sông Lô. 2 năm trước đội của tôi đã đạt giải nhất. Năm nay với khí thế quyết tâm, tôi sẽ nỗ lực 200% sức mạnh để tranh giải nhất".
Khoảng 14h, tiếng còi hiệu lệnh vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng của dòng sông. Cự ly thi đấu năm nay dài 2,5 km, trải dọc quãng sông từ bến phà Nông Tiến cũ kéo dài đến soi Tình Húc. Đây là một thử thách thực sự về cả thể lực lẫn ý chí.
Ngay từ những mét nước đầu tiên, 3 chiếc thuyền rồng như những mũi tên lao vút đi trong tiếng reo hò dậy sóng của hàng ngàn khán giả hai bên bờ. Mặt sông Lô cuộn trào bọt trắng xóa dưới sức mạnh của hàng trăm mái chèo vung lên, hạ xuống đều tăm tắp.
Khán giả trên bờ cũng đánh trống, khua chiêng, hò reo tên đội nhà tạo nên một âm thanh huyên náo, rực lửa ngày đầu xuân năm mới.
Điểm nhấn mãn nhãn nhất chính là đoạn nước rút về đích tại soi Tình Húc. Lúc này, khoảng cách giữa các thuyền chỉ còn tính bằng centimet. 
Các tay chèo dồn chút sức lực cuối cùng, rạp người theo từng nhịp dầm. Những pha bứt tốc xé sóng, vươn lên từ phía sau đã khiến hàng ngàn trái tim khán giả như ngừng đập vì hồi hộp, rồi vỡ òa trong tiếng hò reo tán thưởng.
Với việc ngược dòng sông Lô về đích, nhiều đội phải áp dụng chiến thuật bơi sát bờ để hạn chế dòng chảy khá xiết.
Sau những vòng đua kịch tính, vắt kiệt sức lực nhưng đầy tinh thần thượng võ, Ban Tổ chức đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng nhất cho các ngôi vị cao nhất của giải đấu: Ngôi Quán quân (Giải Nhất): Đội đua phường Nông Tiến, Giải Nhì: Đội đua phường An Tường, Giải Ba: Đội đua phường Bình Thuận.
Hội đua thuyền sông Lô năm 2026 đã khép lại, nhưng dư âm về những nhịp chèo hối hả, những giọt mồ hôi ướt đẫm và những nụ cười chiến thắng vẫn còn đọng lại mãi. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết cộng đồng, mà còn là lời cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, và tiếp tục tôn vinh những giá trị văn hóa ngàn đời của mảnh đất Tuyên Quang anh hùng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.