Thứ sáu, ngày 27/02/2026 18:20 GMT+7

Nghẹt thở xem "đấu sĩ râu dài" đại chiến giữa đại ngàn Lâm Bình

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 27/02/2026 18:20 GMT+7
Giữa lòng thung lũng xanh mướt của xã vùng cao Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang), tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng tiếng hò reo phấn khích của hàng ngàn du khách. Không phải những trận cầu nảy lửa, chính những "đấu sĩ" dê núi mới là tâm điểm của sự chú ý trong hội thi độc đáo này.

Nghẹt thở xem "đấu sĩ râu dài" đại chiến giữa đại ngàn Lâm Bình

Video: Nghẹt thở xem dê đại chiến giữa đại ngàn Lâm Bình, Tuyên Quang.
Hội thi chọi dê từ lâu đã trở thành một "đặc sản" tinh thần không thể thiếu của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao tại xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang).
Đây không chỉ là sân chơi để các hộ chăn nuôi giao lưu, mà còn là dịp để tôn vinh nghề nuôi dê – một trong những nguồn kế sinh nhai chính của người dân nơi đây.
Khác với vẻ hiền lành, nhẩn nha gặm cỏ hằng ngày, những chú dê đực được chọn đi thi đấu mang một thần thái hoàn toàn khác: Dũng mãnh, lỳ lợm và đầy khí chất.
Ghi nhận tại sân thi đấu: Khác với chọi trâu có phần khốc liệt, chọi dê mang tính biểu diễn và thượng võ cao. 
Tuy vậy, các "đấu sĩ" dê khó tránh được các thương tích nhẹ khi thi đấu.
Mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 10 phút, nếu "đấu sĩ" dê nào bỏ chạy bị xử thua cuộc. Nếu không bên nào bỏ chạy sẽ tính theo điểm số đạt được.
Bên cạnh những trận đấu khốc liệt, cũng có những trận mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. 
Mặc dù đều là dê đực nhưng có những cặp thi đấu trên tinh thần "yêu nhau".
Ông Dương Văn Viện (xã Lâm Bình) an ủi chú dê của mình bị xử thua vì lỗi "mải yêu" không thi đấu.
Chị Giàng Thị Ình (ảnh trái) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chú dê của gia đình cán đích ở vị trí thứ 3. Chị hồ hởi chia sẻ: "Vui lắm cán bộ ơi! Con dê nhà mình hôm nay thi đấu ngoan lắm, húc rất hăng. Ban đầu mình chỉ định dắt nó đi hội cho vui, cho nó biết cái sới chọi là gì thôi, không ngờ nó lại lỳ lợm mang giải về cho bản. Giải Ba này là công sức của cả nhà chăm bẵm bấy lâu nay, tối nay về phải cho nó ăn thêm cỏ non và ngô ngon nhất để thưởng công!"
Trái ngược với vẻ bẽn lẽn của chị Ình, anh Vàng Seo Kênh lại đầy tự hào bên cạnh "đấu sĩ" nặng hơn 50kg vừa giành ngôi quán quân. Chú dê của anh không chỉ có thể hình vượt trội mà còn sở hữu những cú húc "ngàn cân" khiến đối thủ phải nể phục. "Con dê này là báu vật của nhà mình đấy! Để nó có sức mạnh và sự lỳ lợm này, mình phải rèn cho nó leo núi đá mỗi ngày, chọn loại lá rừng tốt nhất cho nó ăn. Nó nặng hơn nửa tạ nhưng nhanh nhẹn lắm. Thắng giải Nhất hôm nay không chỉ là niềm vui của cá nhân mình, mà còn cho thấy giống dê của Lâm Bình mình khỏe mạnh, chất lượng như thế nào," anh Kênh vừa nói vừa vuốt ve cặp sừng bóng loáng của "nhà vô địch".
Dù là hoạt động bên lề của Lễ hội Lồng Tông 2026 tại xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nhưng hội thi chọi dê năm nay lại sở hữu sức nóng không hề thua kém các nghi lễ chính. Hội thi không chỉ là sân chơi để các hộ chăn nuôi giao lưu, mà còn là dịp để tôn vinh nghề nuôi dê – nguồn kế sinh nhai quan trọng, giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững tại địa phương.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.