Rừng dừa nước Cà Ninh với thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành khiến du khách từng ghé nơi này lưu luyến, muốn quay trở lại…
Nhưng hầu hết đều chọn đi khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng Cà Ninh bằng ghe để cảm nhận hết những điều thú vị của khu rừng dừa. Giữa cái nắng oi bức, rừng dừa nước như chiếc điều hòa tự nhiên khiến ai cũng cảm nhận được không khí mát lành khi vào tham quan.
Phong cảnh hữu tình ở Cà Ninh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhưng theo tôi thì không đâu đẹp bằng rừng dừa nước Cà Ninh. Khu rừng vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, trong lành khiến ai cũng cảm thấy thích thú.
Tất cả khách trước khi lên thuyền đều được nhắc nhở mặc áo phao đề phòng những trường hợp tai nạn có thể xảy ra.
Dịp lễ 2/9, có rất nhiều du khách chọn Cà Ninh làm điểm đến.
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước Phan Tấn Quý cho biết, địa phương đã có kế hoạch phát triển rừng dừa nước trở thành một trong những điểm nhấn du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi vận động người dân cùng nhau bảo tồn rừng dừa nước và nguồn lợi thủy sản trong khu vực này để cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng và mang lại lợi ích bền vững cho nhân dân địa phương.
Rừng dừa nước xanh mát nằm trên dòng sông Cà Ninh được ví là lá phổi xanh điều hòa không khí.
Đến thăm Cà Ninh, du khách có thể chọn ghe, thuyền vịt, thúng hoặc ca nô để di chuyển vào rừng dừa nước.
Phần lớn du khách chọn thuyền ghe để có thể trải nghiệm đầy đủ sự thú vị khi tham quan rừng dừa.
Không khí mát lành bên trong rừng dừa tạo cảm giác yên bình cho du khách.
Đến Cà Ninh, du khách còn được trải nghiệm cách hái và thưởng thức đặc sản tự nhiên là quả dừa nước.
Rừng dừa uốn mình theo dòng Cà Ninh nhiều đời nay vẫn giữ được nét hoang sơ, yên bình.
Người dân địa phương còn trồng thêm hàng dừa sáp ven sông để tạo thêm mảng xanh cho Cà Ninh. Hy vọng rằng, một ngày không xa, du lịch cộng đồng ở Cà Ninh sẽ là điểm nhấn ấn tượng trên bản đồ du lịch Quảng Ngãi.