Dân Việt

"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"

Bảo Yến - Nguyệt Minh 24/06/2024 06:00 GMT+7
Thắp nén hương lên bàn thờ chồng, chị Hảo thầm hứa sẽ cố gắng bươn chải chăm lo cho 2 con ăn học nên người.

Báo NTNN/Dân Việt trao tiền cho hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Hảo (Thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Thực hiện: Nguyệt Minh - Bảo Yến

Gần một tháng nay, ngôi nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hảo (Thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) trở nên hiu quạnh. Chồng chị là anh Đào Xuân P. (SN 1977) đang đi làm không may gặp phải tai nạn lao động. Sự việc ngoài ý muốn khiến anh bị bỏng xăng và phải vào nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tất cả số tiền anh chị tích góp được bao lâu nay đều "đội nón ra đi" theo những ngày tháng chạy chữa cho anh. Với chút hi vọng "còn nước còn tát" chị đã vay mượn mọi người để cứu chồng.

Con đầu của chị là cháu Đào Xuân Khiêm vừa học xong lớp 8 Trường THCS Dục Tú và con thứ 2 là Đào Xuân Việt vừa kết thúc học lớp 4 Trường Tiểu học Dục Tú. Từ ngày chồng nhập viện, hai con đều được gửi nhờ ông bà chăm sóc.

Thế nhưng, số phận đã cướp đi người chồng, người cha của gia đình nhỏ. Ngày 28/5, anh P. đã ra đi mãi mãi, để lại chị với 2 con thơ đang tuổi ăn học và khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Lúc đó, ánh sáng của đời chị Hảo như vụt tắt, mọi nỗ lực giành lấy chồng khỏi cái chết đều hóa thành hư không.

"Ngày anh được đưa về nhà cũng là ngày Việt đi tổng kết năm học. Về nhà, con cầm giấy khen vào khoe bố và đòi bố cho đi chơi như bố hứa. Thằng bé cứ gào khóc bên bố mà tôi đứt từng khúc ruột" – chị Hảo bật khóc nhớ về những giây phút cuối cùng bên chồng.

"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"- Ảnh 1.

Trước di ảnh chồng, chị Hảo thầm hứa sẽ cố gắng bươn chải chăm lo cho 2 người con ăn học nên người. Ảnh: Nguyệt Minh

Giờ đây, chị Hảo phải cố gắng bươn chải chăm lo cho 2 người con đang tuổi ăn học và trả khoản nợ chạy chữa cho anh.

Sau khi lo xong hậu sự cho anh, chị đã dặn lòng phải mạnh mẽ để làm trụ cột gia đình. Nén nỗi đau, chị xin đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trong những ngày hè, thay vì những ngày được bố mẹ đưa đi chơi, giờ đây, hai người con của chị ở nhà chăm lo thờ phụng cho bố để mẹ yên tâm đi làm.

"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"- Ảnh 2.

Chị Hảo bật khóc khi nhớ về những giây phút cuối cùng bên chồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Từ khi bố gặp tai nạn, cháu Đào Xuân Khiêm đã trở thành chỗ dựa cho mẹ bằng cách giúp mẹ việc nhà, chăm em và tự giác học tập. Bố mất là một cú sốc lớn với Khiêm, thế nhưng, em nén nỗi đau để động viên mẹ và em trai. Những lúc nhớ bố, cậu bé 14 tuổi lại mang ảnh bố và cả gia đình ra xem.

Khiêm tự hứa với mình: "Em sẽ cố gắng học tập tốt và giúp đỡ mẹ công việc ở nhà để mẹ yên tâm đi làm. Em sẽ làm điểm tựa cho mẹ và em trai".

"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"- Ảnh 3.
"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"- Ảnh 4.

Khiêm luôn tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt, giúp đỡ mẹ và trở thành chỗ dựa cho mẹ và em trai. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Phạm Văn Kim – Bí thư Chi bộ thôn Dục Tú 1 (xã Dục Tú) chia sẻ: "Chồng chị Hảo trong lúc làm việc vì cứu người nên bị tai nạn và không qua khỏi. Người dân ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của gia đình chị. Chúng tôi mong rằng sẽ có nhiều mạnh thường quân tiếp tục cùng với nhân dân trong thôn, xã hỗ trợ thêm nguồn kinh phí giúp đỡ cho gia đình. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ có đề xuất về các chế độ để gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống".

Ngày 21/6, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã trao tặng số tiền 10.700.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hảo (Thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). Đây là số tiền bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) gửi tặng.

"Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người"- Ảnh 5.

Đoàn công tác Báo NTNN/Dân Việt trao tặng số tiền bạn đọc và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ gia đình chị Hảo. Ảnh: Nguyệt Minh

Đón nhận lời động viên, tấm lòng của mọi người gửi trao, chị Hảo xúc động nghẹn ngào: "Thời gian chồng tôi đang nằm ở viện, Báo NTTN/Dân Việt đã đến để thăm hỏi và động viên cũng như viết bài kêu gọi đăng tải trên Báo và các trang mạng xã hội. Từ đó, mọi người biết đến và giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Mọi người đã hỗ trợ cả tinh thần và vật chất. Không biết nói gì hơn tôi xin chân thành cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm".

Chặng đường phía trước của 3 mẹ con chị Hảo vẫn còn rất nhiều khó khăn, Báo NTNN/Dân Việt mong rằng quý bạn đọc và nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia giúp vơi bớt nỗi khó khăn đó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Hảo (Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội)

Số điện thoại: 096.616.4826

Số tài khoản: 0011004037846 - Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hảo

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 17524