Dân Việt

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống

Thuỳ Linh - Lê Tiến 25/08/2024 08:57 GMT+7
Không chỉ nấu những suất cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mà Phiên Chợ Trái Tim”còn mang "vị cơm nhà" gửi tặng học viên của Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù.

“Tôi mong chờ đến ngày thứ 7 để thưởng thức cơm của “Phiên Chợ Trái Tim”

Đối với những học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù (số 217 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), thứ 7 hàng tuần là một ngày đặc biệt. Mỗi thứ 7, các học viên khiếm thị được phục vụ những suất “cơm nhà” từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Hơn 11 giờ trưa, các tình nguyện viên của Phiên Chợ Trái Tim đã mang những suất cơm 0 đồng nóng hổi, thơm ngon đến Trung tâm. Từng suất cơm được các thành viên tham gia chương trình chuẩn bị tươm tất để mang đến những bữa cơm ngon nhất cho các học viên khiếm thị.

Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm, anh Nguyễn Chí Tài (SN 1983, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) cùng các học viên khác, tay cầm tay dắt nhau đi xuống phòng ăn. Ai ai cũng cười nói, gương mặt tràn đầy háo hức.

 “Với tôi, bữa cơm vào thứ 7 đặc biệt hơn cả, mỗi tuần lại có thêm những món ăn mới, món nào cũng ngon. Tôi thật sự rất biết ơn đội ngũ thực hiện Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” đã tặng những suất cơm nghĩa tình cho người khiếm thị như chúng tôi” - anh Tài chia sẻ thêm.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 1.

Với anh Tài, bữa cơm ngày thứ 7 đặc biệt hơn rất nhiều so với những bữa ăn hằng ngày của anh.

Là người đã quen với những suất cơm đặc biệt của “Bữa Cơm Yêu Thương”, em Bùi Mai Anh (SN 2008, Học viên lớp Xoa bóp bấm huyệt) cảm nhận được tình cảm chân thành của những người làm chương trình thông qua suất cơm miễn phí: “Em chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ những người mà em chưa gặp cũng chẳng hề quen biết. Nhờ có những lời động viên của các anh chị trong Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”, em đã mở lòng hơn, biết cách tâm sự và chia sẻ những câu chuyện của mình”.

Dù không được tận mắt chứng kiến nhưng Mai Anh vẫn cảm nhận được niềm vui, hồ hởi của các học viên khi được thưởng thức những suất cơm nghĩa tình. Với những người khiếm thị như em, những lời động viên, an ủi chính là động lực để họ vượt qua mặc cảm số phận, tiếp tục phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn.

Trân trọng những tình cảm của ban tổ chức Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" dành cho các học viên, ông Phạm Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Sự quan tâm của đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim thông qua các suất cơm miễn phí đã cho thấy rằng, những khó khăn của Trung tâm, của những người khiếm thị nói riêng và những người khó khăn nói chung vẫn luôn có sự đồng hành, yêu thương, chia sẻ của cộng đồng, của xã hội. Thay mặt cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các học viên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những anh chị thực hiện chương trình. Tôi mong “Bữa Cơm Yêu Thương” sẽ được lan tỏa và nhân rộng hơn nữa đến nhiều trái tim yêu thương, nhân ái”.

Theo ông Trường, những suất cơm nghĩa tình từ “Bữa Cơm Yêu Thương” trong thời điểm này vô cùng quan trọng, giảm bớt những khó khăn về tài chính mà Trung tâm đang phải đối diện. Đồng thời, giúp Trung tâm có cơ hội để tiếp tục đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các học viên khiếm thị, để họ có điều kiện để phát huy khả năng vốn có.

“Hy vọng những tình cảm mà chúng tôi gửi gắm qua từng suất ăn sẽ là “ánh sáng” của lòng nhân ái, thắp sáng lên hy vọng cho người khiếm thị và những mảnh đời bất hạnh” - bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý Dự án Phiên Chợ Trái Tim chia sẻ.

Những hình ảnh ý nghĩa “Bữa Cơm Yêu Thương” gửi tặng các học viên tại Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho Người mù

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 2.

Hơn 11h trưa, các tình nguyện viên đã mang những suất cơm đặc biệt đến Trung tâm.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 3.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 4.

Các học viên nhanh chóng di chuyển xuống phòng ăn để thưởng thức suất cơm ngon của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 5.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 6.

Những suất cơm ngon được trao đi được gửi trọn tấm lòng yêu thương của những người làm chương trình.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 7.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 8.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Người sáng lập Phiên Chợ Trái Tim miệt mài thực hiện công tác chuẩn bị để phục vụ bữa cơm cho các học viên của Trung tâm.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 9.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 10.

Các tình nguyện viên, cộng tác viên của Phiên Chợ Trái Tim đang nhiệt tình phục vụ những bữa cơm ngon cho người khiếm thị.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 11.

Không khí ấm áp, đầm ấm như một “bữa cơm gia đình” thực sự.

Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 12.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 13.
Có bữa cơm nhà, người khiếm thị được tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống- Ảnh 14.

Các học viên đón nhận những suất cơm bằng sự phấn khởi, vui mừng và biết ơn.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương” lần thứ 71, Báo NTNN/Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể Cộng tác viên

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại vận tải và xây dựng Minh Phương

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 500 suất chả sáng và 100kg cá nục

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân ủng hộ quầy ăn sáng

Bạn đọc Nguyễn Thị Luận ủng hộ 75kg đu đủ xanh

Bạn đọc Tống Mạnh Giáp và Phí Thị Thu Hà ủng hộ 500 bìa đậu phụ

Bạn đọc Vũ Phương Dung ủng hộ 5.000.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Tiến Việt ủng hộ 3.000.000 đồng

Công an phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 20kg gạo nếp

Gia đình ông bà Vũ Kim Thủy và Nguyễn Thị Lan (phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm) ủng hộ 65kg gạo tẻ

Hội Chữ Thập đỏ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ 13kg lạc

Bạn đọc Đinh Văn Hậu ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Phạm Thị Thơm ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Thị Phương Thảo ủng hộ 200.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Việt Nga ủng hộ 300.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Hữu Chí Bảo lớp 7A3 Trường THCS Thành Công ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo ủng hộ bắp cải và bí xanh