“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm”

Thuỳ Linh Thứ năm, ngày 15/08/2024 08:06 AM (GMT+7)
Làm lụng vất vả mấy chục năm nhưng vẫn không đủ tiền để sửa lại mái nhà dột nát, đến đàn lợn giống cũng bị mất sạch vì dịch bệnh, anh Ninh bật khóc trong bất lực.
Bình luận 0

Sống mòn trong đói rét

Tờ mờ sáng, anh Trần Văn Ninh (SN 1987) ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lọ mọ che tấm bạt rách lên mái bếp. Trận mưa đêm qua đã làm cái chòi bếp của nhà anh bị thổi bay, mấy đống củi khô cũng vì thế mà ướt nhẹp.

Hơn 10 năm trước, anh Ninh nên nghĩa vợ chồng với chị Nguyễn Thị Chiên (SN 1991) và sinh được 3 người con trai. Cuộc sống tuy có phần túng thiếu nhưng đủ đầy tình cảm, hai vợ chồng vẫn rất yêu thương, san sẻ mọi việc với nhau.

Gia đình anh vốn thuộc hộ nghèo lại không có ruộng cày cấy, cả nhà chỉ biết bám víu vào đồng lương làm thuê ít ỏi. Thi thoảng, anh Ninh làm thợ sơn gần nhà, còn vợ thì đi bóc cây quế thuê. Mỗi tháng, anh chị kiếm được gần 3 triệu đồng, toàn bộ tiền bạc đều dùng cho chi phí sinh hoạt cho gia đình 5 miệng ăn.

“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - Ảnh 1.

Anh Ninh trầm ngâm khi nghĩ về những cơ cực mà gia đình anh đang trải qua.

Thu nhập vốn đã ít ỏi, nay anh chị lại phải dành một khoản để lo thuốc thang cho mấy đứa con nhỏ. Mấy năm trước, gia đình phát hiện cháu Trần Văn Thái (SN 2013) bị viêm gan B, còn phải mổ ruột thừa, vợ chồng anh Ninh chật vật để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Không chỉ vậy, sức khoẻ của đứa con út cũng không ổn định. “Cháu thường xuyên bị ho, sốt, tôi đưa đi khám thì mới biết con bị viêm phổi. Mỗi lần đưa con đi viện là tốn cả mớ tiền thuốc men.” - anh Ninh rầu rĩ kể.

Khát khao thoát khỏi cái nghèo, vợ chồng anh quyết định vay ngân hàng 100 triệu để nuôi lợn giống. Nào ngờ, dịch bệnh làm đàn lợn chết sạch. Trong một thời gian ngắn, anh chị phải gánh thêm khoản vay vì mua thức ăn chăn nuôi chưa kịp trả, nợ cũ chồng nợ mới khiến kinh tế gia đình rơi vào cơn bĩ cực.

“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - Ảnh 2.

Anh Ninh lặng lẽ nhìn mấy chuồng lợn đã toang hoang.

Nói đến đây, anh Ninh không giấu nổi nỗi xúc động, người đàn ông trụ cột của gia đình rơi những giọt nước mắt đầy chua chát. “Mọi cái khổ nó cứ ập đến. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới trả được hết nợ, xây nhà mới cho vợ con ở nữa”.

“Bố ơi, mái nhà bay mất rồi, con sợ lắm”

Quanh đi quẩn lại trong căn chòi đã cũ nát, anh Ninh lặng lẽ thở dài. Anh Ninh cho biết, ngôi nhà này được dựng khi anh chị vừa lấy nhau. Ban đầu, hai vợ chồng dự tính lợp mái tranh rồi tu sửa dần. Nhưng đến tận bây giờ, khi mái cọ đã mục nát, anh Ninh vẫn chưa có tiền sửa sang nên chỉ đành giăng mấy tấm bạt nhựa để làm mái tạm.

“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - Ảnh 3.
“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - Ảnh 4.

Căn nhà rệu rã nắng mưa là nơi gia đình anh Ninh sống chen chúc bao năm.

Trong nhà chỉ có bộ bàn ghế cũ, thậm chí, đến cả chỗ ngả lưng anh cũng phải chật vật lo liệu. “Nhà chỉ có một chiếc giường nên vợ chồng tôi phải trải chiếu nằm đất. Nhiều hôm cảm giác lạnh hết sống lưng, tôi giục vợ lên giường ngủ với các con, còn tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu. Thà mình chịu lạnh còn hơn để vợ con mất ngủ” - anh Ninh chia sẻ.

Mỗi khi trời mưa gió, mái nhà bằng bạt nhựa bị kéo căng ra rồi lại đập vào nhau liên hồi rồi rách toác. Vài chỗ hở khiến nước mưa tạt hết vào trong nhà, dột ướt hết giường con ngủ. Có hôm, vợ con anh phải chui xuống gầm bàn vì sợ nhà sập. “Bố ơi, mái nhà bị bay mất rồi, hay mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - con trai thứ của anh vừa khóc vừa lắp bắp nói.

Nhìn vợ con phải chịu khổ sở trong cảnh mưa gió, anh Ninh không giấu nổi giọt nước mắt xót xa. Anh tự trách bản thân không lo nổi cho vợ con một mái nhà kiên cố: “Nhiều lúc, con nó hỏi sao mãi mà bố chưa xây nhà mới, tôi chẳng biết phải trả lời con thế nào. Thằng bé cũng chẳng bao giờ dám dắt bạn về nhà chơi, vì nhà nghèo quá”.

“Bố ơi, dậy mau mái nhà bị bay mất rồi, mình chạy ra ngoài đi, con sợ lắm” - Ảnh 5.

Những hôm mưa gió, chị Chiên phải thức trắng để trông con ngủ.

Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, ánh mắt anh Ninh đổ dồn về phía mái nhà cũ nát. Anh chỉ ước có tiền sửa lại mái nhà lợp tạm, để vợ con không bị mất ngủ mỗi khi trời mưa gió.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình anh Ninh, ông Nguyễn Văn Chi - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Gia đình anh Ninh thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện tại, vợ chồng anh cùng các con đang sống trong một căn nhà chật chội, dột nát. Hiểu được hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình. Rất mong Báo Dân Việt và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung tay, giúp sức để gia đình anh sớm có một căn nhà kiên cố, đảm bảo cuộc sống sau này”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Anh Trần Văn Ninh, ở thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại anh Ninh: 0985.436.858

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 15824

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem