Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 1.

Có thể cảm nhận được sự chu đáo, chân thành, điềm tĩnh từ Lương Xuân Trường trong từng câu chuyện. Với Trường, chấn thương hay vấp váp trong cuộc sống đơn thuần là những "trang sách" trong cuốn tiểu thuyết "đời người" mà bất kỳ ai cũng phải đọc qua, trải qua để trưởng thành hơn. Đứng trước những khó khăn, Trường luôn tìm cách giải quyết vấn đề từ nội tại bản thân, cố gắng hoàn thiện mình thay vì để những yếu tố bên ngoài tác động.

­Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ đã được thấy Xuân Trường chính thức trở lại với pha đá phạt đẹp mắt, gián tiếp dẫn tới bàn thắng duy nhất giúp HAGL giành đủ 3 điểm trước HL.Hà Tĩnh ở vòng 8 V.League 2020. Cảm xúc lúc ấy thật tuyệt?

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 2.

- Điều tuyệt vời nhất là mình được thỏa mãn niềm đam mê, nuôi sống mình bằng đam mê, tìm được niềm vui trong công việc hàng ngày.

Tôi đã chờ đợi giây phút trở lại chơi bóng trên mặt sân Pleiku quen thuộc trong sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả yêu thương nên trước trận đấu với HL.Hà Tĩnh có một chút lo lắng.

Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác chuẩn bị ra sân trong đội hình chính. Tôi đã chia sẻ cảm giác của mình với đồng đội và nhận được sự động viên từ họ.

Khi trọng tài thổi còi khai cuộc, tôi tập trung vào trái bóng và sự lo lắng hoàn toàn tan biến. Trận đó, tôi chơi hết hiệp 1. Điều đó chắc chắn sẽ giúp tôi có thêm động lực để chơi tốt hơn, có thể dần dần đá được 60 phút, 70 phút rồi cả trận trong màu áo HAGL với thể lực ổn định.

HLV Lee Tae-hoon nói mỗi trận đấu phía trước của HAGL đều là một trận chung kết. Điều đó cho thấy HAGL rất quyết tâm làm được điều gì đó ở V.League 2020?

- Ước mơ lớn nhất của tôi lúc này là cùng các đồng đội, những người lớn lên bên nhau trong "mái nhà" Học viện HAGL Arsenal-JMG có thể giành một danh hiệu cùng HAGL. Nếu có thể cùng nhau vô địch V.League thì đó sẽ là kỷ niệm tuyệt vời cho những nỗ lực của chúng tôi trong suốt 13 năm qua.

Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực, tìm lại ánh hào quang mà thế hệ đi trước như Kiatisuk, thầy Văn Đàn, thầy Duy Quang… đã thành công ở V.League 2003, 2004, chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. HAGL còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện nếu muốn vươn xa hơn trong tương lai.

HAGL luôn hướng tới lối chơi cống hiến, đẹp mắt, mang tới những giây phút thư giãn cho người hâm mộ. Nhưng trong bóng đá, nếu không quyết liệt thì cũng là sự thiếu sót. Tôi đồng ý với quan điểm của HLV Lee Tae-hoon khi từng ví chúng tôi như những "chàng trai ngọt ngào" trên sân cỏ. HAGL cần mạnh mẽ hơn!

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 3.

Xuân Trường có nghĩ mình là một "chàng trai ngọt ngào"?

- Tôi thấy mình cũng cau có, hò hét nhiều trên sân chứ không ngọt ngào lắm đâu! Về phong cách thi đấu, có thể tôi không quyết liệt, mạnh mẽ bằng các tiền vệ khác.

Tôi luôn tâm niệm câu nói của HLV Park Hang-seo trong những ngày làm việc ở đội U23, đội Olympic và đội tuyển Việt Nam. Thầy Park bảo: "Dù thi đấu với bất kỳ đối thủ nào thì tất cả đều chỉ có 1 đầu, 2 chân, 2 tay thôi nên chẳng có gì phải sợ cả".

Ngay ở thời điểm gặp chấn thương, tôi cũng không cảm thấy bị ám ảnh, thất vọng gì mà nghĩ đó đơn thuần là một phần của bóng đá, mình phải chấp nhận, đối mặt và vượt qua.

Trong thời gian điều trị, hồi phục chấn thương, suy nghĩ thường trực trong tôi là phải làm gì đó để mọi thứ trở nên tích cực, để những giây phút trôi qua ý nghĩa hơn, thay vì buồn bã, đau khổ vì chấn thương.

Thoáng chốc, khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi chọn cách nghe nhạc hay đọc những cuốn sách phát triển bản thân và mọi thứ lại ổn!

Tên một cuốn sách phát triển bản thân mà Xuân Trường thấy hứng thú?

- Cuốn sách gần đây tôi đọc, mang lại cho tôi nhiều năng lượng tích cực có tên "Sống và khát vọng" của tác giả Trần Đăng Khoa.

Tôi luôn cố gắng nói với bản thân mình sẽ chỉ tập trung vào chuyên môn, không để những tác động bên ngoài chi phối.

Nhưng ở thời điểm công nghệ 4.0, mạng xã hội phát triển, đến một "ngưỡng" nào đó, ở một thời điểm cụ thể, tôi đã đánh mất đi sự nghiêm khắc với bản thân, ảnh hưởng tới tâm lý.

Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, đó cũng là những trải nghiệm cần có với mỗi người, mỗi cầu thủ. Nếu không vấp váp, thử tháchthì làm sao rút ra những bài học để mình tốt hơn, trưởng thành hơn trên sân cỏ và trong cuộc sống (?!).

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 4.

Với Lương Xuân Trường, việc được thi đấu bên cạnh Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương… luôn mang lại cho anh cảm xúc đặc biệt. Những năm tháng phải tạm xa các đồng đội, phiêu lưu ở K.League, T.League thật không dễ dàng. Nhưng sau tất cả, Xuân Trường đã có được những trải nghiệm quý giá khi xuất ngoại mà nếu như ở trong nước, có thể Trường sẽ không thể chạm tới.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 5.

Xuân Trường có nghĩ những năm tháng chơi bóng ở K.League trong màu áo Incheon United, Gangwon FC và tiếp theo là khoác áo Buriram United thi đấu T.League là những thử thách cần có trong sự nghiệp?

- Việc được chơi bóng bên cạnh những đồng đội HAGL hiện tại luôn mang tới nguồn cảm hứng cho tôi, nó khác hoàn toàn khi tôi thi đấu ở nước ngoài. Không chỉ tôi mà cả Tuấn Anh, Công Phượng đều buồn khi phải tách nhau ra, đi đến những nền bóng đá phát triển. Nơi ấy, gần như chỉ có một mình, tập luyện, sinh hoạt, thi đấu.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 6.

Nhưng nhìn lại, quyết định ra nước ngoài là lựa chọn không sai. Những ngày tháng ở Hàn Quốc, Thái Lan giúp tôi học được nhiều thứ, từ tư duy chơi bóng, phong cách sinh hoạt chuyên nghiệp… Đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá. Việc được ra nước ngoài thi đấu giúp chúng tôi tiến bộ nhanh hơn so với ở trong nước.

Theo tôi, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng thi đấu sòng phẳng ở những nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhưng làm sao để được để được ra sân thi đấu thì không đơn thuần là vấn đề phong độ mà còn có nhiều yếu tố khác.

Ví dụ khi ở HAGL tôi luôn có sự tự tin nhưng khi ra nước ngoài lại không tránh khỏi một chút tự ti, cảm giác mình đến từ một nền bóng đá thấp hơn. Thêm nữa, sự chuẩn bị cho những lần xuất ngoại cũng chưa tốt. Sự thích nghi về văn hóa, ngoại ngữ, sinh hoạt, ăn uống… tưởng như rất nhỏ nhưng cũng đóng góp khá nhiều vào việc được HLV điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Trường có cảm thấy bị đối xử không công bằng trong thời gian thi đấu ở nước ngoài?

- Ở Hàn Quốc, Thái Lan, sự cạnh tranh trên sân tập rất khốc liệt. Trình độ cầu thủ không chênh lệch nhiều nhưng sự khác biệt lại đến từ phong cách huấn luyện, cách nhìn nhận của HLV.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị đối xử không công bằng khi ở nước ngoài. Môi trường bóng đá ở Hàn Quốc, Thái Lan đều rất chuyên nghiệp, không có chuyện HLV không dùng vì không thích mình. HLV luôn có lý do riêng để chọn đội hình chính thi đấu mà bản thân cầu thủ không thể biết hết toàn bộ lý do ấy.

Tôi chi nghĩ mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, phải thay đổi điều gì cho phù hợp, qua đó có cơ hội ra sân.

Những năm 2016-2017, có thông tin cho rằng việc Trường được sang Hàn Quốc thi đấu là vì mục đích thương mại?

- Ở Incheon United năm đầu tiên tôi cũng đọc được những thông tin như vậy từ báo chí. Nhưng tôi hiểu đây là môi trường bóng đá chuyên nghiệp và không mất thời gian suy nghĩ.

Tại Hàn Quốc, HLV là người được toàn quyền quyết định. Mọi HLV đều muốn đảm bảo sự an toàn cho "chiếc ghế" của mình thông qua thành tích thi đấu. Vậy nên, không đời nào họ lại dùng một cầu thủ không đảm bảo chuyên môn chỉ để hướng tới mục đích thương mại.

Thực tế, cuối mùa giải 2016 khi Incheon United cần điểm trụ hạng, tôi được ra sân thi đấu khá nhiều và chơi ổn. Tôi nghĩ màn thể hiện của mình trên sân, những thông số chuyên môn là lời khẳng định tốt nhất cho việc vì sao tôi được ký hợp đồng thi đấu cho 1 đội bóng ở K.League.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 7.

Đâu là sự khác biệt lớn nhất giữa K.League, T.League so với V.League?

- Tôi nhận thấy ở nước ngoài, cổ động viên có thể chưa đông bằng Việt Nam nhưng sự đầu tư về hình ảnh của họ thì tốt hơn nhiều.

Họ đặc biệt quan tâm tới mặt sân. Đơn giản, các cầu thủ sẽ thi đấu hay hơn, tạo ra nhiều tình huống kịch tính, đẹp mắt trên mặt sân đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả. Với mặt sân xấu, 2 đội gần như không thể đá ngắn, nhỏ, trình diễn kỹ thuật, trong khi những đường bóng dài xem rất nhàm chán khiến khán giả mất hứng.

Những năm gần đây, mặt sân cỏ Việt Nam đã tốt hơn. Tôi hy vọng trong tương lai, V.League sẽ có nhiều sân đạt tiêu chuẩn quốc tế như sân Mỹ Đình.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 8.

Tất cả những ai từng đặt chân tới Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG thì đều có chung cảm nhận về những mặt sân được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Trên mặt sân ấy, Xuân Trường và các bạn cùng lứa thỏa sức theo đuổi niềm đam mê trên những đôi chân đất trong suốt 3 năm đầu nhập môn. Những thao tác kỹ thuật cơ bản được "bố Giôm"(HLV Guillaume Graechen) rèn giũa đã ăn sâu vào tiềm thức, giúp Xuân Trường có thể đưa ra những đường chuyền tinh tế, đầy cảm giác, những cú sút phạt đẳng cấp làm nên thương hiệu XT6.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 9.

Bước đầu khẳng định được tên tuổi trong màu áo đội tuyển Việt Nam, lúc này, Xuân Trường nhớ tới người thầy nào nhất?

- Tôi may mắn gặp được người thầy đầy tâm huyết Hoàng Mạnh Hùng từ những ngày chơi bóng ở đội nhi đồng Tuyên Quang, cho đến thầy Giôm ở Học viện HAGL-Arsenal JMG.

Nhưng người tôi biết ơn nhất là bầu Đức. Chúng tôi may mắn có được sự quan tâm, đầu tư tâm huyết từ chú Ba. Để chúng tôi có được những thành công bước đầu như ngày hôm nay, công lớn nhất thuộc về bầu Đức.

Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên tới vào học viện, bầu Đức bận nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian tới xem chúng tôi tập luyện. Chúng tôi cũng cảm thấy rất vui khi có thể mang tới những giây phút thư giãn, giải trí cho chú sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.

Bầu Đức là người làm việc rất chuyên nghiệp nên chúng tôi không có dịp trò chuyện riêng mà hầu hết là những lần họp đội tập trung đông đủ. Tôi được kể lại, những trận đấu của HAGL những năm gần đây, chú Ba thường ngồi ở nhà xem ti vi một mình.

Có trận HAGL đá không tốt, thua và bầu Đức đã bỏ ăn tối luôn. Điều đó làm tôi rất xúc động. Chẳng có lý do gì mà chúng tôi không nỗ lực hết mình khi ra sân khi biết bên cạnh có một Chủ tịch luôn vui buồn cùng thành bại của đội bóng, không khác gì chính cầu thủ của mình.

Còn những kỷ niệm với HLV Park Hang-seo – người đã nâng tầm bóng đá Việt Nam nói chung và cải thiện năng lực của thế hệ cầu thủ tài năng, trong đó có Xuân Trường?

- Tôi ngưỡng mộ thầy Park ở tầm nhìn bao quát. Tôi vẫn nhớ thời điểm cuối năm 2017 khi thầy ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, biết tôi đang chơi bóng ở Gangwon FC – nơi có một số học trò cũ của thầy, HLV Park Hang-seo đã gọi điện cho tôi. Thầy trò chào hỏi nhau và thầy đã có cái nhìn khái quát về bóng đá Việt Nam.

Sau này có nhiều cơ hội làm việc với thầy ở các cấp độ đội tuyển, tôi nhận rõ HLV Park Hang-seo là người có thể nắm rõ từng chi tiết, công việc của đội, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp nhất từ trong sinh hoạt đến tập luyện, thi đấu. Ngay cả cách làm việc với truyền thông, thầy cũng chỉ bảo cho chúng tôi rất nhiều.

Tôi có khá nhiều kỷ niệm với thầy nhưng muốn để dành và sẽ chia sẻ vào một thời điểm khác.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 10.

Đâu là khoảnh khắc "vỡ òa"của Xuân Trường trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo?

- Đó là cú sút luân lưu thành công vào lưới Jordan ở vòng 1/8 ASIAN Cup 2019.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 11.

Thời điểm đó, phong độ của tôi không tốt và chỉ được HLV Park Hang-seo cho vào sân cuối trận với nhiệm vụ sẵn sàng cho 1 cú đá luân lưu.

Thực sự là tôi chưa bao giờ căng thẳng như thế khi đứng trên chấm 11m. Nếu trận đó tôi đá từ đầu và chơi ổn định thì sẽ không có gì căng cứng, mình đá hỏng, áp lực cũng không nhiều.

Đằng này lại vào sân chỉ để thực hiện 1 cú đá ấy thôi và nếu làm sai thì tất cả đều hiểu chuyện gì xảy ra sau đó.

Với tôi, đá 11m, cơ hội thành công là 50-50 chứ không có kỹ năng gì đặc biệt. Nếu đá vào thì tốt, mọi người sẽ nói bạn là người có bản lĩnh, bạn hay và ngược lại.

Rất may là tôi đã thành công! Lúc đó chưa biết đội tuyển có thể thắng để giành vé vào tứ kết ASIAN Cup 2019 hay không nhưng cảm xúc như vỡ òa vì được giải tỏa!

Sau những mốc son đã đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo, Xuân Trường có nghĩ tới mục tiêu World Cup 2026 – giải đấu mà số đội được nâng lên 48 và châu Á có 8 suất?

- Tôi không thuộc tuýp người vạch ra những mục tiêu dài hạn cho mình đi tới. Tôi muốn làm tốt công việc của mình trong từng khoảnh khắc, trong từng ngày tập luyện, thi đấu.

Thời điểm này, tôi mới trở lại sau chấn thương và còn chưa thể đạt phong độ tốt nhất trong màu áo HAGL.

Tôi muốn cố gắng đóng góp nhiều nhất cho CLB tại V.League 2020. Khi tôi tìm lại được phong độ tốt nhất, chơi ấn tượng, tôi sẽ nói tiếp về những mục tiêu, mơ ước của mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Cảm ơn Xuân Trường đã trò chuyện chân tình cùng Dân Việt. Chúc Xuân Trường có thêm những thành công mới cùng HAGL và đội tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Lương Xuân Trường: “Tôi muốn sống đẹp trong từng khoảnh khắc” - Ảnh 12.

 

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem