Thứ bảy, ngày 18/10/2025 13:50 GMT+7

Hàng trăm hecta chuối đổ rạp, ngả vàng, nông dân ngoại thành Hà Nội thất thu nhiều tỷ đồng

Lê Hiếu - Khổng Chí Thứ bảy, ngày 18/10/2025 13:50 GMT+7
Nằm cách cầu Thăng Long hơn 30 km, khu vực trồng chuối ven sông Hồng thuộc hai xã Yên Lãng và Mê Linh (Hà Nội) bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt bão số 11.
Video: Hàng trăm hec-ta chuối hư hỏng, nông dân thất thu nhiều tỷ đồng ở ngoại thành Hà Nội.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 11), nước sông Hồng dâng cao đã ngập úng khoảng 300 hec-ta chuối đang tuổi trưởng thành tại bãi bồi ven sông tại hai xã Yên Lãng và Mê Linh.
Người dân canh tác đất nông nghiệp tại đây cho biết, dù nước sông chưa cao kỷ lục, nhưng nước lâu rút khiến những vườn chuối và hoa màu khác chìm trong nước và chết hẳn.
Thay vì một mảng màu xanh tươi, khoảng 300 hec-ta trồng chuối tại khu vực này chuyển thành màu vàng úa.
Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (xã Yên Lãng, Hà Nội) cho biết, ngập lụt nên diện tích vài hec-ta trồng chuối nhà ông bị hỏng hết khiến các quảchuối quả còn nhỏ ăn không được mà bán cũng không xong. “Tiếc quá nên tôi đành ra chặt mang về cho dê, cho bò ăn”, ông nghẹn ngào nói.
Hàng trăm hec-ta chuối ngả vàng, chuối không thể thu hoạch khiến nhiều hộ dân trồng thứ quả này ở ven sông Hồng điêu đứng. Hai xã Yên Lãng, Mê Linh là những nơi thâm canh chuối hàng đầu miền Bắc, với kỹ thuật và ứng dụng quy trình trồng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngập lụt đã “cướp” hết của họ tất cả…
“Do ngập lụt, nên nhà tôi có 4 hec-ta chuối đã chết 100%, ước tính con số thiệt hại khoảng 400-500 triệu đồng. Hiện tại chuối chết gia đình đang bắt đầu thu dọn bỏ và chuẩn bị trồng mới hoặc trồng loài cây khác để giảm thiệt hại cho những năm sau””, bà Lưu Thị Liên (xã Yên Lãng, Hà Nội) cay đăng nói.
Nhiều buồng chuối chưa kịp chín đã bị ngập trong nước lũ, bùn bám đầy quả. “Những quả này không thể tiêu thụ, chỉ còn cách cho gia súc ăn hoặc vứt thôi”, một người dân tại Mê Linh cho biết.
Hàng trăm hec-ta chuối vốn là kế sinh nhai mà nay “trắng bảng”, nhiều hộ dân còn không đủ khả năng tái đầu tư do hết vốn và đang rất mong nhận được sự hỗ trợ từ địa phương, chính quyền để nhanh chóng ổn định trở lại.
Những hec-ta trồng chuối tiêu còn đang bị ngập trong nước. “Cây ăn quả, hoa màu cứ ngập trong nước là chết, nó bị thối rễ, ủng hết thân”, anh Đinh Văn Thanh (xã Mê Linh, Hà Nội) nói.
Nhiều cây chuối được người dân chặt hạ, số khác cũng sẽ được dọn dẹp để trồng lứa mới (đối với các hộ trồng có đủ kinh tế). Tuy nhiên để trồng lứa mới mất khoảng 3, 4 tháng dọn dẹp, cải tạo.
Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Yên Lãng, Hà Nội) cắt bỏ chuối, đem về cho lợn và dê ăn.
Bão đi qua, nhưng hậu quả để lại vô cùng lớn đối với người dân hai xã Yên Lãng, Mê Linh (Hà Nội).
 Trên con đường nhỏ chạy dọc ven sông Hồng, một số người  chở chuối, hy vọng ra chợ có thể bán vớt vát được phần nào để lấy chi phí trồng mới.
Hai năm qua, những hộ dân ven sông Hồng thuộc 2 xã Yên Lãng, Mê Linh bị thiệt hại nặng nề do nước sông Hồng dâng cao. Người dân chỉ hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”, những mất mát thiệt hại nặng nề lùi lại phía sau để bước vào một mùa vụ mới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.