Thứ hai, ngày 06/10/2025 10:44 GMT+7

Lạ mắt: Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày bão số 11 đổ bộ vào đất liền

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 06/10/2025 10:44 GMT+7
Sáng 6/10, bão số 11 chính thức đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Trái ngược hoàn toàn với quy luật "đặc sản" tắc đường vào sáng thứ 2 đầu tuần, các tuyến phố của Hà Nội rơi vào một trạng thái vắng vẻ như Tết.

Đường phố Hà Nội vắng trong ngày bão số 11 đổ bộ

Video: Đường phố Hà Nội vắng vẻ như Tết trong ngày bão số 11 đổ bộ.
Ghi nhận lúc 7h sáng ngày 6/10, các trục đường huyết mạch vốn thường xuyên kẹt cứng như Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Kim Mã, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi... đều thông thoáng lạ thường. Lượng phương tiện lưu thông trên đường chỉ bằng 1/3 so với ngày thường.
Nguyên nhân là do để ứng phó với cơn bão số 11, Hà Nội đã cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học, khuyến khích người dân làm việc online (trực tuyến) nên tình trạng giao thông trở nên vắng vẻ trong giờ cao điểm.
Khoảng 7h30, đường Cầu Giấy không còn cảnh chen chúc, nhích từng centimet, không còn tiếng còi xe inh ỏi.
Theo ghi nhận, thời tiết Hà Nội lúc này có chỗ mưa nhỏ, chỗ tạnh ráo. 
Tại ngã 4 Kim Mã - Liễu Giai, nhiều người đi đường cho biết, họ chỉ mất 15 phút cho quãng đường mà ngày thường phải đi mất gần 1 tiếng.
Tuyến đường Nguyễn Thái Học - một trong những tuyến đường huyết mạch lên khu vực phố cổ Hà Nội đông đúng hơn các tuyến đường khác, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi ngày.
Theo tìm hiểu, ngày 6/10, nhiều công ty đã kích hoạt chế độ làm việc tại nhà, góp phần giảm thiểu đáng kể lượng người phải di chuyển ra đường. Chị Thu Trang (phường Cầu Giấy), phụ huynh có hai con nhỏ, cho biết: "Thành phố cho các con nghỉ học là quyết định rất kịp thời và nhân văn. Vừa đảm bảo an toàn cho các con trước nguy cơ mưa bão, cây đổ, ngập lụt, vừa giúp phụ huynh chúng tôi yên tâm làm việc tại nhà mà không phải lo lắng."
7h45 tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng vắng vẻ như ngày Mùng 1 Tết.
Tương tự, khu vực cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc cũng vắng vẻ, số lượng các phương tiện di chuyển chỉ bằng 1/3 so với ngày thường.
 Tại "điểm đen" giao thông Ngã Tư Sở cũng chỉ lác đác ô tô từ đường Vành đai 2 xuống. Ước tính, chỉ mất một nhịp đèn đỏ, các phương tiện đã có thể lưu thông qua khu vực này.
Đường Nguyễn Trãi hướng Ngữ Tư Sở cũng trong tình trạng vắng vẻ, thoải mái di chuyển.
Đường Láng lúc 8h, nếu như giờ cao điểm ngày thường nơi đây phải mất từ 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển, thì sáng nay các phương tiện chỉ mất 1 nhịp.
Hình ảnh đường Nguyễn Chí Thanh lúc 8h15.
Tại "Thủ phủ văn phòng" phố Duy Tân, do nhiều công ty cho nhân viên làm tại nhà nên nơi đây cũng trong tình trạng vắng vẻ vào giờ cao điểm.
Đường Xuân Thủy gần đó cũng chỉ lác đác các phương tiện di chuyển trong giờ cao điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.