Thứ tư, ngày 08/10/2025 11:26 GMT+7

Sóng vỗ rì rào tại "bãi biển" quảng trường Mỹ Đình, người dân lội nước bì bõm, dắt xe qua chỗ ngập

Lê Minh - Anh Duy Thứ tư, ngày 08/10/2025 11:26 GMT+7
Dù cơn mưa đã ngớt từ lâu, nhưng khu vực quảng trường Mỹ Đình vẫn ngập nặng, cả một đoạn dài ngập trong nước.
Quảng trường Mỹ Đình (phía trước SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội) nhìn từ trên cao bao la biển nước.
Sáng nay, 8/10, người dân vất vả, khổ sở khi đi qua đoạn ngập này, nhiều điểm vẫn ngập sâu 40-50cm.
Nhiều xe cộ chết máy khi cố đi qua các điểm ngập.
Từ sáng qua, quảng trường Mỹ Đình đã ngập nặng. Khu vực này khá trũng, thoát nước kém, hễ mưa là ngập tuỳ mức độ trông như một bãi biển nhân tạo.
Các con đường vẫn còn ngập nặng khiến người dân vất vả di chuyển tới cơ quan, công sở. Một số ô tô gầm thấp phải quay đầu.
Quảng trường Mỹ Đình nhìn từ đường Lê Quang Đạo sáng 8/10. Đoạn ngập dài hàng trăm mét.
Một số tuyến đường khác vẫn còn ngập phải kể đến như Phạm Hùng, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long…
Đường Mễ Trì vẫn còn ngập nặng. Phía trước toà nhà The Manor, các phương tiện chỉ có thể dắt bộ sát dải phân cách.
Đến hơn 10h sáng nay, nước rút rất chậm. Anh Hải (làm việc trên phố Duy Tân) cho biết: “Cơ quan tôi nằm đúng ở điểm ngập, từ nhà đi cũng vất vả vì đường nào cũng ngập, dắt xe và hỏng buri nên sáng nay tôi lên cơ quan muộn 2 tiếng”.
Đường Phạm Hùng gần khu vực cầu vượt Mai Dịch, xe cộ vất vả đi qua điểm ngập.
Phạm Hùng cũng là con đường thường xuyên ngập khi Hà Nội mưa lớn. Đây là trục đường quan trọng, nối các phường, con đường lớn của Thủ đô.
Hình ảnh Đại lộ Thăng Long, đoạn phía trước Bảo tảng lịch sử Quân sự Việt Nam. Ngoài các tuyến đường kể trên, một số tuyến khác vẫn ùn tắc như Yên Xá, Phùng Hưng, Phan Trọng Tuệ, Nguyễn Quôca Trị, Mạc Thái Tổ…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.