Thứ năm, ngày 30/04/2026 19:00 GMT+7

Dòng người nườm nượp đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4

Lê Minh Thứ năm, ngày 30/04/2026 19:00 GMT+7
Hàng nghìn người có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để tham quan, tìm hiểu lịch sử trong ngày đầu nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chiều 30/4, hàng nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nằm trên đường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người, trong đó có các tỉnh lân cận Hà Nội đã tới Bảo tàng tham quan. Nơi đây đang trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có những hiện vật về ngày 30/4, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Bên trong Bảo tàng, dòng người chen chúc tham quan, tìm hiểu các hiện vật. Đây là dịp để thế hệ trẻ ôn lại truyền thống hào hùng của ông cha ta.
Nhiều khu trưng bày chào mừng Kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tuấn (quê Thái Bình), cùng gia đình đi xe khách lên Bảo tàng tham quan. “Kỳ nghỉ lễ dài nên tranh thủ lên Thủ đô đi chơi, Bảo tàng là một trong những nơi tôi và gia đình tới”, Tuấn nói.
Em Đạt (áo vàng, 8 tuổi, Hoàng Hoa Thám - Hà Nội) được bố mẹ đưa tới Bảo tàng tìm hiểu lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc hào hùng. Em và nhiều người bạn đồng trang lứa đang xem lại hình ảnh những chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975.
Một em nhỏ với lá cờ Tổ quốc trên tay tại Bảo tàng, chiều ngày 30/4.
Bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị. Trong ảnh là chiếc xe tăng T54B số hiệu 843. Đây là xe tăng do Liên Xô chế tạo, thuộc biên chế Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 do Trung uý - Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy. Đây là một trong 2 chiếc xe tăng đầu tiên (843, 390) tiến vào húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Chiếc xe tăng được công nhận là Bảo vật Quốc gia. 
Rất nhiều bạn trẻ diện những chiếc áo dài, trên vai là cờ Tổ quốc có mặt tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chiều ngày 30/4 để tham quan, tìm hiểu lịch sử. “Năm nay em và bạn có mặt tại Bảo tàng từ sớm, ngoài tham quan, chúng em hy vọng sẽ có những bức ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội”, Ngọc (Hà Nội) hào hứng nói.
Trong ảnh là chiếc xe Jeep số hiệu 15770 do Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 thu được của Lữ đoàn dù nguỵ tại sân bay Đà Nẵng. Đại uý Phạm Xuân Thệ - Trung đoàn Phó cùng đồng đội sử dụng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975 và đưa Tổng thống nguỵ Dương Văn Minh sang Đài Phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng.
Tại khu trưng bày các hiện vật từ năm 1954-1975, thu hút rất đông người tham quan, chiều ngày 30/4.
Những người lính tại Mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang năm 1979) tới tham quan Bảo tàng. “Chúng tôi tập hợp các đồng chí qua Ban liên lạc của đơn vị. Năm nào cũng vậy, vào những ngày trọng đại của đất nước, chúng tôi lại đến chiến trường xưa, hoặc về Thủ đô để ôn lại kỷ niệm xưa”, một người lính trong đoàn cho biết.
Hiện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang mở cửa miễn phí đến hết ngày 1/5. Những ngày này, Bảo tàng đón lượng khách rất đông, có ngày lên đến hàng chục nghìn người đến tham quan.
Bảo tàng không chỉ đón du khách trong nước, mà còn thu hút nhiều khách quốc tế. Nhiều người đã chọn tour tham quan Bảo tàng mỗi khi đến Hà Nội.
Quảng trường phía ngoài Bảo tàng cũng thu hút nhiều người. Khu vực này tập hợp nhiều khí tài có giá trị của Việt Nam và Mỹ, Pháp…
Chị em xúng xính quần áo, tranh thủ chụp ảnh, check-in tại Bảo tàng.
Tại sảnh chính của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 số hiệu 4324, còn gọi là "Én bạc". Đây là Bảo vật Quốc gia, được treo nổi bật ở lối vào, tạo cảm giác như đang xuất kích chiến đấu, tượng trưng cho lịch sử hào hùng.
Một trong những khu vực đỗ xe, đông nghịt phương tiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chiều ngày 30/4.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.