BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 1.

Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện của một sinh viên tốt nghiệp trường Luật đi làm truyền hình rồi gắn bó và trở thành BTV truyền hình được nhiều người biết đến. Chị nghĩ là truyền hình có ma lực gì mà cuốn chị đến mức từ bỏ ước mơ thành luật sư?

- Tôi bén duyên với lĩnh vực truyền hình từ năm 2005, đến năm 2014 thì được cử ra công tác tại Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tại Hà Nội. Thời điểm mới bắt đầu với truyền hình, tôi đảm nhận vai trò nhỏ trong ê-kíp sản xuất "Những ước mơ xanh" – chương trình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Những ngày tháng làm việc với ê-kíp chương trình này, tôi được đi nhiều nơi, gặp được nhiều người và cảm thấy may mắn vì góp được một chút nho nhỏ vào việc giúp đỡ người khác. Một may mắn khác là khi làm chương trình này tôi được làm việc cùng với những anh chị giỏi nghề mà tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý.

Tôi nghĩ nghề nghiệp chọn tôi. Lúc đầu, tôi không có khái niệm gì về truyền hình hết nhưng vào làm rồi thì thấy công việc truyền hình rất cuốn hút mình, lúc đó tôi mới tìm hiểu sâu hơn về truyền hình. Gắn bó 20 năm qua, tôi thấy công việc này mang lại cho mình nhiều niềm vui dẫu những ngày đầu tiên bước vào làm cũng vất vả lắm. Các bạn bây giờ mới sướng, có rất nhiều máy móc và trang thiết bị hỗ trợ, lại có các anh chị đi trước tận tình chỉ dạy cho. Ngày xưa, tôi bước chân vào làm toàn phải tự mày mò, tự học hỏi hết. Tôi phải kinh qua rất nhiều công việc như: phóng viên, thư ký, biên tập, tổ chức sản xuất…

Nhờ kinh qua nhiều vị trí công việc như thế nên tôi mới có nhiều kinh nghiệm và thuận lợi để đảm nhận những công việc sau này, nhất là công tác biên tập dẫn. Công tác biên tập trước khi dẫn rất quan trọng, nếu biên tập không tốt thì khi đứng trước ống kính muốn dẫn hay cũng khó. Bạn dẫn những gì người khác viết ra sao hay bằng cái bạn tự biên tập và tự thấm.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 2.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 3.

Thúy Hằng thời làm BTV Thời sự của VTV1 Đài truyền hình Việt Nam. 

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 4.

m 2014, chị được cử ra công tác ở Ban Thời sự 19h của VTV1. Thời điểm đó, chị đã gây ấn tượng với khán giả bởi lối dẫn nhẹ nhàng, tự nhiên và giọng phương Nam rất dthương trên Bản tin Thời sự. Cảm xúc của chị như thế nào khi nhắc về những tháng ngày làm ở VTV1?

- Ban Thời sự của chúng tôi lúc đó đông vui lắm. Thế hệ đàn chị có chị Vân Anh, Diệp Anh; thế hệ sàn sàn tuổi nhau có anh Hữu Bằng, Hoài Anh; sau này có Tuấn Dương, Anh Tuấn… Hồi đó chúng tôi làm việc vui vẻ và nhộn nhịp lắm. Anh chị em rất hỗ trợ nhau trong công việc và tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian làm việc ở đây.

Thực ra, thời điểm làm việc ở VTV9, quy trình công việc đã như thế rồi nên khi ra làm việc ở VTV1, công việc của tôi cũng không có gì xáo trộn cả. Quy trình làm việc đã trở thành chuẩn mực nên cứ thế mà làm thôi. Ở VTV9 làm những công việc gì thì ra VTV1 cũng làm công việc như thế.

Phải nói rằng, thời gian đó tôi tập trung cao độ cho công việc, hy sinh cả thời gian cho gia đình. Nhưng thời gian làm ở đó tôi cũng có nhiều sự thay đổi. Nếu trước đây, khi làm phóng viên hay thư ký biên tập… tôi luôn giữ phong cách ăn mặc năng động, thoải mái để phù hợp với công việc "bếp núc" ở phía sau hậu trường thì khi làm công việc dẫn chương trình, lại là chương trình Thời sự, tôi phải chỉn chu và trau chuốt hơn một chút. Trong số những công việc đã kinh qua, tôi gắn bó lâu nhất với vai trò người dẫn chương trình chính luận. Đây cũng là sở thích và thế mạnh của tôi.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 5.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 6.

MC Thúy Hằng - Hữu Bằng rất hay dẫn chung cùng nhau.

Những kỷ niệm nào vẫn theo chị trong những năm tháng qua khi rời VTV1 về lại VTV9?

- Có lẽ nhớ nhất vẫn là không khí làm việc sôi nổi và nhộn nhịp trước mỗi giờ lên sóng dẫn Bản tin thôi. Dẫn Bản tin Thời sự của VTV1 hơi khác với VTV9 ở chỗ là tin của VTV1 mang tầm quốc bao quát hơn, vĩ mô hơn và chính luận hơn. Thời điểm đó, mỗi người trong Ban đều có một phong cách dẫn riêng nên khi mới gia nhập tôi cũng phải nghiên cứu phong cách dẫn của từng người để có sự phối hợp ăn ý.

Thời đó, tôi rất hay được sắp xếp dẫn trực tiếp với anh Hữu Bằng nên anh em khá thân thiết với nhau. Ngay cả sau này, khi tôi về lại VTV9 rồi mà anh Hữu Bằng được cử vào dẫn chương trình chính trị thì hai anh em cũng lại tiếp tục dẫn với nhau. Lúc mới dẫn cùng nhau còn chỗ nọ, chỗ kia chưa khớp… nhưng sau vài ba lần làm việc chung thì ăn ý lắm. Chỉ cần nhìn động tác hoặc cử chỉ là hiểu ý để đỡ cho nhau liền.

Tôi nhớ, có lần dẫn Bản tin Thời sự 19h thì có phát sinh thông tin không có trong kịch bản, dẫn đến khi chào kết thì cả hai anh em cùng chào và có chào đến hai lần, mọi người ở phía sau cười rất nhiều về tình huống đó. Nhưng đó là câu chào thôi chứ không phải là nội dung thông tin nên không ảnh hưởng đến Bản tin.

Biên tập viên Thuý Hằng.

Việc dẫn chương trình chính luận, li còn dẫn trực tiếp nên đôi khi không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Ngay cả người có kinh nghiệm lâu năm nhất cũng khó tránh khỏi. Chị có vấp phải những chuyện như thế trong thời gian làm ở VTV1?

- Sự cố trong quá trình dẫn thì chắc chắn là không tránh khỏi vì 80% chương trình đều phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, có thể chúng tôi nhanh nhạy xử lý nên khán giả không biết. Chẳng hạn, Bản tin Thời sự thường hay có những thông tin mới, cập nhật thêm mà không có trong kịch bản, chỉ cần nhìn văn bản được đưa vào và nhìn nhau vài giây là chúng tôi đã biết ai dẫn câu nào.

Có lần tôi khá đau tim khi vấp phải một sự cố đó là headline và màn hình không khớp nhau. Lúc đó, có thông tin mới được đưa vào mà tôi chưa kịp cập nhật, đến khi nhìn lên màn hình thấy hình ảnh gắn với thông tin khác mà trong kịch bản lại là thông tin khác nên khi anh Hữu Bằng phát hiện ra liền gõ "cộc…cộc" xuống bàn cái là tôi biết có vấn đề, ngay lập tức tôi ngước nhìn lên hình rồi đọc theo hình. Vì đang dẫn trực tiếp nên chúng tôi không thể nhắc nhau như ngồi trong hậu trường. Những lỗi như thế này khán giả xem chắc chắn không phát hiện ra được, chỉ những ai có mặt ở đó mới biết thôi.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 7.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 8.

Những bức ảnh kỷ niệm của BTV Thúy Hằng với đồng nghiệp Ban Thời sự VTV1.

Trong mắt chị, hồi đó các bạn dn Diệp Anh, Vân Anh, Hoài Anh, Tuấn Dương là những người như thế nào?

- Thời điểm tôi được cử ra Thời sự VTV1 thì chị Diệp Anh đang làm Phó phòng Chào sáng, tức là sếp trực tiếp của tôi. Chị Diệp Anh rất gần gũi và hỗ trợ tôi rất nhiều. Thời điểm đầu, sau giờ làm việc, chị còn dẫn tôi đi chơi như một người em.

Chị Vân Anh do dành thời gian cho gia đình nhiều nên cũng không tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp nhiều. Đồng nghiệp lứa chị ấy thì tôi không rõ nhưng lứa đồng nghiệp đàn em như tôi thì không nhiều. Cứ hết công việc cái là chj Vân Anh lại về nhà ngay nên chị em cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện. Chị Vân Anh hồi đó là người sắp xếp lịch dẫn, chị ấy rất tạo điều kiện để thỉnh thoảng tôi vẫn có thời gian về thăm nhà.

Hoài Anh thì chúng tôi đã quen biết nhau từ thời còn làm chung ở VTV9. Thời điểm Đài Truyền hình Việt Nam có kế hoạch luân chuyển giọng miền Nam ra Bắc thì Hoài Anh đi trước. Chỉ có điều, đáng ra 1 năm thì Hoài Anh quay về lại VTV9 nhưng do điều kiện gia đình nên Hoài Anh xin ở lại luôn.

Riêng Tuấn Dương thì khi bạn ấy chuyển về dẫn Thời sự chúng tôi mới có cơ hội làm việc nhiều hơn. Trong mắt tôi, Tuấn Dương là một người gần gũi, ấm áp, thân thiện, dễthương. Làm việc với Tuấn Dương cũng dễ chịu lắm.

Nói chung là trong thời gian làm ở VTV1, tôi may mắn có được những đồng nghiệp rất dễ mến, đáng quý. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn thường tương tác với nhau trên mạng xã hội.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 9.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 10.

BTV Thúy Hằng và BTV Diệp Anh từng là những gương mặt dẫn quen thuộc của Thời sự VTV1.

Trong số các đồng nghiệp mà chị có cơ hội được tiếp xúc và làm việc chung, ai là người chị cảm thấy được truyền cảm hứng nhiều nhất?

- Một người anh mà tôi luôn nể phục và cũng là người truyền cảm hứng để tôi đi theo con đường chính luận đó là nhà báo Lê Hồng Quang, hiện đang thường trú tại châu Âu. Từ những ngày đầu còn chập chững với tin tức và chưa xác định được hướng đi cho mình, tôi được anh hướng dẫn từ những điều cơ bản nhất. Cho đến giờ, tôi vẫn ứng dụng những điều được anh ấy chỉ dạy trong công việc hàng ngày.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 11.

Thời điểm trở lại VTV9 sau gần 3 năm làm việc ở VTV1, công việc của chị có nhiều sự xáo trộn không?

- Không, không có gì là xáo trộn cả. Tôi chỉ đi công tác một thời gian rồi trở về và vẫn đảm nhận những công việc mình từng làm như trước đây. Có điều, chương trình của VTV9 ngày càng nhiều lên và đa số chương trình quan trọng vẫn do tôi đảm nhận.

Trong một năm trở lại đây, tôi đã có thể giao chương trình trực tiếp cho các bạn khác đảm nhận rồi. Cường độ công việc của tôi cũng giảm tải được một ít khi có các em trẻ. Tôi mong muốn có một lớp kế cận đam mê, nhiệt huyết và vững chuyên môn để chúng tôi yên âm rút lui vào hậu trường. Ngoài ra, cũng làm cho kênh sóng của mình phong phú và đa dạng phong cách dẫn hơn.

Năm ngoái, VTV9 cũng có 4 bạn trẻ được nhận vào dẫn chương trình. Chúng tôi là thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước nên cũng cố gắng dìu dắt, hỗ trợ các em nhiều thứ để các em nối tiếp chúng tôi.

Nhìn nhận lại 20 năm gắn bó với truyền hình, có vẻ như chị gắn liền với mảng Thời sự nhất?

- Ở mảng tin tức, tôi từng làm cho kênh VTV1, VTV4 và VTV9. Dù làm đâu tôi cũng có cơ hội tham gia vào những Bản tin Thời sự quan trọng nhất. Đó cũng là niềm tự hào của tôi trong nghề báo. Mỗi kênh có đặc thù khán giả riêng nhưng nhìn chung nơi nào cũng đều là môi trường chuyên nghiệp giúp mình rèn luyện mỗi ngày và là cầu nối với khán giả.

Như hiện nay, VTV9 độ phủ sóng rộng khắp cả nước và được bà con trong khu vực miền Nam rất yêu mến. Mỗi ngày tôi vẫn xuất hiện tới 4 bản tin như ở VTV4 nên thời gian làm việc tương đối nhiều.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 12.

Có một điều khá đặc biệt đó là Thúy Hằng sinh ra ở Hà Nội. Ông bà và bố mẹ hai bên của chị đều là người Hà Nội. Lúc còn nhỏ, chị nói giọng Bắc nhưng khi lớn lên ở TP.HCM chị lại nói giọng Nam. Và cui cùng chị lại mang giọng Nam đó ra Bắc để dẫn chương trình phục vụ khán giả cả nước. Với chị, đó là vòng tròn của một chữ duyên, tạo nên sự đặc biệt trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của chị.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 13.

BTV Thúy Hằng và bố. Khi Thuý Hằng ra Hà Nội công tác, ông và vợ đã ra Hà Nội hỗ trợ con gái.

Chị có chia sẻ, thời điểm chị ra Hà Nội công tác là con trai còn nhỏ và chị phải đưa con theo ra Hà Nội để tiện bề chăm sóc?

- Lúc đó con tôi mới hơn 1 tuổi, cháu còn nhỏ lắm. Tôi ra được 3 tháng, sắp xếp ổn thỏa công việc thì tôi đưa con ra cùng. Bố mẹ tôi đã hỗ trợ con gái bằng cách ra Hà Nội chăm sóc cháu để tôi hoàn thành công việc. Nếu hồi đó không có ông bà ngoại thì tôi cũng sẽ khó mà hoàn thành tốt công việc của mình. Hồi tôi về lại VTV9 thì bố mẹ tôi lại vào lại TP.HCM.

Với tôi, Hà Nội không có gì xa lạ cả. Tôi sinh ra ở đây và bây giờ ông bà tôi vẫn đang sống ở mảnh đất này. Mỗi lần trở về Hà Nội là mang cảm giác trở về nhà mình. Những gì hay ho hoặc độc đáo ở đây tôi đều đã được trải nghiệm hết.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 14.

Chị gốc người Hà Nội nhưng lớn lên ở TP.HCM. Việc được tiếp xúc, nuôi dưỡng trong hai miền văn hóa với những đặc trưng khác biệt có tạo nên những sự đặc biệt trong con người ch?

- Tôi thấy mình có khá nhiều sự đặc biệt. Tôi sinh ra ở miền Bắc, trong gia đình gốc Bắc nên hồi bé tôi nói giọng Bắc. Nhưng khi vào miền Nam sinh sống, lớn lên ở mảnh đất này thì tôi lại nói giọng Nam. Nói giọng Nam rồi lại mang cái giọng Nam ấy ra Hà Nội để phục vụ khán giả cả nước trên sóng truyền hình quốc gia. Tôi thấy cái duyên của mình như một vòng tròn lặp lại. Nó mang đến cho mình sự tổng hòa của nhiều yếu tố mang tính giao thoa giữa hai miền, từ nếp nghĩ, cách sống cho đến sở thích. Tôi thấy điều này rất thú vị.

Điều gì ở chị là đậm nét miền Bắc và điều gì là đậm nét miền Nam?

- Tôi thích sự sum vầy và ấm áp trong những bữa cơm gia đình. Tôi thích không khí lễ hội và văn hóa hội hè của người Bắc.

Tôi thích sự phóng khoáng, không quá câu nệ về hình thức và lễ giáo, điều này chắc là gần với phong cách sống của người miền Nam.

Tôi luôn áp dụng điều này trong những môi trường khác nhau. Với gia đình, tôi luôn cố gắng tạo sự gắn kết và gần gũi giữa các thành viên qua những bữa cơm thường nhật. Trong môi trường công việc, tôi cố gắng tạo ra sự cởi mở, hòa đồng và dễ chịu để mọi người làm việc vui vẻ với nhau.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 15.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 16.

Vợ chồng Thúy Hằng có một cậu con trai. 

Người ta bảo đảm đang như gái Bắc, khéo léo như gái Nam. Chị đạt được bao nhiêu phần trăm của tính cách đặc trưng đó?

- Tôi không đảm đang được như gái Bắc và khéo léo được như gái Nam đâu (cười). Tôi có biết nấu nướng nhưng không đảm đang được như các bà, các mẹ và các chị miền Bắc đâu. Tôi cũng không chăm chỉ, khéo léo được như các bà, các mẹ và các chị miền Nam. Gia đình tôi cũng có sự giao thoa tính cách của hai miền chứ không riêng gì tôi. Tức là thích sự đầm ấm, sum vầy nhưng mỗi dịp giỗ chạp mọi người thường đặt cỗ mang đến chứ không tự nấu. Cách sống cũng hiện đại, thoải mái hơn miền Bắc nhiều.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 17.

Chị hài lòng nhất ở bản thân là những điểm gì?

- Điều tôi hài lòng nhất về bản thân đó là sự ôn hòa. Tôi rất dễ hòa nhập trong bất cứ môi trường nào. Làm việc với ai tôi cũng có thể nương theo hoặc hài hòa với họ.

Chẳng hạn, ở thời điểm hiện tại, tôi đang dẫn dắt một nhóm dẫn chương trình 13 người với rất nhiều tích cách và cá tính khác nhau nhưng chưa bao giờ xảy ra va chạm, xích mích gì đáng kể. Làm công việc dẫn chương trình truyền hình đòi hỏi phải có cá tính và bản sắc nên mỗi người một màu sắc là dễ hiểu. Có điều, nhóm chúng tôi rất đoàn kết, hòa đồng và chưa bao giờ đến mức căng thẳng hoặc không nhìn mặt nhau.

Chính nhờ sự ôn hòa mà tôi đã giải quyết được mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. Tôi có thể nương theo mọi người một cách rất dễ dàng. Tôi hiểu tính cách bạn này như thế này nên sẽ làm việc kiểu khác, bạn kia cá tính thế kia nên sẽ ứng xử kiểu khác.

Ngoài sự ôn hòa, linh hoạt… chị có phải là người mạnh mẽ, quyết đoán?

- Tôi không biết mình có phải người quyết đoán không nhưng những gì thuộc về vấn đề cá nhân, tôi luôn tự quyết định. Ngày xưa, thời điểm tôi được cử ra Hà Nội làm việc con còn rất nhỏ và việc thay đổi như thế không hề là chuyện đơn giản bởi sẽ có rất nhiều sự xáo trộn. Nhưng, một phần đó là yêu cầu của tổ chức, một phần là tôi cũng muốn thay đổi môi trường làm việc… nên không phải đắn đo, suy nghĩ hay lo lắng nhiều. Tôi biết chắc chắn ở môi trường mới mình sẽ có những khó khăn nhất định nhưng khó tới đâu mình gỡ tới đó.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 18.

Ở khía cạnh nào đó, chị cũng là người lạc quan và tích cực đấy chứ?

- Tôi là người rất lạc quan và tích cực. Tôi luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt, không bao giờ nghĩ theo chiều hướng xấu. Nhờ có điều này mà tôi giải quyết được nhiều thứ rắc rối trong cuộc sống. Những ai biết tôi đều nhận ra điều đó rất rõ ở tôi.

Ở tuổi ngoài 40, chị nhìn nhận về sự thay đổi của bản thân trong nhân sinh quan, thế giới quan ra sao?

- Như từng chia sẻ, có thời gian tôi nhận ra mình dành quá ít thời gian cho bản thân vì ôm đồm công việc. Tôi đã hơi ngược đãi bản thân trong một thời gian. Bước qua tuổi 40, tôi nhìn nhận mọi thứ khác hơn rồi, sống điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn. Chắc cũng vì thế mà gần đây thích nấu nướng, mày mò công thức để vào bếp nấu các món cho chồng con ăn.

Những lúc gặp áp lực trong công việc tôi cho phép mình nghỉ ngơi, đi chơi với con, gặp gỡ bạn bè hoặc làm những gì mình thích. Niềm vui của tôi cũng đơn giản thôi. Tôi cho rằng, phụ nữ đừng khuôn mình vào công việc và nhiều vai trò quá. Hãy có không gian cho riêng mình thì việc cân bằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 19.

BTV Thúy Hằng từng đoạt giải Nhất "Vẻ đẹp thời trang" của VTV.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 20.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Thúy Hằng rất ngại khi được đặt câu hỏi về cuộc sống riêng và gia đình. Chị không có ý né tránh nhưng lại không muốn chồng con bị xáo trộn bởi những lời chia sẻ mình. Chị cũng muốn giữ cho hình ảnh của một gương mặt dẫn chương trình chính luận được chỉn chu, tròn vẹn. Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến gia đình, đôi mắt ca chị vẫn hiện lên những ánh long lanh. Có cảm giác như Thúy Hằng đang thật sự viên mãn với những gì mình có.

Đã có ai nói với chị rằng, cuộc đời ca chquá êm đềm nên không có quá nhiều trải nghiệm để làm giàu có vốn sống của mình?

- Nếu mà được thế này thì sướng quá (cười). Cuộc đời ai mà chẳng có lúc này lúc kia, lúc thăng trầm, lúc bình yên…, chẳng qua tôi không mấy khi tâm sự về việc đó nên mọi người không biết.

Đối với tôi, được sống trong một gia đình có bố mẹ thương yêu con cái, anh chị em đùm bọc và thuận hòa, đó là may mắn lớn nhất rồi. Ngày xưa, bố mẹ rất chú trọng vào việc học và môi trường sống của các con nên chúng tôi được lớn lên trong một không khí gia đình rất nhẹ nhàng. Lúc nào bố mẹ cũng tạo niềm vui, tạo tiếng cười cho các con. Chính môi trường đó đã tạo nên tính cách con người tôi như hôm nay.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 21.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 22.


Có gì đó mâu thuẫn không khi chị là người lạc quan, tích cực, hòa đồng… nhưng lại hiếm khi mở lòng để nói về mình. Phải chăng phía sau con người đầy sự vui vẻ đó là một con người khác?

- Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, chẳng qua là tôi không muốn chia sẻ những chuyện riêng tư của mình thôi. Tôi nghĩ, mọi người biết đến mình với vai trò người dẫn chương trình thì hãy để mọi người biết về công việc thôi, còn đời sống riêng thì ai cũng có nỗi niềm mà.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 23.

thể hình dung, trong gia đình, chị là một người mẹ, một người vợ như thế nào?

- Tôi cũng bình thường như bao người vợ, bao người mẹ khác thôi. Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Ở thời điểm này, tôi cũng xác định mình không thể cứ mải mê theo công việc mà phải dành cho gia đình nhiều hơn nên cũng muốn xây dựng một đội ngũ kế cận nhằm san sẻ bớt công việc. Con trai tôi hiện giờ cũng đã 13 tuổi, đã bước vào tuổi vị thành niên nên tôi cũng muốn dành nhiều thời gian bầu bạn với con hơn.

Chồng chị có phải là người chia sẻ nhiều với chị không?

- Trong công việc thì anh ấy làm mảng khác, tôi làm mảng khác nên không chia sẻ được với nhau nhiều. Nhưng trong gia đình, chúng tôi chia sẻ với nhau trách nhiệm chung. Anh ấy là người khá kín đáo và sống cũng khép kín nên không bao giờ xuất hiện trước đám đông.

Chúng tôi quen nhau từ thời còn là sinh viên nên có một thời gian dài gắn bó bền chặt. Mọi thứ do đó cũng trở nên bình thường, không có gì đặc biệt cả.

Chị không thuộc giới showbiz nhưng cũng là người dẫn truyền hình, xuất hin thường xuyên trên truyền hình hoặc trong các sự kiện trực tiếp nên ít nhiều cũng có người hâm mộ. Ông xã chị có bao giờ cảm thấy phiền khi vợ mình đi đâu cũng có người nhận ra?

- Mặc dù là người dẫn chương trình thật nhưng cũng không đến nỗi đi đâu cũng có người nhận ra đâu. Với lại, anh ấy cũng quen với công việc của vợ nên không có biểu hiện gì khác thường cả.

thời điểm hiện tại, rất nhiều người dẫn chương trình tranh thủ sức nóng của mình để làm KOLs, đóng quảng cáo, dự sự kiện… còn chị thì gần như nói không với những thứ đó. Vì sao vậy?

- Có lẽ tôi là người có những quan điểm hơi truyền thống. Tôi chỉ thích làm công việc chuyên môn thôi chứ không thích làm người nổi tiếng. Tôi thấy những gì không phù hợp với mình thì không nên nhận. Đối với tôi, phù hợp phải ở nhiều khía cạnh. Chẳng hạn, tôi vẫn dẫn chương trình cho một số đơn vị hoặc doanh nghiệp nhưng chương trình đó phải phù hợp với hình ảnh của mình hoặc đó là lĩnh vực tôi quan tâm thì tôi nhận lời. Nếu chỉ vì chương trình đó trả công hậu hĩnh mà không phù hợp hoặc trái ngược hẳn với phong cách của mình thì tôi không nhận. Tôi biết như thế sẽ hơi hạn chế cho công việc của mình, nhất là trong việc kiếm tiền nhưng tôi cảm thấy hài lòng về điều đó.

img
img

BTV Thúy Hằng ngày càng đằm thắm và nền nã.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 26.

Phải chăng điều kiện kinh tế của gia đình cũng khá giả nên chị không phải lăn tăn quá nhiều về chuyện kiếm tiền ngoài công việc chính ở VTV9?

- Điều kiện gia đình tôi cũng bình thường thôi, không có gì quá đặc biệt đâu.

Nhà chị chỉ có một con duy nhất. Vậy con chị có bộc lộ năng khiếu hoặc khuynh hướng gì đó muốn theo nghề của mẹ?

- Con trai tôi mới 13 tuổi, cháu vẫn còn bé lắm nên chưa bộc lộ gì rõ rệt. Bây giờ cháu chỉ thích chơi các môn thể thao thôi. Vợ chồng tôi tôn trọng sở thích của con và không có ý hướng con vào bất cứ điều gì cả.

Gia đình tôi chỉ có một con duy nhất nên cũng tập trung mọi thứ cho cháu. Ngày trước, mải mê công việc nên đẻ một bé xong tính cách quãng xa xa tí rồi đẻ tiếp, không ngờ lại dừng hơi lâu. Cũng có lúc nghĩ ngợi ít con quá sau này hơi cô quạnh nhưng rồi lại tự động viên bản thân rằng ít con để chăm con cho tốt. Xu hướng bây giờ cũng chỉ thích đẻ ít con.

Nhưng như thế chứng tỏ ông xã cũng rất chiều chuộng vợ đấy chứ?

- Nói chung là thời đại này rồi nên vợ chồng rất chia sẻ và tôn trọng lựa chọn của nhau. Ở Đài tôi, người sinh một con cũng nhiều mà. Chuyện sinh một con rồi không sinh nữa không phải cá biệt, không có gì lạ đâu.

Chị nhìn nhận như thế nào vcuộc sống hôn nhân ở thời điểm hiện tại?

- Tôi hài lòng với cuộc sống êm đềm hiện tại. Tôi đã cố gắng giảm bớt thời gian công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con nhưng vẫn chưa đủ. Tôi mong muốn có thời gian nhiều hơn cho con và cho cả chính mình nữa.

BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 27.
BTV Thúy Hằng: "Đời tôi cũng có thăng trầm nhưng không kể ra nên không ai biết" - Ảnh 28.

Cảm ơn BTV Thúy Hằng đã chia sẻ thông tin!

BTV Thúy Hằng hiện đang là gương mặt quen thuộc với bạn xem truyền hình khi thường xuyên xuất hiện trên các Bản tin Thời sự của VTV. Nữ BTV xinh đẹp tâm sự trong 20 năm làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam thì đã có đến 17 năm làm trong Ban Thời sự.

Việc chuẩn bị thông tin cho đến khi lên sóng đã trở thành một phần cuộc sống của BTV Thúy Hằng. Chị cũng cho biết, quy trình của công việc tuy ngày nào cũng được lặp lại nhưng chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, bởi mỗi ngày Thúy Hằng đều được tiếp nhận với nhiều nguồn thông tin mới.


Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem