Thứ ba, ngày 24/02/2026 10:50 GMT+7

Độc đáo muôn kiểu "rước lộc" đầu năm tại phiên chợ "mua may bán rủi", nơi người mua không mặc cả

Phạm Hưng Thứ ba, ngày 24/02/2026 10:50 GMT+7
Bỏ qua chuyện mặc cả đắt rẻ, hàng vạn người lại nô nức đổ về chợ Viềng xã Hiển Khánh và xã Vụ Bản (tỉnh Ninh Bình) dịp đầu Xuân. Với tâm niệm bán đi xui xẻo năm cũ và rước về những may mắn, bình an, muôn vàn cách "rước lộc" tại phiên chợ này đã tạo nên một bức tranh văn hóa tâm linh rực rỡ và độc đáo.

Muôn kiểu "rước lộc" đầu năm tại chợ Viềng

Phiên chợ Viềng Phủ họp tập trung vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng. Không gian họp chợ ngày nay được mở rộng, trải dài từ khu vực thị trấn Gôi cũ dọc theo Quốc lộ 37B đến xã Hiển Khánh. Gọi là chợ, nhưng người đến đây không thuần túy vì thương mại, mà để cầu may, vãn cảnh và dâng hương tại quần thể di tích Phủ Dầy linh thiêng. 
Bức tranh chợ Viềng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi cảnh tượng "đặc sản": Hàng vạn người chen chúc, kẹt cứng trên các ngả đường. Càng về khuya, thời điểm phiên chợ chính thức bắt đầu, lượng người đổ về càng đông, tạo nên một biển người thực sự. 
Dù phải vã mồ hôi chen lấn, vất vả nhích từng chút một giữa biển người chật chội, nhưng trên gương mặt ai nấy đều hiện lên sự rạng rỡ và háo hức. Bởi trong tâm thức người đi chợ Viềng, việc vượt qua được đám đông để tận tay mua một món đồ, rước được nhánh lộc về nhà hay thành tâm dâng nén nhang trước cửa Phủ chính là thử thách đầu năm, đổi lấy sự hanh thông, may mắn cho cả chặng đường dài phía trước.
Một trong những mặt hàng đắt khách nhất tại chợ Viềng chính là cây cối. Khắp các ngả đường ngập tràn sắc xanh của cây giống, cây ăn quả và cây cảnh. Người người nô nức "rước lộc" đầu năm tại phiên chợ "mua may bán rủi".
Ra khỏi khu vực trung tâm chợ, những mầm lộc này tiếp tục được bao bọc cẩn thận. Người đi xe máy thì lấy dây chằng néo sau yên, người đi ô tô thì ôm trọn vào lòng.
Người đi chợ Viềng chuộng mua các loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt lành hoặc các giống cây ăn quả, cây hoa.
Không ồn ào sát phạt, không nặng nề hơn thua thương mại, những lời tâm tình mộc mạc ấy đã gói gọn trọn vẹn tinh thần của chợ Viềng. 
Dù là người già hay người trẻ, khách phương xa hay dân bản địa, ai đến đây cũng mang theo một trái tim thành kính và một niềm tin mãnh liệt vào một năm mới mưa thuận gió hòa, vạn sự như ý.
Giữa dòng người tấp nập, một chút lộc mang về cũng đủ gieo vào lòng người sự an yên, nhẹ nhõm để bước vào năm mới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.