Thứ sáu, ngày 21/11/2025 15:03 GMT+7

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau check-in bên loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng mùa đông"

Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 21/11/2025 15:03 GMT+7
Những ngày cuối tháng 11, khi cái lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi, cũng là lúc những gánh hàng rong chở đầy cúc họa mi trắng muốt xuống phố, báo hiệu mùa đông đã về. Giới trẻ Hà thành nô nức rủ nhau lên đồ, đổ về đường Phan Đình Phùng để check-in cùng loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng mùa đông".

Giới trẻ Hà Nội rủ nhau check-in bên loài hoa được mệnh danh là "nữ hoàng mùa đông"

Hà Nội bắt đầu vào mùa cúc họa mi, những luống hoa trắng nở rộ trên cánh đồng Tây Tựu, Nhật Tân. 
Cúc hoạ mi được ví như "nữ hoàng mùa đông" vì nở vào dịp tháng 11, 12 hàng năm, khi tiết trời chuyển lạnh.
Theo chia sẻ của người dân, năm nay do thời tiết miền Bắc diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn, ngập sâu buộc người trồng hoa phải thức đêm tát nước cứu vườn. Người dân làng Tây Tựu cho biết chỉ một số phần ruộng trên cao ra hoa đúng dịp. Còn tại Nhật Tân, nhiều vườn hoa ngập trong nước hư hỏng, nhiều nhà trồng 10 luống hỏng gần hết, chỉ còn 2,3 luống nở đúng vụ.
Cô Minh (chủ vườn tại Nhật Tân) chia sẻ, cúc họa mi nở nhanh và chỉ kéo dài từ 2-3 tuần nên các nhà vườn thu hoạch và tiêu thụ rất nhanh. Giá thu mua tại vườn khoảng 90.000 đồng/bó, giá bán ra thị trường dao động 150.000 - 200.000 đồng/bó to. "Những bó cúc lớn được đưa từ vườn ra điểm tập kết để xử lý, ngâm nước chờ thương lái đến mua. Các năm trước diện tích cúc lớn, nhiều vườn cho thuê làm điểm chụp ảnh, năm nay cúc họa mi chết nhiều, đa số thu hoạch để bán", cô Minh nói.
Ghi nhận sáng ngày 21/11 tại đường Phan Đình Phùng - con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô, không khí những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. 
Dọc vỉa hè, hàng chục chiếc xe đạp chở những bó cúc họa mi trắng ngần xếp thành hàng dài, tạo nên một phông nền chụp ảnh tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, do năm nay cúc họa mi khan hiếm, giá cao nên không phải gánh hàng hoa nào cũng bày bán.
Tuy nhiên, mức giá cao dường như không làm giảm đi tình yêu của giới trẻ Hà thành dành cho loài hoa đặc biệt này.
Sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi hòa quyện với màu vàng của lá sấu rụng và nét cổ kính của phố phường tạo nên một bức tranh Hà Nội giao mùa đầy chất thơ.
Để có được những bức ảnh sinh động bên cúc họa mi, giới trẻ thường lựa chọn thuê thêm xe đạp.
"Năm nào cũng vậy, cứ thấy cúc họa mi xuống phố là mình phải đi chụp ảnh ngay. Loài hoa này nở nhanh tàn lắm, chỉ rộ lên vài tuần thôi. Giữa cái lạnh se se thế này mà được ôm bó hoa trắng chụp ảnh thì còn gì bằng," bạn Thu Hà (sinh viên) chia sẻ.
Cúc họa mi không chỉ thu hút giới trẻ mà còn cả những người đứng tuổi.
Đây cũng là thời điểm những người làm nghề chụp ảnh dịch vụ "hốt bạc". Theo khảo sát của phóng viên, giá chụp ảnh dịch vụ tại đường Phan Đình Phùng dao động từ 300.000 - 500.000 đồng, tùy theo số lượng người và thời gian chụp.
Mùa cúc họa mi đến nhanh và đi cũng nhanh. Dù năm nay thời tiết không chiều lòng người, khiến những cánh hoa có phần hiếm hoi hơn, nhưng sắc trắng tinh khôi ấy vẫn đủ sức "gây thương nhớ", níu giữ bước chân của bao người giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.