Thứ tư, ngày 22/04/2026 17:01 GMT+7

Sau đúng 45 năm, họa sĩ mới được ngắm lại tranh của chính mình tại triển lãm "Quê hương và người chiến sĩ"

Phạm Hưng Thứ tư, ngày 22/04/2026 17:01 GMT+7
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm “Quê hương và người chiến sĩ”, giới thiệu 55 kiệt tác sơn mài và sơn khắc tiêu biểu. Sự kiện không chỉ công bố những tác phẩm quý lần đầu rời kho lưu trữ mà còn ghi dấu những cuộc hội ngộ xúc động của các thế hệ họa sĩ – chiến sĩ sau gần nửa thế kỷ.

Khai mạc triển lãm tranh sơn mài “Quê hương và người chiến sĩ”

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với các trường mỹ thuật hàng đầu tổ chức triển lãm tranh sơn mài đặc biệt mang tên “Quê hương và người chiến sĩ”. Sự kiện không chỉ tôn vinh di sản văn hóa dân tộc mà còn trình làng những tác phẩm quý giá lần đầu bước ra từ kho lưu trữ.
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, nghệ thuật sơn mài là một di sản quý báu của văn hóa dân tộc Việt Nam, có lịch sử hình thành và phát triển hàng ngàn năm. Trong dòng chảy mỹ thuật hiện đại, sơn mài không chỉ là chất liệu hội họa truyền thống mà còn là biểu tượng cho tâm hồn, cốt cách và nghị lực của con người Việt Nam.
Triển lãm “Quê hương và người chiến sĩ” giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm tiêu biểu, bao gồm 51 tranh sơn mài và 4 tác phẩm sơn khắc. Đây là những "siêu phẩm" được tuyển chọn kỹ lưỡng từ kho lưu trữ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng các tác phẩm của giảng viên, sinh viên từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
Các tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn là những nhân chứng lịch sử, được tạo nên từ kỹ thuật mài, ủ, cẩn, khắc tinh xảo và các nguyên liệu quý như vàng, bạc, vỏ trai, vỏ trứng.
Nội dung triển lãm được dẫn dắt theo dòng chảy lịch sử dân tộc, chia thành 3 phần rõ rệt: Phần 1 - Dấu ấn quê hương gồm 12 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp đất nước và chiều sâu văn hóa dân tộc; Phần 2 - Người chiến sĩ ấy: Tập trung 21 tác phẩm khắc họa hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" qua hai cuộc kháng chiến; Phần 3 - Sắc màu hòa bình với 20 tác phẩm phản ánh đời sống xây dựng quê hương sau chiến tranh...
Tại không gian trưng bày, họa sĩ Phạm Thị Nghĩa không giấu được sự xúc động khi đứng trước bức tranh sơn mài của mình. Bà chia sẻ: "Bức tranh này được tôi sáng tác vào năm 1981 để làm tác phẩm nộp khóa luận tốt nghiệp đại học. Tôi đã phải dành trọn vẹn 1 năm ròng rã thực hiện các công đoạn mài, ủ vô cùng công phu. Sau đúng 45 năm, tôi mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy lại tác phẩm của mình tại triển lãm".
Triển lãm còn thu hút đông đảo sinh viên ngành mỹ thuật đến học hỏi và tìm cảm hứng. Bạn Khanh, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, chia sẻ cảm nhận khi tham quan: "Được tận mắt chứng kiến những siêu phẩm sơn mài từ thế hệ đi trước, em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật và tâm huyết của các thầy cô, nghệ sĩ. Những tác phẩm này giúp chúng em hiểu rõ hơn về ngôn ngữ tạo hình độc đáo của dân tộc, từ đó có thêm động lực để tiếp nối và phát triển dòng tranh sơn mài trong tương lai".
Triển lãm không chỉ là sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ họa sĩ – chiến sĩ đã không ngừng sáng tạo, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của dòng tranh sơn mài trong dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Người dân chụp ảnh, check-in tại triển lãm.
Bên cạnh việc thưởng lãm, khách tham quan còn được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật mài, ủ và tự tay làm thử các sản phẩm sơn mài liên quan đến lĩnh vực quân sự. Đây là nỗ lực của Ban Tổ chức nhằm kết nối truyền thống với hiện đại và lan tỏa tình yêu nghệ thuật đến thế hệ trẻ.
Triển lãm "Quê hương và người chiến sĩ" chính thức khai mạc ngày 22/4 và kéo dài tới 22/5/2026 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.