Ông Trump đe dọa sẽ có chiến tranh quy mô lớn hơn nếu thỏa thuận với Iran thất bại
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ leo thang hành động quân sự nếu thỏa thuận hòa bình với Iran sụp đổ.


Trong thời gian thâm nhập Công ty Liên Anh, chúng tôi phát hiện chiếc xe ô tô tải khoảng 5 tấn, BKS 29H – 48697 liên tục chở về nhiều kiện rau lớn như bắp cải, su hào, cà rốt, súp lơ, cải chíp, cải ngọt, cải thảo, hành tây, chuông đỏ, chuông xanh…
Người giao hàng là vợ chồng Luận Giang. Trên hóa đơn, nguồn cấp ghi rõ: “Hợp tác xã rau an toàn Đông Cao”. Nhưng thực tế, chúng tôi tận mắt chứng kiến những kiện rau lớn còn nguyên bao bì chữ Trung Quốc lẫn trong đống “rau an toàn”?!

Điều tra cho thấy, thôn Đông Cao thuộc xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cũ, nay là xã Mê Linh (TP.Hà Nội).
Trong hồ sơ, Công ty Liên Anh ký hợp đồng mua bán và liên kết với HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao do ông Đàm Văn Đua (SN 1978) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hợp đồng nêu rõ, HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao cung cấp các loại rau, củ, quả theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP và an toàn). Kèm theo bản hợp đồng gồm có chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chứng nhận đủ điều kiện an toàn, chứng nhận VietGAP với diện tích 4,99 ha.


Từ lời thừa nhận “rau chợ, rau Trung Quốc”, một nhóm phóng viên Dân Việt được cử bám sát chiếc xe tải chở rau, theo dõi hành trình của những bó rau trôi nổi từ chợ về đến Công ty Liên Anh.
Nhiều ngày ngược xuôi, phóng viên phát hiện, chiếc xe tải thường xuyên xuất hiện tại chợ đầu mối mang tên “chợ rau an toàn Vân Nội” có địa chỉ tại Vân Nội, huyện Đông Anh cũ nay là xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội). Điều đáng nói, chiếc xe không vào chợ, dù bên trong rộng thênh thang, mà chỉ đỗ cách cổng chừng 300m.
Nhiều ngày trong tháng 7, đầu tháng 8, nhóm PV mật phục nhận tin từ trong xưởng sơ chế: “Công ty Liên Anh gọi đơn lớn cho Luận Giang gồm các mặt hàng như cà rốt, hành tây, susu, cải thảo…”. Chúng tôi tức tốc lên đường, bám sát đầu mối trên. Tại chợ, nhóm phóng viên được bố trí khắp các ngả đường.
Theo đó, 16 giờ chiều, khu vực quanh chợ rau đã ken đặc xe tải, container nối đuôi nhau ra vào, tiếng còi, tiếng người bốc dỡ râm ran. Từng “núi” cải bắp, cải thảo, cà rốt, su su, hành tây… xếp chồng lên nhau, nhiều trong số đó vẫn còn nguyên bao bì chữ Trung Quốc.


Khoảng 19 giờ, chiếc xe tải 29H – 48697, bíp còi, nháy đèn, dừng trước cổng chợ rau Vân Nội. Người phụ nữ nhanh chóng xuống xe, đi vào chợ lẫn vào dòng người mua bán. Người đàn ông đưa xe ra bãi, chờ đợi. Nhiều lần, phóng viên tiếp cận ghi lại những cuộc mua bán nhưng bất thành. Tại những mối hàng lớn, người phụ nữ chỉ ghé vào trả tiền, nói nhỏ gì đó rồi rời đi. Kiên trì, phóng viên ghi nhận, khi xuống xe, người phụ nữ đi nhanh, sâu vào bên trong chợ rồi ghé vào hàng rau thơm, nhặt mùi, húng, ngò… sang quầy củ quả gom khoai, cà rốt, su su. Các chủ hàng như đã quen mặt, nhận tiền sau đó điều xe ba gác, xe lam sẽ chở hàng ra đúng vị trí người chồng.

Đặt hàng và làm thân với một tiểu thương, đầu mối tiết lộ, người phụ nữ trên liên tục mua hàng số lượng lớn. “Mối nhà Giang kia quen mặt với chị rồi. Đợt này chưa nhiều, trước, có khi lấy cả tấn cà rốt, su su. Ít nữa vào năm học, lấy rất nhiều”. Tiểu thương này còn chỉ đúng vị trí xe người chồng đang đỗ cho chúng tôi.
Ống kính của PV ở vị trí của người chồng ghi nhận người này liên tục bốc hàng từ xe ba gác, xe máy, xe lam và trùng khớp với những gì ghi nhận trong chợ.Theo lịch, khoảng 22 giờ, sau khi nhận nốt chuyến hàng cuối, người đàn ông đóng thùng xe. Ít phút sau, chiếc xe lăn bánh. Lộ trình quen thuộc: Cầu Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Đê Song Phương.
Khoảng 23h giờ đêm, chiếc xe tiến vào Công ty Liên Anh. Nhiều lần, PV ghi nhận người đàn ông bốc toàn bộ số hàng vừa gom ở chợ giao cho Liên Anh. Sau khoảng 30 phút bốc hàng, chiếc xe rời khỏi Tiền Lệ. Đúng như những gì người đàn ông tiết lộ, chiếc xe hàng mang danh HTX Đông Cao liên tục ghé chợ đầu mối mua hàng rồi chuyển về Công ty Liên Anh như đơn hàng bà An Thị Hà Liên đặt trước đó.

Nhà cung cấp Đông Cao thường đưa những loại rau củ cần sơ chế nên đến sớm. Riêng hộ Thuận Chanh lại có lịch khác. Khoảng 2 giờ sáng, rau củ mới được gom và chở vào Công ty Liên Anh.
Theo điều tra, hộ nông dân Nguyễn Thị Thuận (Chanh) là một trong 121 hộ trồng rau tại HTX nông nghiệp Tiền Lệ để cung ứng cho Công ty. Đây là một trong những nguồn cung “lớn và uy tín” cho đơn vị sơ chế này.
Trong hợp đồng mua bán và liên kết của Liên Anh và Tiền Lệ nêu rõ, HTX Tiền Lệ cung cấp rau củ đảm bảo chủng loại, số lượng và chất lượng, theo tiêu chuẩn của nhà nước. Kèm theo bản hợp đồng là chứng nhận đăng kí hợp tác xã, chứng nhận đủ điều kiện an toàn, chứng nhận Vietgap với diện tích 33,6 ha.
Lần theo dấu vết tại Tiền Lệ, PV phát hiện bà Thuận cũng là một tiểu thương buôn rau tại Chợ Vạng (xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội) - nơi cách Công ty Liên Anh khoảng 3 km. Mật phục tại chợ Vạng, chúng tôi được tiểu thương cho biết: “Bà Thuận khoảng 3 - 4 giờ sáng mới bán hàng”.




Một đêm cuối tháng 7, nhận tin Công ty Liên Anh gọi đơn lớn cho bà Thuận gồm: chuông đỏ, chuông xanh, cà chua bi, cải bắp tin, mùi tàu, cần tây… Nhóm PV khăn gói lên đường. Hơn 2 giờ sáng, người phụ nữ tên Thuận trên chiếc xe máy cà tàng đến chợ. Người này dừng xe nơi sạp hàng, rồi lập tức lướt điện thoại, dò đơn rồi đi vòng quanh chợ.
Đầu tiên người phụ nữ hỏi giá ớt chuông xanh, đỏ rồi lúi húi nhặt hai túi lớn. Sau đó người phụ nữ khảo giá và nhặt rau cải… Xong xuôi, hoặc bà Thuận sẽ xách về hoặc sẽ có người chở đến nơi tập kết (sạp hàng - PV).
Hơn 3 giờ sáng, nam thanh niên thường giao rau cho Công ty Liên Anh cũng đã xuất hiện, trên xe cũng gồm một số mặt hàng được bọc kỹ. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng, người này chất từng bó rau, củ quả lớn lên xe, chằng buộc kỹ.
Ít phút sau, chiếc xe lao vun vút trên đê Song Phương hướng Liên Anh. 3 giờ 42 phút, xe máy đầy rau được chở vào trong sân Công ty. Những bao rau lớn được anh ta khiêng từ xe xuống, đặt trực tiếp xuống nền nhà. Nam thanh niên hạ từng túi ra lớn, rồi cân, khoảng 20 phút sau, sau khi giao hết hàng, người này quay về chợ Vạng.
Toàn bộ quá trình, được ống kính của PV Dân Việt ghi nhận đầy đủ.

Nhiều lần, các mặt hàng, cải thảo, cải chíp, bắp cải… được thanh niên này đưa vào vẫn còn nguyên lớp băng dính và giấy báo chữ Trung Quốc bọc bên trong.
Những gì PV tận thấy tại chợ rau Vân Nội và chợ Vạng cho thấy, hai nguồn cung lớn là HTX Dịch vụ tổng hợp Đông Cao và Hộ nông dân Thuận Chanh thuộc HTX Nông nghiệp Tiền Lệ gom nhiều loại rau trôi nổi, rau Trung Quốc rồi giao thẳng vào phía Công ty Liên Anh.
Việc này đúng như lời bà Liên rỉ tai với phóng viên trước đó, rằng: “nếu là hàng Trung, sẽ liên kết với HTX để “lo” đủ giấy tờ”.
Loạt rau củ sau khi được nhập về, qua sau vài thao tác cắt gọt, đóng túi nilon rồi được dán tem in mã QR hoặc mã vạch.
Vậy, số rau chợ, rau Trung Quốc dán tem thế nào, mánh khóe nào để hợp thức hóa? HTX đóng vai trò gì trong chuỗi “phù phép” này?



