Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:53 GMT+7

Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt

Khổng Chí - Minh Thư Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:53 GMT+7
Sau hoàn lưu hai cơn bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 và số 11 (Matmo) đầu tháng 10, vườn hoa bãi đá sông Hồng trở nên tan hoang, hư hỏng như không còn gì sau ngập lụt.
Toàn cảnh vườn hoa bãi đá sông Hồng tan hoang, hư hỏng nặng sau ngập lụt
Vườn hoa bãi đá sông Hồng (phường Hồng Hà, Hà Nội) từng là khu tổ hợp vui chơi, giải trí, chụp ảnh của người dân Hà Nội cũng như du khách trong và ngoài nước. Nơi đây quanh năm thu hút rất đông người đến tham quan nhờ các loại hoa khoe sắc rực rỡ. Đặc biệt vào dịp cuối năm, vườn ngập tràn hoa cúc họa mi và trở thành đặc sản riêng có của Hà Nội.
Hiện nay, dù nước đã rút đáng kể, một số khu vực vẫn còn ngập, gây nhiều trở ngại cho công tác dọn dẹp và khôi phục hiện trường.
Một nhân viên quán đồ uống ở bãi đá sông Hồng chia sẻ: “Ngày 7–8/10, do ảnh hưởng của bão, nước sông Hồng dâng lên rất nhanh. Chúng tôi chỉ kịp di chuyển những vật dụng có giá trị cao đến nơi an toàn, còn lại cốc chén, bàn ghế đều bị nước cuốn trôi. Đến nay, khu vực quầy pha chế đã được dọn dẹp xong, tuy nhiên khu bếp vẫn đang trong quá trình vệ sinh để sớm phục vụ khách trở lại. Hai năm liên tiếp chịu cảnh ngập úng đã khiến cửa hàng thiệt hại nặng nề về kinh tế”.
Nhiều cây cối chết khô, đổ gãy sau bão.
Sau khi nước lũ rút, toàn bộ vườn hoa chết khô.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.