Thứ sáu, ngày 27/02/2026 18:30 GMT+7

“Vua, Chúa sống” lì xì mỏi tay, ngồi trên kiệu rước đung đưa cả buổi ở Hà Nội

Lê Hiếu Thứ sáu, ngày 27/02/2026 18:30 GMT+7
Ngày 27/2 (tức ngày 11 tháng Giêng), tại làng Thụy Lôi (xã Thư Lâm, Hà Nội) đã diễn ra lễ hội đền Sái với nghi thức rước vua, chúa giả.

Rước “Vua, Chúa sống” tại hội đền Sái

Video: Màn rước kiệu độc đáo tại đền Sái.
Trưa nay, đám rước “Vua, Chúa sống” đã diễn ra tại đền Sái (đỉnh Thất Diệu Sơn) thuộc làng Thuỵ Lôi, một ngôi làng nằm ở ngoại thành Hà Nội.
Trước giờ rước hàng tiếng đồng hồ, nhiều người đã xúng xính quần áo đến để chuẩn bị.
Năm nay ông Ngô Xuân Tá (73 tuổi) đóng vai “Vua”. Ông cho biết một người chỉ được “làm Vua” một lần nên rất vinh dự cho gia đình, dòng họ.
Trong khi đó người đóng “Chúa” là ông Hồ Tiền Thức (73 tuổi), người làng Thuỵ Lôi. Khuôn mặt của Chúa được trang điểm đậm, mặt đỏ như gấc. Phía sau là các vị quan triều đình.
Đầu giờ chiều, đám rước khởi hành sau các nghi lễ cần thiết tại đền Sái, đền Thượng… Vua, Chúa và các quan lại ngồi trên kiệu, lọng để rước ra đình làng.
“Vua” đi một đoạn lại tung tiền, “tán lộc” cho người dân và du khách thập phương. Mỗi lần như vậy, xung quanh lại ồ lên náo nhiệt.
Được mong chờ nhất hội đền Sái là kiệu Chúa. Kiệu Chúa được hàng chục thanh niên, trai tráng khiêng, họ vừa đi vừa tung kiệu, “Chúa” thì tung tiền.
BTC cho biết, những người được chọn làm Vua, Chúa trong năm phải là những vị cao niên, khỏe mạnh; còn đủ song toàn cụ ông, cụ bà; có đức độ và có uy tín trong dân chúng.
Đám trai làng khiêu kiệu đung đưa, “Chúa” vung kiếm tạo nên những hoạt cảnh náo nhiệt tại hội làng đền Sái.
“Chúa” cầm một sấp tiền phát lộc cho người dân và du khách trên đoạn đường đi ra đình làng Thuỵ Lôi.
Người dân cũng lì xì “Chúa”, sau đó “Chúa” rút lì xì đã chuẩn bị sẵn để đưa lại.
“Vua” lì xì đầu năm mới cho một em nhỏ.
Để rước kiệu “Vua, Chúa sống”, BTC phải buộc rất kỹ kiệu để đảm bảo người ngồi ở trên an toàn.
Quan Trấn Thủ, một trong tứ trụ triều đình.
Lễ hội bắt nguồn từ sự tích bắt nguồn từ việc An Dương Vương xây thành Cổ Loa, được các tiên nữ đêm đêm xuống trần gánh đất đắp hộ, nhưng thần ma gà tác yêu giả tiếng gà gáy sáng làm các tiên cô bỏ cuộc bay về trời, nên đắp mãi chưa xong thành.
Nhờ được thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay diệt được ma gà trắng núp ở Thất Diệu Sơn nên Vua Thục mới xây xong thành Cổ Loa. Thần Trấn Vũ được thờ trên núi Sái một hòn của Thất Diệu Sơn. Vua, Chúa nhiều đời sau từng về đây bái yết, nhưng thấy việc đi lại làm hao phí tiền bạc, công sức của nhân dân nên Vua ban chiếu cho dân làng làm nghi lễ rước vua giả. Hàng năm, lễ rước "Vua, Chúa sống" lại diễn ra vào 11/1 âm lịch.
Người đóng vai Vua, ông Ngô Xuân Tá được các cháu nhỏ lễ phép chào sau khi kết thúc lễ hội.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.