Thứ hai, ngày 07/04/2025 13:28 GMT+7

Vượt 500 cây số, bất chấp mưa gió để đến đền Hùng

Khổng Chí Thứ hai, ngày 07/04/2025 13:28 GMT+7
Trời mưa lớn từ sáng sớm nhưng hàng vạn du khách thập phương nô nức đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) dịp Giỗ Tổ Hùng Vương để dâng hương ngày chính Lễ. Nhiều người vượt hàng trăm km để đến dâng hương.

Sáng 7/4 (10/3 Âm lịch) Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã đón hàng vạn du khách từ khắp cả nơi đổ về đây dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mặc dù thời tiết mưa từ sáng sớm nhưng dòng người hành hương vẫn không ngừng tăng.
Nườm nượp người đổ về Đền Hùng dâng hương ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Dòng người ken đặc di chuyển từng chút một đến khu vực hành lễ.
Hàng rào được thiết lập, người dân chấp hành theo sự phân luồng của lực lượng chức năng.
Du khách phấn khởi khi chờ đợi, hành hương lên đền Hùng.
Nhiều người mang theo lễ để dâng lên tưởng nhớ các vua Hùng.
Do lượng người đổ về mỗi lúc một đông, lực lượng chức năng đã phải phân luồng, cho từng tốp lên đền để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Do lượng người đổ về mỗi lúc một đông, lực lượng chức năng đã phải phân luồng, cho từng tốp lên đền để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo cho người dân, du khách xếp hàng theo quy định, phòng chống mất cắp.
Người dân thắp hương tri ân công đức các Vua Hùng.
Bà Trần Thị Hường (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi ở Hà Tĩnh, để bày tỏ lòng thành kính các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ, tôi đã vượt 500km và di chuyển trong đêm để kịp đến đền Hùng dâng hương”.
Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ cháu con với công đức của Tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.