Thứ ba, ngày 29/04/2025 09:43 GMT+7

Biển người xúng xính áo dài, cầm cờ Tổ quốc đổ về Quảng trường Ba Đình check-in trước Đại lễ 30/4

Khổng Chí Thứ ba, ngày 29/04/2025 09:43 GMT+7
Hòa chung không khí của nhân dân cả nước chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày gần đây, hàng nghìn người dân đã diện áo dài, cầm cờ Tổ quốc đổ về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) check-in.
Trước ngày Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.
Trong dịp lễ này, để thể hiện niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc, người dân đã diện áo dài, cầm cờ Tổ quốc,… đến chụp ảnh, check-in tại Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình, Hà Nội) lịch sử.
Dọc vỉa hè trên đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình đông kín người dân xúng xính áo dài cờ Tổ quốc... chụp ảnh và check-in trước thềm đại lễ 30/4.
Dù thời tiết Hà Nội đã bắt đầu nắng nóng nhưng Quảng trường Ba Đình vẫn đông kín người đến chụp ảnh.
Người dân đứng chật kín vỉa hè trên đường Độc Lập, chủ yếu là nữ xinh trong những bộ trang phục áo dài, cùng những lá cờ đỏ sao vàng.
Thiếu nữ xúng xính trong bộ áo dài cùng cờ đỏ sao vàng chụp ảnh trước Quảng trường Ba Đình.
Ai cũng muốn lựa cho mình những góc chụp đẹp nhất.
Không ít các cặp đôi cũng tranh thủ dịp lễ trọng đại này để cùng nhau tạo nên kỷ niệm đáng nhớ.
Vợ chồng chị Đào Thu Trang xúc động nói: “Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ đặc biệt này nên chúng mình đã thuê thợ và chọn Quảng trường Ba Đình để chụp ảnh cưới. Chụp ảnh cưới với Lăng Bác, tự nhiên thấy lòng mình lắng lại, biết ơn và tự hào khi được sống trong hòa bình”.
Vũ Thanh Thảo (sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: "Em muốn ghi lại những hình ảnh của mình với lá cờ đỏ sao vàng trước sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Khi chụp ảnh ở đây em cảm thấy rất khác với những nơi em từng chụp, nơi đây trang nghiêm và trang trọng hơn".
“Chụp ảnh trong trang phục áo dài cờ đỏ sao vàng, mình thấy như mang theo cả một phần lịch sử. Vừa đẹp, vừa tự hào, lại ý nghĩa”, Kim Ngọc chia sẻ.
Nhiều em nhỏ cũng được phụ huynh sắm những trang phục đậm chất bộ đội đưa đến đây chụp ảnh vào dịp này.
Không chỉ riêng những người trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng tới đây để chụp cho mình những bức hình để kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc.
Người dân check-in với đường Độc Lập.
Quảng trường Ba Đình ngập tràn sắc màu rực rỡ khi hàng nghìn người dân trong tà áo dài thướt tha, tay nâng niu cờ Tổ quốc, hòa mình vào không gian lịch sử thiêng liêng.
Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, lòng người như lắng lại, hướng về những trang sử hào hùng.
Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết trân trọng hiện tại và không ngừng phấn đấu vì tương lai.
Không chỉ là những tấm ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ cho biết họ xem đây là dịp để kết nối lại với lịch sử, văn hóa dân tộc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một cảm xúc, hòa quyện thành bức tranh lớn khắc họa thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo và luôn hướng về cội nguồn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.