Thứ năm, ngày 04/12/2025 09:29 GMT+7

Con đường lãng mạn nhất Hà Nội bất chợt vắng bóng các "nàng thơ", vỉa hè thênh thang lạ thường

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 04/12/2025 09:29 GMT+7
Mặc dù đang bước vào thời điểm "vàng" của những bộ ảnh mùa Thu - Đông, thế nhưng đương· Phan Đình Phùng lại vắng lặng hiếm thấy. Không còn cảnh hàng trăm "nàng thơ" xúng xính váy áo chen chân chụp ảnh, vỉa hè tuyến phố này bỗng trở nên thênh thang, thông thoáng.

Con đường lãng mạn nhất Hà Nội bỗng vắng bóng "nàng thơ"

Những năm trước, vào những ngày đầu tháng 12, đoạn vỉa hè đường Phan Đình Phùng (phường Ba Đình) luôn trong tình trạng "thất thủ" bởi dòng người xe nườm nượp...
Cùng với đó là các cô gái trong tà áo dài xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh bên những xe hoa rực rỡ.
Thì nay, khung cảnh đó đã hoàn toàn biến mất. 
Ghi nhận chiều ngày 3/12, vỉa hè hai bên đường Phan Đình Phùng đều rộng rãi, sạch bong, chỉ lác đác người dân đi bộ tập thể dục hoặc các nhiếp ảnh gia mỏi mòn chờ đợi nhưng đều rơi vào tình cảnh "ế khách".
Khu vực di tích cổng thành Cửa Bắc và trước nhà thờ Cửa Bắc là nới thu hút đông người chụp ảnh, check-in thì nay vắng bóng.
Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ đợt ra quân cao điểm nhằm lập lại trật tự đô thị của lực lượng chức năng phường Ba Đình.
Các chốt trực của công an phường, tự quản được thiết lập dọc tuyến phố. Xe tuần tra liên tục di chuyển để nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe dưới lòng đường, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hoặc tụ tập đông người gây cản trở giao thông.
Chiều ngày 3/12, hàng loạt gánh hàng hoa, xe đạp chở hoa – vốn là "đạo cụ" không thể thiếu thu hút người dân đến check-in – đã không còn được phép hoạt động tại đây. Thiếu đi những "background" (phông nền) hoa rực rỡ, lượng người đổ về chụp ảnh cũng giảm đi trông thấy.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh cà phê trong việc giữ gìn và đảm bảo an ninh, trật tự đô thị.
Hiện nay, một phần vỉa hè đường Phan Đình Phùng được kẻ vạch sơn trắng để người dân để xe máy.
"Mọi năm tầm này đi qua đây là tắc đường vì người ta dừng xe chụp ảnh đông lắm. Mấy hôm nay đi làm về thấy đường thông hè thoáng hẳn, cảm giác con phố trở về đúng vẻ yên bình, cổ kính vốn có của nó," bác Nguyễn Văn Nam, một người dân sống tại phường Ba Đình, chia sẻ.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tiếc nuối cho rằng những gánh hàng hoa và hình ảnh các thiếu nữ chụp ảnh đã trở thành một nét đặc trưng của mùa Thu - Đông Hà Nội. "Việc xử lý vi phạm là đúng đắn, nhưng giá như có một quy hoạch hợp lý để sắp xếp khu vực chụp ảnh riêng biệt thì sẽ vẹn cả đôi đường. Vừa giữ được nét lãng mạn của phố phường, vừa đảm bảo trật tự," anh Minh Đức (một nhiếp ảnh gia tự do) nêu quan điểm.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.