1 ngày của người Việt thời xưa diễn ra như thế nào?
Một ngày thường của nhà vua, thầy đồ, anh nông dân, thợ mộc, lái buôn... trong xã hội Việt Nam xưa diễn ra như thế nào?
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một ngày thường của nhà vua, thầy đồ, anh nông dân, thợ mộc, lái buôn... trong xã hội Việt Nam xưa diễn ra như thế nào?
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc sang Nga trong tháng 3 giảm mạnh, sau khi các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu có hiệu lực.
Rũ bỏ lớp trang điểm đậm, nhan sắc thật của nhiều mỹ nhân khiến công chúng "giật mình" không nhận ra.
Không chỉ được khen ngợi qua những bức ảnh chỉn chu, hình ảnh qua camera thường cũng không thể nào dìm được nhan sắc của người đẹp.
Trong đợt nắng nóng như chảo lửa này, 15ha cam của HTX Trà Sơn (xã Thượng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) vẫn tươi roi rói nhờ có lớp thảm thực vật phủ đất đồng thời áp dụng các chế phẩm sinh học giúp hấp thụ và giữ nước ở bộ rễ, thân và lá cây.
Món bánh quy ong bắp cày trong tiếng Nhật là Jibachi Senbe. Món bánh này được làm từ loại côn trùng được mệnh danh là "ong sát thủ" với nọc độc có thể gây chết người lại là món ăn được nhiều người Nhật Bản yêu thích bởi sự thơm ngon, giàu dinh dưỡng.
Áp lực cuộc sống khiến con người phải đối mặt với căng thẳng, lo lắng, nguy hiểm hơn có thể dẫn đến trầm cảm. Dưới đây là 7 biểu hiện cảnh báo nguy cơ của trầm cảm mà chúng ta có thể đã bỏ qua.
Các bé nặng đều nằm trong khu vực cách ly. Tùy tình trạng, có bé phải nằm lồng kính, có bé nằm dưới ánh sáng xanh vô trùng. Người thân các cháu không được vào thăm, chờ đến giờ hộ lý gọi vào cho con ăn sữa trong trường hợp bé ăn được. Bên ngoài, nhiều thân nhân chờ đợi, nghe ngóng tin tức của con em mình.
Dù đã tồn tại gần 20 năm và gây được “tiếng vang” nhưng đặc sản cam Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa có cơ hội cạnh tranh ở thị trường lớn. Cho đến nay, các đầu mối sản xuất vẫn chỉ “mạnh ai nấy lo”.
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) ban hành Quyết định số 1016/QĐ-SHTT ngày 9/1/2017 về việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cam Thượng Lộc cho UBND huyện Can Lộc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù, nỗ lực của nhà nông qua bao mùa sai quả và cũng là cơ hội để cam Thượng Lộc vươn xa trên thị trường.
Mỗi người có một cảm nhận riêng về thân phận của người bị mất làng. Chúng tôi quyết tâm cho một hành trình tìm về “cố quận”, làng Việt.
Sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh Dung, chị Loan khiến nhiều người dân bàng hoàng, xót xa. 5 đứa con thơ cùng lúc đội lên đầu 2 vành khăn tang trắng, không biết rồi đây sẽ sống như thế nào.
Các bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn con cái mình thường xuyên vui cười nhưng đối với mẹ của một cậu bé 11 tuổi người Anh, nụ cười của con trai là niềm ám ảnh đối với chị.
(Dân Việt) - Gần 2 năm nay, chị Huỳnh Thị Nga (thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã cùng con sống chung với nỗi đau bệnh tật.
Cảnh tượng bé Hinh Hinh vừa hút sữa vừa chơi đùa vô tư trên giường bệnh khiến nhiều người rơi nước mắt. Khuôn mặt của em bị chảy xệ như bà cụ 80 tuổi, phần da phía dưới của em cũng biến dạng, nhăn nheo.
Cuốn nghiên cứu Văn minh vật chất của người Việt (NXB Tri Thức, 2011) dày gần 700 trang, khổ 18x24cm, trong đó có đến 959 ảnh và 505 minh họa vẽ, “…một công việc đồ sộ, khảo cứu một diện tư liệu mênh mông quá sức một cá nhân” (lời nhà nghiên cứu Nguyễn Quân) của nhà nghiên cứu/ phê bình/ nhà giáo/ họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã tái bản ngay sau tháng phát hành.