Thứ năm, ngày 30/04/2026 08:45 GMT+7

Đường phố Hà Nội vắng vẻ khác lạ trong giờ cao điểm ngày lễ 30/4, người dân hào hứng ngắm cảnh, đạp xe

Phạm Hưng Thứ năm, ngày 30/04/2026 08:45 GMT+7
Sáng nay, trong giờ cao điểm ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, đường phố Hà Nội bỗng chốc khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường ngay trong khung giờ vốn là "ác mộng" tắc đường.

Đường phố Hà Nội vắng lặng trong giờ cao điểm ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

Video: Đường phố Hà Nội vắng lặng trong giờ cao điểm ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Bước vào ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhịp sống hối hả, xô bồ đặc trưng của Hà Nội dường như đã lùi lại phía sau. Ghi nhận tại các tuyến đường nội thành Hà Nội như: Xuân Thủy - Cầu Giấy, Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Đội Cấn - Liễu Giai, Láng - Láng Hạ, Nguyễn Trãi, Thái Hà... không gian trở nên rộng thênh thang khi lượng phương tiện lưu thông thưa thớt đến ngỡ ngàng.
Đường Xuân Thủy trước cổng đại học Sư phạm Hà Nội lúc 7h sáng 30/4.
Các trạm xe buýt trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy đều lác đác người đứng chờ.
 Đường Nguyễn Chí Thanh lúc 7h15.
Góc nhìn từ cầu vượt bộ hành xuống cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng cho thấy một khung cảnh hiếm có: những dải đường nhiều làn xe thường ngày đặc kín khói bụi và tiếng còi xe, nay chỉ lác đác vài chiếc ô tô, xe máy chạy lướt qua. Ông Duy (phường Ba Đình) cho biết: "Trong lúc đi tập thể dục tôi tranh thủ ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Không gian vắng vẻ, khác hẳn ngày thường khiến tôi cảm thấy rất thích thú".
Bản thân các khu vực cầu vượt đi bộ lợp mái che màu xanh vốn tấp nập người qua lại vào giờ đi làm nay cũng vắng tanh.
Đường Láng lúc 7h30.
Tương tự, đường Kim Mã cũng lác đác người qua lại trong giờ cao điểm.
Đường phố thưa vắng đã trở thành không gian lý tưởng để người dân tận hưởng nhịp sống chậm. Từng tốp người lớn tuổi thoải mái, thảnh thơi đạp xe thể dục buổi sáng ngay giữa lòng đường Liễu Giai mà không phải chịu cảnh luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc. Ông Thành (phường Ba Đình) hồ hởi chia sẻ, chúng tôi thường xuyên đạp xe thể dục từ 5h sáng. Hôm nay ra đường bầu không khí rất đặc biệt, mọi con phố đều vắng vẻ, rộng thênh thang.
Dẫu vậy, đâu đó trên đường phố Hà Nội vẫn còn vương lại chút dư âm của cuộc "đại di cư". Hình ảnh những tài xế xe ôm công nghệ hối hả chở theo các bạn trẻ cùng chiếc vali hành lý cồng kềnh phía sau cho thấy vẫn còn những người đang tiếp tục hành trình rời Thủ đô về quê muộn.
Đường Đội Cấn lúc 7h45.
Người dân dừng chờ đèn đỏ tại đường Phan Kế Bính.
Ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai - Kim Mã vốn thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, thì sáng hôm nay vắng vẻ, bình yên đến lạ thường.
Bầu không khí kỳ nghỉ lễ càng thêm rõ nét với những tấm băng rôn, khẩu hiệu đỏ rực được giăng dọc các tuyến phố, nổi bật với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 140 năm ngày Quốc tế Lao động 1-5 (1886 - 2026)" và các biểu ngữ kỷ niệm Chiến thắng 30/4.
Hình ảnh đường Lê Văn Lương trong giờ cao điểm sáng 30/4.
"Điểm đen" giao thông Nguyễn Trãi cũng không xuất hiện ùn tắc.
Các phương tiện thoải mái di chuyển trên cầu vượt Ngã Tư Sở.
Sự tĩnh lặng hiếm hoi này của Hà Nội thường chỉ xuất hiện vào sáng mùng 1 Tết hoặc những ngày đầu của các kỳ nghỉ lễ lớn, mang đến cho Thủ đô một dáng vẻ bình yên, lãng mạn mà những người chọn ở lại thành phố dịp này vô cùng thích thú.
Đối nghịch với cảnh vắng vẻ tại các tuyến đường nội thành, ghi nhận tại các tuyến đường cửa ngõ như Vành đai 2, Vành đai 3, các phương tiện vẫn xếp hàng dài rời Thủ đô.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.