Thứ hai, ngày 27/04/2026 19:00 GMT+7

Người thầy dạy may cờ, “may cả cuộc đời” ở Hà Nội

Thế Trung Thứ hai, ngày 27/04/2026 19:00 GMT+7
Ít ai biết tại phường Đông Ngạc (Hà Nội) lại có một nơi đặc biệt dành cho những phận đời kém may mắn. Ở đó nghị lực, hy vọng được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Người thầy dạy may cờ, may cả cuộc đời ở Hà Nội

Phía sau cánh cổng cũ trong khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn phường Đông Ngạc là xưởng may cờ của ông Nguyễn Kim Khôi (63 tuổi), nơi ông tận tình dạy nghề cho những con người kém may mắn.
Từ sáng sớm, học viên đã lần lượt có mặt, họ hầu hết là những người khiếm khuyết về trí tuệ, khuyết tật về vận động. Ông Nguyễn Kim Khôi chia sẻ, điều khó nhất không chỉ là dạy nghề mà là giúp học viên tin mình có thể làm được. Theo ông, khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh, dạng tật khác nhau vẫn ngồi bên máy may, làm việc và tự tạo giá trị cho bản thân, niềm tin trong những “mảnh đời khiếm khuyết” cũng dần được thắp lên.
Trong không gian nhỏ hẹp vang lên nhịp máy may đều đặn, nơi từng người thợ miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. Họ ngồi kề bên nhau, lặng lẽ cắt, may, xếp những lá cờ đỏ sao vàng dưới ánh đèn vàng dịu. Trong ảnh, ông Trần Nam Thắng (50 tuổi, Hà Nội) - một người bị khiếm khuyết về trí tuệ, ông là người học viên gắn bó lâu năm nhất và có tay nghề rất cao.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Minh, một học viên khuyết tật vận động, chia sẻ trước đây cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, phụ giúp bố mẹ. Có lần chị lên quận Cầu Giấy cũ xin học việc để theo nghề, nhưng vì không có bằng cấp nên không được nhận. “Cơ duyên là tôi biết đến chú Khôi và xưởng may này, nơi có cơ hội học nghề, tự làm ra thu nhập bằng chính sức lao động của mình. Dù chưa nhiều nhưng đó là công sức và nỗ lực của chính mình, tôi thấy tự hào lắm”, chị Minh nói.
Các sản phẩm tại xưởng may khá đa dạng về mẫu mã và kích thước, hầu hết là các đơn đặt hàng hoặc sản xuất theo lô để bán lẻ. Đối với những người chưa biết may, sẽ được ông Khôi chỉ dẫn, khi đã thành thạo nghề, có thể mở riêng hoặc gắn bó với xưởng may đều được.
Ông Khôi tận tình chỉ dạy cho mọi học viên, dù là người mới hay đã có kinh nghiệm. Với sự hướng dẫn tỉ mỉ từng bước một, ai cũng có thể hiểu và tiến bộ.
Được biết, ông Khôi không dạy theo khuôn mẫu, mà hướng dẫn theo năng lực từng học viên, người khéo tay học may, người tỉ mỉ làm kiểm hàng. Mỗi người thành thạo một khâu, phối hợp lại tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.
 Người đàn ông này gần như không có phút nghỉ ngơi, ông vừa kiên nhẫn chỉnh từng lỗi sai cho học viên xong lại vội vã chuẩn bị hàng hóa, tiếp tục những chuyến giao hàng nối tiếp nhau.
Từ sự tận tâm lặng lẽ, ông Nguyễn Kim Khôi đã nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua như một sự ghi nhận cho hành trình nâng đỡ những mảnh đời khiếm khuyết.
Hàng hoá được xếp ngay ngắn tại xưởng may của ông Khôi.
Suốt quá trình đồng hành, ông Khôi lưu giữ nhiều câu chuyện khiến ông xúc động. Có người đi bộ từ sáng sớm để kịp giờ học, có học viên bị liệt nửa người, dây đeo chân cứa bật máu vẫn quyết tâm bám nghề may. Có người ngày đầu đến đây chỉ biết khóc, nghĩ mình không thể làm được gì, nhưng nhờ sự động viên của ông Khôi và tình đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ, họ dần mở lòng, vui vẻ hơn, rồi mong được đến xưởng mỗi ngày, muốn ở lại và gắn bó với nghề.

Sinh năm 1963 tại Đông Ngạc, ông Nguyễn Kim Khôi từng là kỹ thuật viên lành nghề. Sau nhiều năm công tác, ông được tin tưởng giao vị trí tổ trưởng kỹ thuật trước khi một vụ tai nạn năm 2004 khiến ông mất một chân và một phần bàn chân phải, trở thành người khuyết tật vận động nặng.

Trải qua quãng thời gian đau đớn và tuyệt vọng, ông chọn đứng dậy bằng lao động. Bén duyên với nghề may cờ, ông kiên trì tự học, xem đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là con đường để tự khẳng định mình và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Mang theo niềm tin người khuyết tật có thể tự làm chủ cuộc đời, năm 2008 ông mở xưởng may cờ 3/12 trong khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn tại phường Đông Ngạc (Hà Nội), khởi đầu chỉ với vài chiếc máy may cũ nhưng dần trở thành chỗ dựa cho nhiều mảnh đời khiếm khuyết.

Đến tháng 1/2021, ông thành lập Công ty TNHH Xã hội 3/12, mở rộng sản xuất, tạo thêm cơ hội việc làm cho người khuyết tật và tiếp tục hành trình lặng lẽ gieo hy vọng bằng chính đôi tay mình. Ông ông sinh sống ở xưởng may, vừa lo cho công việc, vừa hỗ trợ những người đồng cảnh ngộ vừa trông coi và gìn giữ nhà thờ họ Nguyễn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.