Thứ ba, ngày 17/02/2026 08:00 GMT+7

Nữ nghệ nhân hơn 70 tuổi bảo tồn thứ nghề độc đáo này của người Churu ở Lâm Đồng

Văn Long Thứ ba, ngày 17/02/2026 08:00 GMT+7
Bà Ma Ly (71 tuổi, xã Quảng Lập, Lâm Đồng) vẫn đang từng ngày, từng giờ nỗ lực bảo tồn nghề làm gốm của người Churu ở địa phương, các sản phẩm cũng được du khách yêu thích, đón nhận.

Độc đáo nghề làm gốm của người Churu đang được nghệ nhân Ma Ly nỗ lực bảo tồn

Nghề làm gốm của người Churu là một nét văn hóa độc đáo tại xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nghề truyền thống của người Churu tại địa phương trong nhiều năm qua vẫn đang được nỗ lực bảo tồn. Tại thôn K’răng Gọ, xã Quảng Lập, người phụ nữ Ma Ly nhiều năm qua vẫn miệt mài giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình.
Bà Ma Ly cho biết, từ khi còn nhỏ, bà đã theo mẹ và bà ngoại đi đào đất trên đồi về để nhào nặn, làm đồ dùng trong gia đình như cái ly, cái bát, cái nồi. Đến nay, bà Ma Ly đã hơn 70 tuổi, trong làng gần như chỉ còn một mình bà còn gắn bó thường xuyên với nghề làm gốm của người Churu.
"Nghề làm gốm của người Churu rất đặc biệt, đất làm gốm là đất đồi, được chúng tôi đi lấy về rồi giã nhuyễn, sàng lọc kỹ để lấy những hạt mịn nhất. Đặc biệt nhất, khi tạo hình sản phẩm, người làm gốm phải đi vòng tròn xung quanh chứ không có bàn xoay như cách làm gốm thông thường ở nơi khác", bà Ma Ly chia sẻ.
Nữ nghệ nhân người Churu cũng cho biết, sau khi tạo hình xong, sản phẩm sẽ được phơi khô nhiều ngày rồi nung kỹ với bếp củi trong thời gian dài để tạo độ chín, bền và cứng cáp.
Bà Ma Ly bên những sản phẩm đã được bà làm bằng phương pháp truyền thống của người Churu. Theo bà Ma Ly, thời gian vừa qua, bà đã nhận được những đơn hàng thông qua mạng xã hội theo yêu cầu, mẫu mã khách hàng cung cấp, nhất là những khách hàng yêu thích các sản phẩm gốm thủ công, làm bằng tay.
Trực tiếp chứng kiến nghệ nhân Ma Ly làm gốm, chị Trần Thị Thanh Nga (Đà Nẵng) cho biết: "Nghề làm gốm của người Churu ở Lâm Đồng rất khác biệt, nguyên liệu chính lại là đất được lấy trên đồi, vì vậy các sản phẩm có sự thô mộc nhất định. Gốm ở đây có mùi của tro trấu, tôi rất muốn có dịp trở lại đây để cùng nghệ nhân lên núi lấy đất, sàng đất rồi tự tay tạo hình một sản phẩm gốm cho riêng mình".
Du khách say sưa chụp những sản phẩm của nghệ nhân Ma Ly làm ra.
Sản phẩm gốm của người Churu có màu sắc rất đặc trưng do được phơi khô sau đó nung bằng bếp củi. Các sản phẩm chủ yếu là vật dụng thường dùng trong gia đình như nồi nấu cơm, nấu canh, bát ăn cơm, nồi đun nước… Tuy nhiên, trong thời gian qua, nghề làm gốm của người Churu đang có dấu hiệu mai một, chỉ còn ít người thạo nghề.
Bà Ma Ly giới thiệu cho phóng viên những sản phẩm gốm mà mình đã làm ra trong thời gian dài. Trong giai đoạn 2019 – 2024, nghệ nhân Ma Ly đã được UBND huyện Đơn Dương tặng giấy khen và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen về thành tích trong công tác tuyên truyền, dạy nghề làm gốm cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Văn Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lập cho biết, hiện nay địa phương đã có định hướng trong việc rà soát quy hoạch, bố trí khu vực phù hợp để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nghề làm gốm. Đồng thời sẽ tổ chức quảng bá sản phẩm, liên kết tìm đầu ra, bố trí kinh phí hỗ trợ để các nghệ nhân duy trì nghề truyền thống của dân tộc Churu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.