Chủ nhật, ngày 30/11/2025 16:13 GMT+7

Cuối tuần, "săn mây" bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ

Lê An Chủ nhật, ngày 30/11/2025 16:13 GMT+7
Khi tiết trời cuối năm vừa chạm ngõ, đỉnh núi Bà Đen, nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ khoác lên mình lớp nắng nhẹ, gió mát và tầng mây trôi lững lờ.

"Săn mây" bồng bềnh ở núi Bà Đen giữa trời thu rực rỡ

Chỉ cách TP.HCM khoảng 100 km, thậm chí đứng giữa Sài Gòn trời quang còn thấy được đỉnh núi, núi Bà Đen (Tây Ninh) trở thành điểm hẹn lý tưởng để “đổi gió” với nhiều du khách.
Cuối năm, du khách lại đổ về đây để tận hưởng không khí se lạnh, để hòa mình vào mùa lễ tạ cuối năm. Trong ảnh, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn hiện trong mây.
Góc check-in giữa mây dày đặc như đang lạc vào xứ sở bồng bềnh.
Rất nhiều góc chụp ảnh rất đẹp tại núi Bà Đen.
Hệ thống cáp treo bồng bềnh giữa những làn mây trôi lững lờ.
Những triền hoa rực rỡ trải dài theo sườn núi Bà Đen.
Lễ Dâng Đăng vào dịp cuối tuần – một nghi thức thiền định đẹp và đầy ý nghĩa. 
Với nhiều người, lên đỉnh núi Bà Đen không chỉ để săn mây, mà còn là cơ hội được tận mắt chiêm bái xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiều Phật tử tin rằng được đảnh lễ trước ngọc xá lợi của Đức Phật là một duyên lành, một phước báu vô cùng hiếm hoi. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.