Đè bẹp Girona, Barca duy trì cột mốc ấn tượng
Với chiến thắng 4-1 trước Girona tại vòng 29 La Liga, Barca nâng thành tích toàn thắng lên 9 trận, đồng thời giữ vững ngôi đầu trước sự bám đuổi của Real Madrid.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những năm qua, chuyện càng về những vòng đấu cuối, các CLB càng bạo chi thưởng cho các cầu thủ để hoàn thành mục tiêu, không còn là chuyện mới. Nhưng để diễn ra sôi động và kịch tính, thậm chí có phần điên rồ như ở mùa giải năm nay, thì lại tương đối hiếm. Giờ đây, khi cuộc chiến trụ hạng là của riêng bộ ba HAGL, Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ thì lãnh đạo những đội bóng này đã không tiếc tiền để tăng thêm sĩ khí cho các ngôi sao của mình.
Bầu Đức buộc phải tham gia cuộc đua tiền thưởng với các đối thủ.
Cuối tuần trước, khi HAGL đánh bại SLNA 3-1 trên sân nhà, kết thúc mạch 4 trận chỉ hòa và thua, bầu Đức lập tức rút hầu bao thưởng 500 triệu đồng cho đội. Ngoài ra, nhà tài phiệt phố Núi cũng bóng gió, chỉ cần chơi tốt trước Đồng Nai ở trận “chung kết ngược” vào chiều nay, đội sẽ lại được thưởng tiếp, thậm chí nếu thắng thì sẽ nhận ngay 500 triệu đồng nữa.
Một người làm việc rất có nguyên tắc như bầu Đức, từng nói không với chuyện thưởng tiền cho đội ở mỗi trận thắng vì sợ rằng các cầu thủ sẽ nhiễm thói “mất dạy”, cũng đã phải xuống nước, coi tiền như liều “doping” cần thiết để giúp HAGL trốn suất xuống hạng cuối mùa. Rõ ràng, ông cũng sợ đội bóng của mình phải làm lại từ Hạng Nhất, vì điều này đồng nghĩa, lứa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal nhiều khả năng sẽ bị thui chột và quên lãng.
Chẳng kém cạnh HAGL, Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ cũng liên tiếp tiếp tung ra những khoản thưởng hậu hĩnh để giúp các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn. Trong trận đấu với HAGL chiều nay, nếu thắng, Đồng Nai sẽ nhận số tiền thưởng vượt khung lên tới 800 triệu đồng từ nhà tài trợ (theo quy định thì chỉ là 400 triệu đồng/1 trận thắng), cao nhất trong lịch sử đội bóng. Ngoài ra, HLV Trần Bình Sự cũng sẽ rút tiền riêng để thưởng cho đội thêm 100 triệu đồng. Chưa hết, trước đó lãnh đạo Đồng Nai cũng đã giải ngân toàn bộ số tiền thưởng còn thiếu đội.
Trong khi đó, XSKT.Cần Thơ với tuyên bố “trụ hạng là nhiệm vụ chính trị mà thành phố giao phó” (lời HLV Nguyễn Thanh Danh) nên đã treo thưởng 2,5 tỷ cho chiếc vé trụ hạng và quyết định tăng 100% mức thưởng cho các trận thắng. Theo đó, từ mức 250 triệu đồng 1 trận thắng, đoàn quân của HLV Vũ Quang Bảo sẽ nhận 500 triệu đồng 1 trận thắng. Lãnh đạo CLB hy vọng, liều “doping” này sẽ giúp XSKT.Cần Thơ thi đấu tốt hơn để đảm bảo suất ở lại V.League.
Jason Quang Vinh sẽ đá tiền đạo ở ĐT Việt Nam?; Man City tốn 30 triệu bảng cho luật sư; Chelsea theo đuổi Nico Williams; Chủ sở hữu Liverpool muốn mua Malaga; Asencio muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid.
Với chiến thắng 4-1 trước Girona tại vòng 29 La Liga, Barca nâng thành tích toàn thắng lên 9 trận, đồng thời giữ vững ngôi đầu trước sự bám đuổi của Real Madrid.
Ở cuộc đọ sức tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024/25 vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, Văn Khang và Danh Trung thay nhau lập công giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 trước HAGL.
HLV Kim Sang-sik tìm ra "át chủ bài" nơi tuyến giữa ĐT Việt Nam; HLV ĐT Malaysia quyết thắng ĐT Việt Nam; Arsenal bổ nhiệm Giám đốc thể thao mới; Bournemouth ra giá bán Semenyo; Wayne Rooney sợ cá.
Vượt qua Trường ĐH Lào trong trận chung kết với tỷ số 2-1, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vô địch Giải Thanh niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO.
Sau khi rời Vĩnh Long FC, cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max đã gia nhập Bắc Ninh FC và trở thành học trò tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn. Kinh nghiệm dày dặn của tiền vệ 38 tuổi gốc Nigeria này được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Ninh FC hiện thực hoá tham vọng lên Hạng Nhất.
Nguyễn Trọng Đại từng đeo băng thủ quân U19 Việt Nam, từng được đánh giá là ngôi sao sáng hơn Quang Hải, nhưng giờ sa sút thất nghiệp, gương mặt hốc hác khiến không ít CĐV gây sốc.
Nguyễn Xuân Son bất ngờ được CLB từng 3 lần vô địch Bundesliga quan tâm; Antoine Griezmann quyết tâm ở lại Atletico Madrid; HLV Guardiola khéo léo lảng tránh nói về tương lai của De Bruyne; Real Madrid nhăm nhe cuỗm Bruno Fernandes của M.U; CĐV M.U lên kế hoạch biểu tình chống nhà Glazer.