Thứ hai, 20/05/2013 13:37
15/12/2012 | 06:39

Vụ phóng viên báo NTNN bị hành hung:

Thực hư về báo cáo của Công an quận Ninh Kiều

(Dân Việt) - Ngày 14.12, phóng viên Báo Dân Việt đã lần theo địa chỉ những đối tượng tấn công phóng viên Đức Khánh và phát hiện nhiều bất ngờ...

Ngay sau khi có báo cáo chính thức của Công an quận Ninh Kiều được Công an TP. Cần Thơ công bố cho báo chí về vụ phóng viên (PV) Đức Khánh bị hành hung, ngày 14.12, PV Báo Dân Việt đã lần theo địa chỉ những đối tượng tấn công anh Khánh và phát hiện nhiều bất ngờ...

Những địa chỉ “ảo” (!?)

Báo cáo của Công an quận Ninh Kiều nêu, đối tượng Khưu Tấn Lợi (trú 136/312 Quang Trung, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cho rằng PV Đức Khánh đã chụp hiện trường có dính hình Lợi nên chửi anh Khánh. Lợi cùng Lê Thanh Bình (trú 132/126 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) và Võ Khoa Nhi (trú 241 Phú Quới, phường Trường Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) rượt đánh anh Khánh.

Lê Thanh Bình - người tự nhận đã rượt đánh PV Đức Khánh.

Sáng 14.12, chúng tôi đến trụ sở Công an phường Hưng Lợi để tìm hiểu thông tin về Khưu Tấn Lợi – người được cho là có mâu thuẫn trực tiếp với anh Khánh như báo cáo nêu. Thật bất ngờ bởi sau khi xem qua Báo cáo số 373 do PV cung cấp, ông Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Công an phường Hưng Lợi khẳng định:

Địa bàn phường này không có ai là Khưu Tấn Lợi. Ngoài ra, trên bản đồ hành chính phường Hưng Lợi, không có đường Quang Trung. Đến nay, Công an phường Hưng Lợi cũng chưa tiếp nhận bất cứ thông tin nào từ Công an quận Ninh Kiều về việc địa bàn này có đối tượng hành hung nhà báo.

Nghi ngờ bộ phận đánh máy của công an đánh nhầm địa danh, chúng tôi thử tìm về đường Quang Trung để tìm Khưu Tấn Lợi. Càng bất ngờ hơn, đường Quang Trung dãy số chẵn chỉ có từ số 2 đến số 54 là hết đường. Địa chỉ “136/312 Quang Trung, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều” hoàn toàn không có!

“Tui không cự cãi với anh Khánh”

Sau đó, nhóm PV tìm về quận Cái Răng để tìm “nhân vật” Võ Khoa Nhi. Tiếp chúng tôi là bà Hồ Thị Lợi (73 tuổi), mẹ của Khoa Nhi cho biết: Nhi đang làm nhân viên phục vụ cho một hàng ở trung tâm TP. Cần Thơ. Gia đình bà hoàn toàn bất ngờ trước thông tin Nhi truy đuổi nhà báo. Bởi suốt mấy tuần qua, gia đình bà chưa hề nhận được bất cứ giấy tờ gì của công an triệu tập Nhi lên làm việc.

Thật bất ngờ bởi sau khi xem qua Báo cáo số 373 do PV cung cấp, ông Nguyễn Việt Dũng – Trưởng Công an phường Hưng Lợi khẳng định: Địa bàn phường này không có ai là Khưu Tấn Lợi. Ngoài ra, trên bản đồ hành chính phường Hưng Lợi, không có đường Quang Trung.

Chúng tôi tiếp tục đến xác minh tại Công an phường Thường Thạnh, quận Cái Răng và được 2 cán bộ công an phường này khẳng định: “Cho đến nay, chỉ biết thông tin Khoa Nhi đánh nhà báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Phía Công an quận Ninh Kiều và Công an TP. Cần Thơ chưa từng liên hệ với Công an phường Thường Thạnh về trường hợp của Khoa Nhi. Thông thường, nếu mời công dân của phường làm việc để làm rõ vấn đề gì đó, công an quận sẽ liên hệ với cấp cơ sở để phát thư mời. Riêng vụ này chúng tôi không thấy ai liên hệ…”.

Tiếp đó, nhóm PV đã tìm đến nhà Lê Thanh Bình – người tham gia rượt đánh PV Đức Khánh. Bình thật thà thừa nhận: “Tôi thuộc thành phần bất hảo, đang được địa phương quản lý. Trước đây tôi hay đá gà, đánh bài, thường xuyên bị phạt và giờ đang lo làm ăn”.

Theo lời Bình, đêm 24.11 anh trên đường đi chơi thì thấy Khưu Tấn Lợi đang rượt đuổi người để đánh. Do có quen biết với Lợi (Bình gọi là “chú Út”) nên Bình cũng rượt theo. Bình cho biết thêm: Tui chỉ tham gia đuổi đánh anh Khánh chứ không mâu thuẫn gì với anh Khánh. Anh Khánh cũng không cự cãi gì với tôi…”.

Không đúng sự thật!

Khẳng định của PV Đức Khánh (Báo NTNN) về báo cáo của Công an quận Ninh Kiều:

Thứ nhất là về thái độ của 2 công an Nguyễn Đông Sơ và Trần Hữu Lộc cùng một số người trước khi giật máy ảnh và lục túi lấy điện thoại phóng viên (nhằm xóa ảnh) hết sức hung tợn, với lời lẽ thách thức, hăm dọa mặc cho PV đã nhiều lần nói rằng mình là nhà báo đang tác nghiệp. Sau khi giật máy ảnh và lục túi lấy điện thoại, PV yêu cầu những người này xuất trình thẻ ngành nếu là lực lượng công an nhưng cả 2 vẫn giữ thái độ hung tợn và không xuất trình một giấy tờ nào.

Người bạn gái dẫn đối tượng giật máy ảnh PV rời khỏi hiện trường (ảnh do bạn đọc cung cấp).

Tiếp đó, sau khi 2 công an Sơ, Lộc trả lại máy ảnh, PV đã chụp tiếp ảnh hiện trường và ghi lại được hình 1 trong 2 đối tượng giật máy ảnh và lấy điện thoại của mình. Do vậy, bạn gái của đối tượng này lập tức chửi PV.

Tiếp đó, các đối tượng Khưu Tấn Lợi, Lê Thanh Bình,Võ Khoa Nhi (những người này PV cũng hoàn toàn không quen biết) từ bên kia đường tiến tới phía PV chửi bới, đe dọa “Mày tưởng mày là nhà báo ngon lắm à” rồi đánh PV nên PV phải bỏ chạy chứ hoàn toàn không hề xảy ra cự cãi với bất kỳ một ai.

Ngay thời điểm PV bị đánh chỉ cách hiện trường vụ tai nạn không quá 10m, lúc này có rất nhiều lực lượng xung kích, công an phường, CSGT và một số cán bộ hình sự mặc thường phục.

Cuối cùng, trong 3 lần tường trình sự việc, PV đều trình bày rằng mình mất sổ tác nghiệp, giấy giới thiệu của cơ quan và giấy công lệnh đi đường, không giống như báo cáo của công an quận Ninh Kiều chỉ ra rằng PV chỉ đưa giấy đi đường (công lệnh).

Ý kiến bạn đọc (14)
  • Gianh giới giữa công an và tội phạm chỉ là một đường thẳng. Bên này đường thẳng là hướng thiện, tôn trọng và bảo vệ pháp luật, bên kia đường thẳng là côn đồ, bạo lực, ma túy, trấn lột, chém giết, cướp bóc cùng những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm, tráo trở, đê hèn...Nhưng trong toán học, đường thẳng không có kích thước.<br />Lưu ý là những anh chị hảo hán có số, có má dù vô cùng tàn độc nhưng thường lại giữ chữ "tín" và chữ "sĩ" và thường không hành xử theo cách hèn hạ, che dấu, lấp liếm, gắp lửa bỏ tay người.

    (Đoàn Hùng)
  • Phóng viên là tai mắt của nhân dân, là trợ thủ đắc lực của chính phủ. Đã có ý kiến rất nhiều về việc các phóng viên cần được sự tôn trọng và được bảo vệ trước những người luôn làm những việc xấu và các lãnh đạo cán bộ tiêu cực,cả hai nhân tố này lúc nào cũng đề phòng và ngăn cản, thậm chí còn xung đột đả kích các phóng viên đang làm nhiệm vụ cho Dân cho Đảng. Chúng tôi và các cộng đồng mạng rất bức xúc trước những việc các nhà báo bị hành hung và bị đe dọa đến tính mạng. Đề nghị chính phủ có biện pháp bảo vệ Tai Mắt, cho nhân Dân được nhờ.

    (lamhuudanh)
  • Cần làm rỏ đối tượng được bạn gái dẫn đi ra khỏi hiện trường và 02 thanh niên ở trong quán nhậu nhào ra đánh phóng viên Đức khánh,và 04 đối tượng đánh phóng viên.

    (hoangminh)
  • Những người bảo vệ pháp luật mà chẳng có chút nào tuân thủ pháp luật, buồn thay

    (Kiều Văn Phong)
  • Hoan nghênh tinh thần đấu tranh vì sự thật của Dân Việt . Mong rằng Dân Việt tiếp tục mạnh dạn đấu tranh để tìm ra sự thật của vụ việc, hy vọng CA Cần Thơ mạnh dạn đấu tranh để không làm ảnh hưởng đến uy tín của nghành .

    (Minh Trung)
  • Chỉ riêng vụ này thôi cho thấy C.A Can thơ không thật thà,dùng quyền uy để che giấu sự việc,mặc dầu không có vấn đề gì lớn ngoài việc nhìn sự thật.

    (hohai)
  • Công an Can tho bậy quá. Đã sai còn cố tình sai thêm. cỐ tinh lam sai lệch vụ việc, dưa dối twợng bất hảo vào dể thí tốt. Ma công an voi côn do thuờng là cùng hội cùng thuyền. Công an kiểu này cũng không khác gì côn đồ

    (duc huy)
  • Cách xử lý sẽ cho biết cách đánh giá. Mà cách đánh giá một tội lỗi sẽ cho biết phẩm chất người đánh giá.Tội này cứ căn cứ theo luật pháp mà xử, người phạm tội là CA có khi cần phải xử nặng hơn, tại sao lại đặt vấn đề bao che hay không bao che ở đây? Hỏi có nghĩa là trả lời rồi!"Quan điểm của Công an Cần thơ là xử lý vụ việc đúng người, đúng tội, không bao che". Không nên dùng câu nói như thế này, vì nói như vậy có nghĩa là đã có nhiều cơ quan khác xử lý có bao che. Một câu chuyện vui: Xếp A của một cơ quan đi làm trễ, bị cán bộ trực ghi vào sổ trực. Xếp phiền hà về việc này. Hôm sau, xếp đi đúng giờ, cán bộ trực ghi: Ngày.. tháng...năm..., ông A đi làm đúng giờ.

    (nguyen minh phuoc)
  • Đề nghị điều tra và xác minh kỹ lại những người mà công an cung cấp đánh nhà báo Đức Khánh.Tôi thấy còn nghi ngờ những người mà công an đã cung cấp không đúng đối tượng.

    (luật pháp công bằng)
  • Công an Cần Thơ hãy dũng cảm loại bỏ các quân nhân sâu mọt này đi. Đừng bao che nữa không người dân lại nghĩ đây là ổ tội phạm cần bộ công an vào triệt phá!

    (vietanh)
  • Mình nói vụ này thế nào cũng thí chốt thôi,rốt cuộc mình nói quá đúng.Đề nghị các báo đài tiếp tục điều tra và có kiến nghị lên Bộ Công An đề nghị BCA tham gia điều tra vụ này.
    Cứ để chìm xuồng những vụ tương tự như thế này hoài tôi e rằng sau này tiếng nói của các báo đài sẽ không còn giá trị nữa.Để ngăn ngừa mối nguy hiểm cho các phóng viên sau này,tôi đề nghị ban lãnh đạo các báo đài chỉ đạo cho các phóng viên tiếp tục điều tra và phản ánh việc này cho tới nơi tới chốn để cho các phóng viên sau này có đất mà sống.

    (Trần Tâm)
  • Là người công an thì phải luôn luôn dũng cảm , nếu làm sai thì nhận lỗi , Công an quận Ninh Kiều và Công an TP. Cần Thơ đừng hèn nhát như vậy nữa , hãy dũng cảm lên đi , càng bao che càng làm xấu mặt nghành Công An ra

    (Mạnh Hà)
  • Đề nghị Dân Việt tiếp tục làm rõ, đến nơi đến chốn vụ này chứ không thể để họ thích nói gì thì nói thế được... Đề nghị các cấp lãnh đạo CA làm rõ vụ việc xử nghiêm những người bao che, báo cáo láo...

    (Nguyễn Văn Pha)
  • Càng theo dõi vụ việc, càng thấy rõ hành vi bao che tôi phạm của Công an Cần Thơ. "Theo lời Bình, đêm 24.11 anh trên đường đi chơi thì thấy Khưu Tấn Lợi đang rượt đuổi người để đánh. Do có quen biết với Lợi (Bình gọi là “chú Út”) nên Bình cũng rượt theo. Bình cho biết thêm: Tui chỉ tham gia đuổi đánh anh Khánh chứ không mâu thuẫn gì với anh Khánh. Anh Khánh cũng không cự cãi gì với tôi…”. Rõ ràng Bình đang được chính quyền địa phương quản lý vì đây là thành phần bất hảo "Bình thật thà thừa nhận: “Tôi thuộc thành phần bất hảo, đang được địa phương quản lý. Trước đây tôi hay đá gà, đánh bài, thường xuyên bị phạt và giờ đang lo làm ăn”. Như vậy, đây là hành vi bao che của Công an, nếu không muốn nói là Công an Q. Ninh Kiều "nhờ" Bình đánh người, sau đó đứng đằng sau "bảo kê".

    (Lâm Dương)
  • Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều nhất