3 trận đấu, 3 thất bại, để thủng lưới 8 bàn và chỉ có duy nhất 1 bàn thắng, đó là thành tích vô cùng kém cỏi của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tại Euro năm nay.
Trước thềm giải đấu, với lối chơi kỷ luật cộng với sự tinh quái đã được thể hiện ở vòng sơ loại, giới chuyên môn đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên sẽ cùng ĐT Iltalia đi tiếp tại bảng đấu. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện đã mang đến sự thất vọng tột cùng cho người hâm mộ.
ĐT Nga
ĐT Nga phải dừng bước ngay tại vòng bảng
Khác với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ, ĐT Nga đã nắm trong tay quyền tự quyết số phận ở trận đấu cuối cùng khi có lợi thế lớn. Chỉ cần một kết quả hòa trước Đan Mạch sẽ giúp họ tiến bước vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng.
Thế nhưng, khi cần phát huy bản lĩnh nhất, "Gấu Nga" lại gục ngã bởi những sai lầm đáng trách của các hậu vệ. Qua đó, họ phải nhận thất bại muối mặt 1-4 trước Đan Mạch và nhường luôn tấm vé chơi ở vòng sau cho đối thủ.
ĐT Ba Lan
ĐT Ba Lan đã có một mùa Euro đáng quên
Một đội bóng nữa cũng gây thất vọng ở giải đấu năm nay là ĐT Ba Lan. Dù sở hữu ngôi sao Lewandowski trong đội hình, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo số 9 đã khiến họ phải trả giá.
Ba Lan đã có 3 trận đấu rất nhạt nhòa và đáng quên ở Euro năm nay. Các khán đài luôn có những tiếng la ó bởi màn trình diễn bạc nhược và thiếu sức sống của các cầu thủ trên sân.
Điểm sáng duy nhất của họ có lẽ là dấu ấn của Lewandowski. Tuy vậy, một mình tiền đạo này không thể gánh vác được cả tập thể. Ba Lan chỉ biết trách mình và đành ngậm ngùi khép lại một giải đấu đáng quên, khi không có được chiến thắng nào tại Euro 2020.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.