Ảnh sốc từ Gaza: Israel bắt hàng chục người đàn ông lột đồ, bịt mắt, quỳ trên đất

Phương Đăng (theo CNN) Thứ sáu, ngày 08/12/2023 17:09 PM (GMT+7)
Những hình ảnh từ Gaza đang lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Năm cho thấy hàng loạt người đàn ông bị quân đội Israel bắt giữ. Họ bị bắt cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, quỳ trên đất, bịt mắt và sau đó bị nhét vào thùng chở hàng của một chiếc xe quân sự.
Bình luận 0
Ảnh sốc từ Gaza: Israel hàng chục người đàn ông lột đồ, bịt mắt, quỳ trên đất - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy hàng chục người đàn ông ở Gaza bị Israel bắt giữ. Họ bị bắt lột đồ, quỳ trên đất, bịt mắt... Ảnh Saudi Gazette

Theo CNN, hiện chưa rõ hoàn cảnh và ngày tháng chính xác của vụ bắt giữ, nhưng danh tính của một số người bị Israel bắt giữ đã được đồng nghiệp hoặc thành viên gia đình xác nhận.

Theo CNN, người thân và người quen của một người bị bắt giữ tuyên bố rằng, có vài người đàn ông chỉ là dân thường, và không hề có liên kết với các nhóm chiến binh Hồi giáo như Hamas ở Gaza.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Châu Âu-Địa Trung Hải đã đăng những hình ảnh về vụ bắt giữ và cho biết trong một tuyên bố trên trang web của họ hôm thứ Năm 7/12 rằng “quân đội Israel đã bắt giữ và ngược đãi nghiêm trọng hàng chục thường dân Palestine”.

“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng lực lượng Israel đã phát động các chiến dịch bắt giữ ngẫu nhiên và tùy tiện chống lại những người phải di dời, bao gồm bác sĩ, học giả, nhà báo và người già”, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Châu Âu-Địa Trung Hải cho biết.

Ảnh sốc từ Gaza: Israel hàng chục người đàn ông lột đồ, bịt mắt, quỳ trên đất - Ảnh 2.

Hình ảnh cho thấy hàng chục người đàn ông ở Gaza bị Israel bắt giữ. Họ bị bắt lột đồ, quỳ trên đường, bịt mắt... Ảnh Yahoo News

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNN về những hình ảnh bắt bớ trên. CNN đã định vị địa lý một số hình ảnh và cho thấy chúng được chụp ở Beit Lahia, phía bắc thành phố Gaza.

Các phương tiện truyền thông Israel, không nêu nguồn, đã miêu tả những hình ảnh này là sự đầu hàng của các thành viên Hamas. Một nhà báo đã hỏi người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari về những hình ảnh trên trong cuộc họp báo hôm thứ Năm và sau đó tuyên bố rằng: “Chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của nhiều tù nhân, những chiến binh Hamas mà IDF đã bắt giữ trong quá trình điều động trên mặt đất".

Chuẩn Đô đốc Hagari tuyên bố, khi Israel chiến đấu với Hamas, “những người còn nán lại trong khu vực dần dần lộ ra ngoài. Chúng tôi điều tra và kiểm tra xem ai có quan hệ với Hamas còn ai không. Chúng tôi đã bắt giữ tất cả và thẩm vấn họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phá hủy từng thành trì (của Hamas) cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ đó”.

Ảnh sốc từ Gaza: Israel hàng chục người đàn ông lột đồ, bịt mắt, quỳ trên đất - Ảnh 3.

Những người đàn ông bị Israel bắt bị đưa đi trên một thùng chở hàng của một chiếc xe quân sự. Ảnh CNN

Trong một bản tin hôm thứ Năm, Al-Araby Al-Jadeed nói rằng, một trong những phóng viên của họ và một số thành viên trong gia đình anh nằm trong số những người bị Israel bắt giữ và có mặt trong các bức ảnh.

“Hôm nay, thứ Năm 7/12, quân đội Israel đã bắt giữ một nhà báo ở Gaza, người đồng nghiệp của chúng tôi, ông Diaa Al-Kahlot, tại phố Market ở Beit Lahia, và một số anh em, họ hàng của ông ấy cũng như một số thường dân khác”, Al-Araby Al-Jadeed đưa tin.

“Lực lượng Israel đã cố tình buộc người dân Gaza cởi bỏ quần áo, khám xét và làm nhục họ sau khi bắt họ rồi đưa họ đến một địa điểm không xác định. Người dân ở đó đã kể với chúng tôi. Những hình ảnh và video clip đang lan truyền trên mạng cho thấy binh lính (Israel) bắt giữ hàng chục người Gaza bằng phương pháp hình sự và làm nhục họ", Al-Araby Al-Jadeed cho biết.

Hussam Kanafani, Tổng biên tập Al-Araby Al-Jadeed cho biết trong tuyên bố rằng, hiện nhà báo Al-Kahlot và những người thân trong gia đình ông vẫn mất tích.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, hợp tác với các tổ chức và diễn đàn quốc tế quan tâm đến quyền lợi và tự do của các nhà báo trên thế giới, để xác định tung tích của đồng nghiệp của chúng tôi và trả tự do cho ông ấy càng sớm càng tốt”, ông Kanafani nói thêm.

CNN đã nói chuyện với Hani al-Madhoun, người thân của một trong những người đàn ông khác bị Israel bắt giữ từ nhà của anh ở Mỹ.

“Lực lượng Israel đã đến đường phố và kêu gọi tất cả những người đàn ông ra ngoài. Họ không còn cách nào khác ngoài tuân theo. Ngôi nhà này là nơi trú ẩn của họ sau khi hai ngôi nhà khác bị phá hủy”, Hani al-Madhoun chia sẻ.

Al-Madhoun nói rằng anh đã nhận ra anh họ Aboud của mình trong một bức ảnh và nhìn thấy anh trai Mahmood trong một video. Al-Madhoun cũng tiết lộ rằng Mahmoud chỉ là một chủ cửa hàng trong khi Aboud “không tham gia vào bất kỳ nhóm vũ trang nào; anh ấy chỉ giúp cha trong công việc xây dựng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem