• Chẳng biết củ ấu có mặt ở quê tôi từ bao giờ, chỉ từng được nghe bà tôi đọc câu ca dao ngày nào: “Thân em như củ ấu gai/Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen”.
  • (Dân Việt) - - Tao thách thằng nào dám sờ vào một bông sen đấy. Sờ vào mà không cụt tay thì tao không phải là người. - Tao cũng thách thằng nào dám bước chân xuống ao nhà tao đấy. Bước xuống mà không bị cụt chân thì tao xin làm con chó.
  • (Dân Việt) - Trong mấy tuần qua, thông tin trẻ em chết đuối xuất hiện khá nhiều trên mặt báo. Có những vụ nhiều trẻ chết đuối cùng lúc, có trường hợp là anh em ruột cùng một nhà, rất đau đớn.