Bà Nguyệt
-
Dù lấy người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình bởi chữ hiếu, rồi lại bị phũ tình, rồi nhận rất nhiều thị phi từ người đàn ông được gọi là chồng ấy, nhưng bằng cách này hay cách khác, bà Nguyệt lặng lẽ ở bên Năm Cam mỗi lúc ông trùm này gặp hoạn nạn.
-
Dù đã nhẫn tâm bỏ vợ để theo bao nhiêu người đàn bà khác, nhưng trong lòng Năm Cam, có một tình cảm sâu sắc luôn dành cho bà Nguyệt.
-
Khi bước chân về nhà Năm Cam, bà Nguyệt mới biết, chồng mình là một người đàn ông hào hoa. Dù bằng tuổi nhau, nhưng trong mọi chuyện Năm Cam là một người rất từng trải.
-
Cả một đời bôn ba với đủ thứ nghề kiếm sống, nhưng bà Mai Thị Nguyệt những ngày cuối đời lại chịu lui về “ở ẩn”, kiếm sống qua ngày bằng việc “bói bài tây”, tùy tâm khách cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu.
-
Trên đây là khẳng định của ông Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Thái Nguyên khi làm việc với PV Dòng Đời ngày 28.8.
-
Trưa ngày 5.9, trả lời báo Dân Việt về việc UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi phá dỡ toàn bộ phần ngôi nhà đang xây của bà Hà Thị Nguyệt; ông Nguyễn Hà Hải, Chánh văn phòng UBND TP Quảng Ngãi cho biết: Cần phải kiểm tra cụ thể trình tự thực hiện của chính quyền xã Tịnh Khê; nguồn gốc đất mà bà Nguyệt đang xây dựng nhà là nông nghiệp, hay thổ cư... mới có thể kết luận là ai sai, ai đúng.
-
Trong làng bói toán xưa, rất nhiều bóng hồng đã trở thành "thầy bói", được tin cẩn và được nhiều chàng trai "trồng cây si".
-
Ông Lê Huy Phương (ngụ phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi đơn yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm rõ việc lực lượng hỗ trợ tư pháp của Công an huyện Phú Lộc còng tay, chân và đánh con ông là Lê Huy Nhân (21 tuổi).
-
Mới đây, hàng trăm người dân ở ấp 4 xã Phước Lợi (Bến Lức, Long An) xôn xao chuyện bông hoa súng hình mặt người, giống khuôn mặt một đứa trẻ. Nhiều người đã tò mò, lũ lượt rủ nhau tới xem.
-
Vụ đông năm nay, 125 hộ ND xã Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình) lần đầu tiên áp dụng quy trình trồng dưa chuột bao tử theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ hoàn toàn có thể yên tâm về đầu ra.